Blanc dùng đòn tâm lý tấn công người Anh

09/06/2012 12:21 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - HLV Laurent Blanc của Pháp đã rất khôn khéo dùng đòn tâm lý chiến để tấn công đối thủ Anh bằng cách nêu lên quan điểm của mình về việc trung vệ Rio Ferdinand bị loại khỏi đội hình "Tam sư" tham dự EURO 2012.

Chiến lược gia của tuyển Pháp cho rằng ông không tin "những lý do bóng đá" là nguyên nhân khiến trung vệ Rio Ferdinand không được gọi tên. Phát biểu trong cuộc họp báo, HLV Blanc chia sẻ: Rio Ferdinand vẫn là một cầu thủ xuất sắc mặc dù đã bước sang tuổi 33.  

HLV Blanc, người từng thi đấu cho Manchester United trong giai đoạn Ferdinand gặp trục trặc do quên đi thử chất dopping hồi mùa giải 2002/2003, cho rằng ông rất bất ngờ trước quyết định không triệu tập cầu thủ của M.U. Rõ ràng, với kinh nghiệm và mức độ am hiểu bóng đá Anh, Blanc đã chọn rất đúng thời điểm để bày tỏ quan điểm của mình. Có thể, "vấn đề" Rio Ferdinand chỉ là đòn tâm lý mà HLV của Pháp muốn dùng trước cuộc chiến quan trọng với Anh.

Ngược lại, Hodgson thì khẳng định việc Rio bị loại đơn thuần xuất phát từ lí do chuyên môn. Thế nhưng, rõ ràng Rio vẫn có lí khi nổi giận trước quyết định gọi Martin Kelly thay thế Cahill, dù Kelly yếu kém hơn anh cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm thi đấu.

HLV Laurent Blanc - Ảnh Getty

Những người bất bình với sự lựa chọn này đều kết luận rằng lí do chắc chắn xuất phát từ mối quan hệ căng thẳng giữa Rio với John Terry sau khi Terry có lời lẽ phân biệt chủng tộc với em trai của Rio, Anton Ferdinand.

Hodgson vẫn chưa đưa ra được lời lẽ thuyết nào về vụ việc này, trong khi Chủ tịch FA David Bernstein thì từ chối đề cập đến vấn đề này cho đến khi kì EURO kết thúc.

Trong khi Blanc công khai thể hiện quan điểm trái chiều với Roy Hodgson thì Arsene Wenger, HLV Arsenal, đã có những lời cảnh báo tuyển Anh rằng chiến dịch Euro 2012 của họ sẽ thực sự kết thúc nếu để thua Pháp trong trận đấu mở màn của họ vào thứ Hai.

Ông chia sẻ: “Đó là một trận đấu mang tính chất quyết định. Tại sao ư ? Không đơn thuần chỉ là họ không thể bắt kịp về điểm số nếu để thua, mà sức ép của dư luận trong và ngoài nước sẽ trở nên khủng khiếp hơn bất kì thời điểm nào. Nếu là một trận hoà 0-0, cơ hội sẽ chia đều cho tất cả, nhưng nếu một trong hai thua trận thì khả năng bị loại của đội đó sẽ rất lớn vì Ukraina sẽ đánh bại một trong hai, và Thụy Điển thì chẳng dễ chơi chút nào”.

Wenger đã chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại ở tuyển Anh: “Tuyển Anh sẽ không có Rooney, họ có một HLV mới và họ vẫn chưa ăn ý với nhau... đó dường như là một sự lựa chọn vội vàng. Họ có thể phối hợp nhuần nhuyễn hay không? Trận đấu đầu tiên sẽ nói lên tất cả. Tại thời điểm này, tuyển Anh đang cố gắng để tìm thấy sự tự tin và đoàn kết - và nếu ông ấy (Hodgson) có thể xoay xở được, tuyển Anh chắc chắn sẽ tiến xa hơn."

Ông cũng đồng thời nhấn mạnh rằng đội hình của Laurent Blanc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng: "Tuy nhiên, họ thiếu sự tự tin và chắc chắn. Có lẽ những chuyện buồn ở Nam Phi vẫn phần nào ám ảnh toàn đội. Mức độ kỳ vọng với tuyển Pháp dù không cao, nhưng xét cho cùng họ vẫn là những cầu thủ chất lượng. "

Cả Pháp và Anh đều không được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch EURO năm nay. Thế nhưng dù sao, trận đấu vẫn thực sự hấp dẫn. Pháp có vấn đề ở hàng thủ khi mất Abidal và Sagna, trong khi Anh sẽ rất nhớ Rooney. Hãy cùng chờ xem ai sẽ là người tạo ra điều khác biệt cho họ.

Người Anh đáp trả: Hodgson đã được khắc tượng ở gần nước Pháp

Một bức tượng mô phỏng "Chúa cứu thế" với khuôn mặt của HLV Roy Hodgson đã được xây dựng tại eo biển Dover, vị trí địa lý mà Anh và Pháp gần nhau nhất.

Bức tượng này được lấy cảm hứng từ công trình kiến trúc vĩ đại Đấng cứu thế Jesus tại Rio de Janeiro, Brazil. Chỉ có điều khuôn mặt Chúa được thay bằng của Hodgson.

Đây là món quà mà công ty cá cược lừng danh Paddy Power gửi tới thầy trò Roy Hodgson. Bức tượng lớn cao tới 108 feet (gần 31 mét), nặng 8 tấn, được xây dựng bởi 2 cần cẩu khổng lồ, đội ngũ công nhân làm việc liên tục trong 96 tiếng. Nó được dựng lên tại vách đá trắng thuộc eo biển Dover, địa điểm du lịch khá nổi tiếng thuộc phía Tây Nam của Vương quốc Anh. Đây cũng là món quà đáp trả cho những nguyện vọng của NHM Tam sư, khi họ cảm thấy ĐTQG sẽ cần tới sự giúp đỡ của Chúa để có được thành công ở kì EURO 2012. Nên nhớ, kể từ khi hoàn thành xây dựng tượng vào năm 1931, người Brazil bắt đầu thống trị làng túc cầu thế giới.

Nói về ý tưởng này, Ken Robertson cho biết: “Kể từ khi bức tượng Đấng cứu thế được xây dựng ở Rio de Janeiro năm 1931, đội tuyển Brazil đã tiến bộ vượt bậc và trở thành ông vua của bóng đá thế giới. Chúng tôi hy vọng thành công tương tự sẽ đến với tuyển Anh tại EURO 2012 kể từ trận mở màn với tuyển Pháp”.

Trận đấu đầu tiên và quan trọng bậc nhất trong chiến dịch săn vàng của Tam sư là cuộc đối đầu với tuyển Pháp. Đó là lý do tại sao bức tượng được đặt nơi chỉ cách đất Pháp đúng 34 km.


Tiểu Dung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm