Anelka trở lại đỉnh cao

02/11/2008 11:49 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong một buổi tối mà M.U giành chiến thắng một cách chật vật, Arsenal gục ngã đầy tức tưởi, chiến thắng 5 sao của Chelsea trước Sunderland càng trở lên rực rỡ.
 
Và gây ấn tượng nhất chính là Nicolas Anelka, tác giả của một hat-trick. Không chỉ giúp Chelsea (tạm thời) leo lên ngôi số một, anh còn sánh ngang Zaki trong danh sách các chân sút hàng đầu Premier League với 8 bàn thắng.
 
Mặc dù vậy, những bàn thắng của Anelka ấn tượng hơn hẳn so với Zaki. Nếu như tiền đạo người Ai Cập phải mất 10 trận để có được số bàn thắng ấy thì Anelka chỉ cần chơi 8 trận, tức là trung bình mỗi trận một bàn. Nếu như Zaki chỉ mang về cho Wigan 10 điểm thì Anelka đã giúp đội nhà giành tới 18 điểm nhờ những pha lập công của mình. Tuần trước, khi Robinho lập hattrick vào lưới Stoke City, anh cũng đạt đến hiệu suất 1 bàn/trận, song rõ ràng, tầm quan trọng của những bàn thắng ấy khó có thể so sánh với những gì Anelka đã làm được.
 
Anelka đang hồi sinh ở Chelsea

10 năm về trước, cũng tại thủ đô London, Anelka đã trở thành một hiện tượng của giải Ngoại hạng khi bùng nổ trong màu áo Arsenal. Mặc dù PSG mới là đội bóng khởi nghiệp của Anelka, nhưng chính The Gunners mới là bệ phóng cho sự nghiệp của tiền đạo này. Giáo sư Wenger nổi tiếng với khả năng chăm chút các tài năng trẻ, còn Anelka chính là cầu thủ tốt nghiệp khóa đầu tiên. Từ London, anh đã phiêu lưu qua một loạt những CLB, danh tiếng có (Real Madrid, Liverpool), tầm thường có (Bolton, Fernebahce). Nhưng như một cuộc trường chinh đi tìm hạnh phúc, chỉ có về "nhà", Anelka mới lại tìm thấy sự bình yên. Sau một thập kỷ, "Nhà" của anh bây giờ vẫn là London, nhưng không phải Emirates của Arsenal, mà là Stamford Bridge, đại bản doanh của Chelsea

Tất nhiên, để có được niềm hạnh phúc như bây giờ, Anelka cũng đã phải trải qua không ít thời điểm khó khăn. Đến Chelsea từ Bolton ở kỳ chuyển nhượng mùa đông của mùa giải trước nhưng Anelka đã không gây được ấn tượng gì dưới thời của Avram Grant. Anh chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn trong tổng số 24 trận trên mọi đấu trường và trở thành một gánh nặng của CLB.

Có vẻ như số phận đã bạc đãi Anelka quá nhiều và đã đến lúc anh phải được hưởng những gì xứng đáng với tài năng của mình. Sự xuất hiện của Scolari trên băng ghế huấn luyện chính là một nhân tố quan trọng giúp Anelka hồi sinh. Khi mà bản hợp đồng với Adriano bất thành, Drogba bị chấn thương, Big Phil đã trao cho Anelka vị trí trung phong trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3 của mình bởi những chân sút như Di Santo hay Scott Sinclair còn quá í kinh nghiệm và chỉ thuộc dạng tiềm năng.

Anelka đã đáp ứng lại niềm tin của ông thầy. Tháng 8, anh trở thành nỗi khiếp đảm của hàng phòng ngự AC Milan khi giã tới 4 bàn trong chiến thắng 5-1 ở trận giao hữu đầu mùa. Chiến thắng ấy đã báo hiệu cho một khởi đầu đầy thăng hoa của Anelka và Chelsea dưới thời Big Phil. Quả thực tới thời điểm này, đó là điều không phải bàn cãi. Cơn bão chấn thương không thể đánh gục Chelsea. Họ đang ngạo nghễ ở tốp đầu với một phong thái đầy ung dung. Và với Anelka vẫn tiếp tục hồi sinh.
 
PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm