Atletico Madrid - Real Madrid 4-0: Ancelotti lại thảm bại trước Simeone

08/02/2015 06:08 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Riêng mùa này, Real Madrid của Carlo Ancelotti đã 6 lần đối đầu Atletico Madrid của Diego Simeone. 5 lần trước chỉ có hòa và thua. Đêm qua là thảm bại 0-4 và nó có thể khiến Real Madrid suy sụp trong chặng còn lại của mùa giải.

Cristiano Ronaldo đã trở lại sau án treo giò 2 trận. Nhưng trong khi anh chẳng giúp được gì mấy cho hàng công thì Real Madrid đã phải trả giá vì sự yếu của hàng thủ. Nói đúng hơn, tuyến nào của Real đá cũng kém.

14 phút sau khi bóng lăn, Tiago mở tỷ số trận đấu và người tiếp tay cho bàn thắng ấy lại là một người giàu kinh nghiệm nhất của Real Madrid: Iker Casillas. Cú đá của Tiago có lực rất căng nhưng không hiểm. Casillas gần như đã chụp được bóng nhưng không hiểu sao anh đánh mất tập trung để rồi bóng từ từ lăn vào lưới.

Chính Casillas cũng không thể nghĩ rằng sai lầm chết người của anh lại mở ra buổi tối thăng hoa cho đối thủ. 4 phút sau bàn thua ấy, Casillas lần thứ hai vào lưới nhặt bóng sau một khoảnh khắc ngẫu hứng của Saul Niguez với một pha tung người móc bóng thuộc thủ thành của Real Madrid chỉ còn biết đứng nhìn. Lần này, Casillas không có lỗi nhưng những cặp trung vệ của Real phải nhận trách nhiệm.

Rõ ràng, việc phải gánh vác nhiệm vụ phòng ngự của Pepe và Ramos trở nên quá sức đối với hai hậu vệ trẻ Varane và Nacho. Họ không thể bọc lót cho nhau, không thể phối hợp ăn ý. Họ mất hút trong các pha bóng cần phải theo người. Nacho quá non nớt. Varane chẳng khá hơn.

Sai lầm rõ nhất của cặp trung vệ này đến ở bàn thua thứ 3. Nacho quá hời hợt trong việc kèm Arda Turan và để tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ bật cao đánh đầu chuyền bóng. Ở phía trong, Varane cũng tỏ ra quá thiếu quyết liệt khi để Antoins Griezmann băng vào đệm bóng cận thành. Thua 3 bàn, Real Madrid vỡ trận nên việc họ nhận thêm bàn thua nữa trong những phút cuối sau cú đánh đầu của Mario Mandzukic cũng hoàn toàn dễ hiểu.

Như vậy, thêm một trận đấu nữa, Carlo Ancelotti trở nên bất lực khi đối mặt với Diego Simeone. Kể từ sau chiến thắng 4-1 ở trận chung kết Champions League mùa trước, Real của Ancelotti chỉ biết hòa và thua Atletico nên lần này cũng không phải là một ngoại lệ.

Bằng tất cả sự lì lợm, khôn ngoan và đầy kỉ luật, Simeone khiến cho Ancelotti phải bó tay trước tài bài binh bố trận của mình.

Ngược lại, Ancelotti như bị đối thủ bắt vía. Trước Atletico Madrid, các ngôi sao của Ancelotti đá như đeo chì ở chân. Vấp phải lối đá phòng ngự quyết liệt của đối thủ, Ronaldo, Benzema hay Bale như không nhấc nổi đôi chân lên mặt đất.

Hàng thủ chắp vá. Tuyến giữa không thể triển khai bóng. Hàng công vật vờ. Thất bại dành cho Real Madrid là hoàn toàn dễ hiểu.

Thất bại ở derby luôn đau đớn. Nhưng hậu quả mà Real Madrid phải đón nhận từ thất bại này có thể nặng nề hơn rất nhiều. Nếu Barcelona giành chiến thắng trước Bilbao trong trận đấu rạng sáng mai, Real Madrid (54 điểm) sẽ chỉ còn hơn kình địch 1 điểm. Và đừng quên Atletico đang xếp thứ 3 với 50 điểm.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm