(TT&VH Online) - Theo tin từ AP, một cầu thủ thuộc giải nghiệp dư của Anh đã bị bắt vì dùng chiếc xe Range Rover "truy sát" trọng tài vì cho rằng mình sắp bị truất quyền thi đấu.
Hôm thứ Hai (22/11), phiên tòa xét xử hành vi của Joseph Rimmer, một cầu thủ của giải nghiệp dư Sunday League của Anh đã diễn ra. Với hành động dùng xe để truy sát trọng tài, Joseph sẽ phải ngồi bóc lịch trong 24 tuần.
Sự việc hi hữu này xảy ra vào hồi tháng 2 ở Southport, Tây Bắc nước Anh trong trận đấu giữa hai đội Lonsdale của Joseph và đối thủ Harrington. Joseph bị phạm lỗi nhưng thay vì cho đội của cầu thủ này hưởng một quả phạt trực tiếp, trọng tài David Harkness vẫn để trận đấu tiếp tục bởi vụ va chạm không có gì đáng nghiêm trọng. Bất bình, hậu vệ 28 tuổi liền lớn tiếng lăng mạ trọng tài. Khi nhìn thấy ông vua áo đen thò tay vào túi quần chuẩn bị rút thẻ phạt mình, Rimmer đã đe dọa: “Nếu ông phạt hoặc đuổi tôi ra khỏi sân, ông biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Tôi sẽ đâm chết ông".
Nói là làm, Joseph chạy ngay ra sân lấy chiếc xe Range Rover đang đậu ở đó và lao ầm ầm nhắm về phía mà trọng tài đang đứng. Sự việc trên đã khiến ông Harkness cùng cộng sự, các cầu thủ và tất cả CĐV đang theo dõi trận đấu vô cùng hoảng loạn. Rất nhiều người đã cố gắng thoát ra ngoài để tránh khỏi đường đi của “chiếc xe” do nhân vật đang không kiềm chế được mình cầm lái. Joseph thậm chí còn đe dọa bắn chết ông Harkness.
Mặc dù lúc đó may mắn không bị thương nhưng cho đến tận bây giờ trọng tài David Harkness vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc. “Sau 35 năm, bây giờ tôi sợ rằng mình không thể tiếp tục việc cầm còi được nữa. Tôi thậm chí còn không ngủ được vì sợ rằng hắn ta sẽ tìm ra chỗ ở của tôi và bắn chết tôi như đã từng đe dọa”, AP dẫn lời ông Harkness.
Ngoài việc là một cầu thủ, Rimmer, 28 tuổi, còn làm nghề giáo viên dạy thể hình kiêm nhân viên bảo vệ của một hộp đêm.
Hôm thứ Hai (22/11), phiên tòa xét xử hành vi của Joseph Rimmer, một cầu thủ của giải nghiệp dư Sunday League của Anh đã diễn ra. Với hành động dùng xe để truy sát trọng tài, Joseph sẽ phải ngồi bóc lịch trong 24 tuần.
Joseph Rimmer sẽ phải bóc lịch trong 24 tuần - Ảnh Out of Bounds |
Nói là làm, Joseph chạy ngay ra sân lấy chiếc xe Range Rover đang đậu ở đó và lao ầm ầm nhắm về phía mà trọng tài đang đứng. Sự việc trên đã khiến ông Harkness cùng cộng sự, các cầu thủ và tất cả CĐV đang theo dõi trận đấu vô cùng hoảng loạn. Rất nhiều người đã cố gắng thoát ra ngoài để tránh khỏi đường đi của “chiếc xe” do nhân vật đang không kiềm chế được mình cầm lái. Joseph thậm chí còn đe dọa bắn chết ông Harkness.
Mặc dù lúc đó may mắn không bị thương nhưng cho đến tận bây giờ trọng tài David Harkness vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc. “Sau 35 năm, bây giờ tôi sợ rằng mình không thể tiếp tục việc cầm còi được nữa. Tôi thậm chí còn không ngủ được vì sợ rằng hắn ta sẽ tìm ra chỗ ở của tôi và bắn chết tôi như đã từng đe dọa”, AP dẫn lời ông Harkness.
Ngoài việc là một cầu thủ, Rimmer, 28 tuổi, còn làm nghề giáo viên dạy thể hình kiêm nhân viên bảo vệ của một hộp đêm.
Khánh Đan (Tổng hợp)
