Đừng trách Ronaldo!

26/06/2014 18:14 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - 2 trận đấu, 0 bàn thắng, 1 đường kiến tạo, đó là những con số thống kê không thể làm người hâm mộ cảm thấy xứng đáng với tầm cỡ của một siêu sao bóng đá như Ronaldo.

Trước World Cup 2014, người hâm mộ đã rất chờ đợi Ronaldo sẽ tỏa sáng rực rỡ để giúp Bồ Đào Nha tiến sâu ở Wold Cup 2014. Đó là bởi Ronaldo đã có một mùa giải tuyệt vời tại Real Madrid và anh sắm vai người hùng giúp Bồ Đào Nha có được tấm vé vớt tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Người Bồ Đào Nha đặt cả niềm tin vào Ronaldo.

Thế nhưng, hai trận đấu đã qua, màn trình diễn của Ronaldo chỉ mang tới sự thất vọng nơi triệu triệu trái tim người hâm mộ. Ronaldo mất hút trong trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Đức, mờ nhạt khi đối đầu với Mỹ. Những hy vọng đặt vào Ronaldo trở thành nỗi thất vọng.

Xem đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu ở World Cup 2014 mới thấy Ronaldo "cô đơn" như thế nào. Nếu như ở Real Madrid các vệ tinh xung quanh CR7 toàn là những hào thủ như Di Maria, Luka Modric thì tại đội tuyển Bồ Đào Nha là các chân chuyền không ở cùng đẳng cấp.

Chính vì thế, Ronaldo thường xuyên trong tình trạng “đói” bóng hoặc được cung cấp bóng ở mức thối thiểu vì sự hỗ trợ yếu kém từ các đồng đội. Đây được coi là nguyên nhân giải thích tại sao Ronaldo mất tích trong hai trận đấu đã qua, trừ tình huống anh kiến tạo giúp đồng đội lập công ở những phút thi đấu bù giờ trong trận hòa  2-2 với Mỹ.

Hình ảnh Ronaldo băng kín đầu gối sau buổi tập đã nói lên tất cả. Bác sỹ khuyên anh không nên ra sân nhưng Ronaldo vẫn nhất quyết góp mặt trong đội hình xuất phát và chơi trọn vẹn 90 phút mỗi trận. 

Bồ Đào Nha luôn được nhắc tới "đội bóng 1 người", đội bóng mà Ronaldo là tâm điểm của sự chú ý. Áp lực, tâm lý, vai trò, trách nhiệm đều đổ lên vai Ronaldo.

Lúc này thay vì trách móc, đổ lỗi thất bại của Bồ Đào Nha lên đầu Ronaldo thì người hâm mộ nên hiểu, cảm thông và chia sẻ với anh nhiều hơn.

Khánh Băng (Ninh Kiều, Cần Thơ)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm