Bật mí về “quá khứ nổi loạn” của Angelina Jolie

30/07/2010 07:02 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Người ta biết đến cô với một quá khứ “nổi loạn”, với những bi kịch gia đình và những chuyện tình cảm khá phức tạp, nhưng ít ai biết được rằng nguyên nhân sâu sa của lối sống có phần “hoang dã” kia lại đến từ người mẹ quá cố của cô.

Andrew Morton, tác giả của cuốn tiểu sử gây tranh cãi về công nương Diana, mới đây đã cho ra mắt tiểu sử của ngôi sao điện ảnh Hollywood Angelina Jolie. Cuốn sách sẽ được xuất bản tại Mỹ trong tuần này. “Những bí mật” sửng sốt nhất về thời tuổi trẻ nổi loạn của Angelina đều được hé lộ trong cuốn sách.



















Angelina Jolie không còn là cô gái nổi loạn (Ảnh: Getty).

 Jolie sinh năm 1975. Bị mẹ ruồng bỏ khi mới là một đứa trẻ đã hình thành trong con người Jolie những tính cách nổi loạn. Năm lên 1 tuổi, Jolie bị mẹ đưa đến một căn hộ riêng của gia đình tại Los Angeles và cô bé phải ở đó với đội ngũ bảo mẫu và nhân viên trong vòng 2 năm. Cô bé được đón về nhà vào năm lên 3 với một vết thương lòng khó xoá mờ. Nguyên nhân của sự đày đoạ trên là do mẹ của Jolie, bà Marcheline Bertrand phát hiện bị bố cô phản bội. Bà đã rất tức giận, thậm chí đổ hết tội lỗi lên đứa con gái bé bỏng chỉ vì cô bé giống bố như đúc. Kể từ đó trở đi, mối quan hệ giữa 2 mẹ con chưa bao giờ được hàn gắn thực sự.


Năm Jolie 14 tuổi, cô hẹn hò với một bạn trai tên là Anton. Theo yêu cầu của mẹ cô, Anton phải dọn đến ở cùng nhà với Jolie để bà Morel có thể giám sát cả hai người. Bà thậm chí còn dọn sang một phòng ngủ nhỏ hơn để nhường phòng lớn cho 2 người ở chung. Chính cách giáo dục này đã đẩy Jolie trở thành một cô gái “hoang dã”. Cô tìm đến ma tuý và bị nghiện nặng.

Lối sống truỵ lạc của Angelina với ma tuý vào thời điểm có thể nói là đen tối nhất trong cuộc đời cô cũng được phơi bày trong cuốn sách, bao gồm cả những bức ảnh gần như “nude” của Jolie. Cô thậm chí còn không phản đối đeo “xích chó”, trông nhợt nhạt và thảm hại.

Về đời sống tình cảm, Angelina tiếp tục sa đà vào một loạt các mối quan hệ tình cảm “phóng túng” với rất nhiều đàn ông và thậm chí cả đàn bà. “Mối tình” của Jolie với thủ lĩnh của nhóm nhạc rock nổi tiếng Rolling Stones Mick Jagger cũng được nhắc đến trong cuốn sách. Mick Jagger đã mất 2 năm theo đuổi Angelina trong thời gian ông đang sống hạnh phúc với vợ - siêu mẫu Jerry Hall. Tác giả còn ngụ ý chính Angelina đã “cướp” Brad Pitt khỏi tay Jennifer Aniston và khẳng định cô đã dùng cậu con trai nuôi Maddox làm “mồi nhử” để quyến rũ Brad.

Trước khi đến với Brad Pitt, Jolie đã kết hôn 2 lần, lần đầu tiên với đạo diễn Johnny Lee Miller, tiếp theo là nam diễn viên Billy Bob Thornton. Trong đám cưới với người chồng đầu tiên, Jolie mặc quần jean và áo sơ mi trắng, trên áo sơ mi có tên của chú rể được viết bằng máu của chính cô dâu. Sau khi cả 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Jolie lâm vào tình trạng “vỡ mộng” và bị khủng hoảng tinh thần. Cô đã phải tìm đến Viện Thần kinh thuộc Trung tâm Y tế UCLA để kiểm tra trong 72 tiếng đồng hồ.

Cuốn tiểu sử còn miêu tả cả khoảng thời gian Angelina từng thuê một kẻ sát nhân ám sát chính mình. Tuy nhiên, cô ấy đã không thuyết phục được tên sát nhân, thậm chí hắn còn khuyên cô hãy suy nghĩ về chuyện đó trong 1 tháng. Quả nhiên, sau đó quyết định của cô đã thay đổi.

Mãi sau này cho đến khi mẹ của Jolie sắp qua đời, cô cố gắng đối xử bình thường với mẹ, một phần cũng bởi sự ra đời của những đứa trẻ. Cô cũng nỗ lực nối lại mối quan hệ với cha đẻ - nam diễn viên Jon Voight mặc dù mối quan hệ ấy còn rất lạnh nhạt.

Nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người đến cuốn tiểu sử, hôm qua Angelina Jolie đã có mặt tại Hàn Quốc với tư cách một đại sứ thiện chí của Liên hiệp quốc.

Tác giả của cuốn tiểu sử - Morton - cho biết: “Tôi nghĩ cuốn tiểu sử của tôi sẽ thay đổi một cách chân thật cái cách mọi người nhìn nhận cô ấy và cái cách cô ấy nhìn nhận chính bản thân mình”.

Thảo Hiền (Theo Dailymail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm