VL World Cup: Italia&TBN thắng thiếu thuyết phục, Pháp thua bạc nhược

07/09/2008 08:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Loạt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu diễn ra đêm qua đã chứng kiến một cú sốc lớn khi á quân thế giới Pháp thua bạc nhược 1-3 trước Áo.
 
Ngoại trừ á quân Euro 2008 Đức thắng thuyết phục, các ông lớn còn lại của lục địa già đều chiến thắng một cách nhọc nhằn. ĐKVĐTG Italia phải nhờ tới bàn thắng ở phút 92 của Di Natale mới vượt qua đội bóng nhược tiểu Cyprus với tỷ số 2-1 trong khi đó ĐKVĐ châu Âu TBN phải rất vất vả mới giành trọn 3 điểm trước Bosnia với tỷ số tối thiểu 1-0.

Pháp thua bạc nhược

Đội bóng gây thất vọng nhất trong loạt trận đêm qua chính là á quân thế giới Pháp khi thất thủ 1-3 trước đội bóng được bị đánh giá thấp hơn nhiều của HLV Karel Bruckner. Trận này hàng thủ áo Lam chơi cực tồi đặc biệt là trung vệ Mexes khi có lỗi trong cả ba bàn thua. Ngay từ phút thứ 8, Ivanschitz đá phạt vào vòng cấm, Mexes kèm người không tốt để Marc Janko dứt điểm tung lưới Mandanda ở cự ly gần. Chưa hết, trước khi hiệp 1 kết thúc lại là Mexes đá phản lưới nhà giúp chủ nhà Áo vươn lên dẫn trước 2-0.
 
Mexes (phải) - tội đồ của ĐT Pháp

Phải đến phút 62, Pháp mới nhen nhóm hy vọng giành điểm khi Govou rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau đường chuyền chính xác của Evra. Công làm thủ phá, đó là những gì để nói về ĐT Pháp trong trận đấu này. Phút 73 lại là “tội đồ” Mexes phạm lỗi với Janko trong vòng cấm và đội trưởng Ivanschitz không mấy khó khăn để ấn định tỷ số trận đấu 3-1 trên chấm phạt đền.

Italia và TBN thắng thiếu thuyết phục

Trên sân của đội bóng tý hon Cyprus, suýt chút nữa Italia đã phải ôm hận nếu như không có sự xuất sắc của Di Natale. Ngay ở phút thứ 8, đội trưởng của Udinese đã giúp Azzurri vượt lên dẫn trước bằng cú sút kỹ thuật ngoài vòng cấm. Nhưng cũng chỉ 21 phút sau, đội chủ nhà đã có bàn san bằng tỷ số. Sau pha lên bóng bên cánh phải, Nikolaou căng ngang cho Charalambides băng vào dứt điêm. Thủ môn Buffon đã xuất sắc cản phá nhưng bất lực trước cú đệm bóng sau đó của Aloneftis.

Có bàn gỡ Cyprus chơi tưng bừng hẳn lên và đẩy Italia vào thế phải chống đỡ. Đúng vào phút bù giờ thứ 2, khi CĐV của đảo Síp đang nghĩ đến 1 điểm giành được từ tay Italia, thì nhà ĐKVĐ thế giới lên tiếng, từ một pha phản công nhanh bóng qua chân Cannavaro, Camoranesi và Gilardino trước khi đến chân của Di Natale và tiền đạo của Udinese không bỏ lỡ cơ hội băng vào kết thúc ở cự ly gần ấn định chiến thắng nhọc nhằn 2-1 cho Italia.
 
Di Natale đem về 3 điểm cho ĐKVĐTG
 
Ở trận đấu muộn nhất, Tây Ban Nha cũng có được 3 điểm khi tiếp Bosnia-Herzegovina trên sân nhà. Tuy nhiên, cách đội quân của HLV Del Bosque chiến thắng vẫn chưa thuyết phục nhất là khả năng kết thúc. Chơi ép sân trong suốt trong 90 phút và tạo ra hàng tá cơ hội ghi bàn nhưng ĐKVĐ châu Âu chỉ là 1 lần chọc thủng lưới đối phương nhờ công của David Villa. Ngay cả Villa cũng đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 36. Phải đến phút 58, Vua phá lưới Euro 2008 mới có bàn thắng duy nhất cho TBN. Từ pha chọc khe thông minh của Fabregas, Villa băng xuống phá bẫy việt vị rồi lừa qua cả thủ môn Hasagic trước khi kết thúc ở góc cực hẹp.

Đức chiến thắng thuyết phục, Joe Cole giải cứu ĐT Anh

"Cỗ xe tăng" Đức đã có màn xuất phát đầy ấn tượng ở vòng loại World Cup 2010 khi đến làm khách trên sân của Liechtenstein. Đội quân của HLV Joachim Loew đã có một trận đấu dễ dàng mặc dù phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên cũng phải đến phút 21 của trận đấu “cỗ xe tăng” Đức mới thông nòng bằng bàn thắng mở tỷ số của Podolski từ đường chuyền của Trochowski. Phải bước sang hiệp 2, á quân Euro 2008 mới thi đấu thực sự ấn tượng khi ghi thêm 5 bàn thắng nữa ấn định chiến thắng đậm đà 6-0. Những người lập công cho ĐT Đức trong hiệp 2 là Podolski (48), Rolfes (65), Schweinsteiger (66), Hitzlsperger (75) và Westermann (86).
 
Ở một trận đấu đáng chú ý khác tại bảng 6, ĐT Anh phải nhờ đến cú đúp của Joe Cole ở đầu hiệp hai mới có được chiến thắng 2-0 đầy nhọc nhằn trước "tí hon" Andorra. Được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu nhưng bộ đôi Rooney và Defoe thi đấu rất nhạt nhòa khiến các pha tấn công của ĐT Anh trở nên đơn điệu và thiếu hiệu quả. Phải đến khi HLV Capello tung Joe Cole và Heskey vào sân trong hiệp 2, hàng công của “Tam sư” mới khởi sắc. Không lâu sau khi vào sân Joe Cole đã có bàn mở tỷ số quý giá cho ĐT Anh, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Andorra, tiền vệ của Chelsea đã nhanh chân tung cú vô-lê cực mạnh hạ gục thủ môn Koldo.
 
Joe Cole một lần nữa giải cứu ĐT Anh
 
Có bàn mở tỷ sô, ĐT Anh chơi hưng phấn hẳn lên và có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Vẫn là Joe Cole băng xuống phá bẫy việt vị sau đường chuyền của Rooney rồi nhẹ nhàng ghi bàn thắng thứ 2 trong trận đấu này. Những phút còn lại đội quân của HLV Capello chơi cầm chừng nhằm giữ sức cho trận cầu quan trọng với Croatia sau đây 4 ngày.
 

Xem cú đúp của Joe Cole trận Andorra 0-2 Anh
 

Kết quả vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu

Bảng 1:
Albania - Thụy Điển 0-0
Hungary - Đan Mạch 0-0
Malta - Bồ Đào Nha 0-4
Said 24'' o.g, Almeida 61', Simao 70', Nani 78'

Bảng 2:
Moldova - Latvia 1-2
Israel - Thụy Sĩ 2-2

Luxembourg - Hy Lạp 0-3

Bảng 3:
Ba Lan - Slovenia 1-1
Slovakia - Bắc Ireland 2-1

Bảng 4:
Xứ Wale
-
Azerbaijan 1-0
Liechtenstein - Đức 0-6
Podolski 21', 48', Rolfes 65', Schweinsteiger 66', Hitzlsperger 75', Westermann 86'

Bảng 5:
Armenia - Thổ Nhĩ Kỳ 0-2
Bỉ - Estonia 3-2
Tây Ban Nha - Bosnia-Herzegovina 1-0
Villa 58'

Bảng 6:
Ukraina
- Belarus 1-0
Shevchenko 90' pen
Andorra - Anh 0-2
J.Cole 49', 55'
Croatia - Kazakhstan 3-0
Kovac 12', 77', Modric 35'

Bảng 7:
Romania –Lithuania0-3
Serbia - Đảo Faroe 2-0
Áo - Pháp 3-1
Janko 8', Mexes 42' o.g, Ivanschitz 73' - Govou 62'

Bảng 8:
Georgia - Ireland 1-2
Montenegro - Bulgaria 2-2
Đảo Síp -Italia 1-2
Aloneftis 29', Di Natale 8', 90'+2

Bảng 9:
Macedonia
- Scotland 1-0
Na Uy - Iceland 2-2

 
Vũ Minh
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm