Man City, Man United cùng thắng. Anelka ăn mừng khiêu khích. Sao Hull cắt tóc ngay trên sân

29/12/2013 07:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League đêm qua chứng kiến sự vắng mặt của ngôi sao ở các đội bóng lớn trong kế hoạch xoay tua của HLV. Nhưng không vì thế mà giải đấu này mất đi sự hấp dẫn.

Man United không Rooney vẫn chiến thắng



Điểm chú ý nhất trong chuyến làm khách của Man United tới sân của Norwich là tiền đạo Wayne Rooney không có tên trong danh sách và Danny Welbeck cùng Januzaj được xếp ngồi dự bị. Vắng các trụ cột trên sân cỏ, Man United đã trở nên lép vế và khung thành luôn bị đội chủ nhà đặt vào tình trạng nguy hiểm. Khi các cầu thủ Man United chơi dưới sức thì may sao thủ thành De Gea lại có một ngày xuất sắc, liên tục cản phá thành công những pha dứt điểm trong tư thế thuận lợi của cầu thủ Norwich.

Sau giờ nghỉ, HLV David Moyes đưa Danny Welbeck vào sân và tiền đạo này đã tỏa sáng đem về bàn thắng khai thông bế tắc cho Man United và đó cũng là bàn duy nhất trong trận đấu. Đây là trận thắng thứ 6 liên tiếp của “Quỷ đỏ”. Với 3 điểm giành được, Man United tạm vươn lên vị trí thứ 6 với 34 điểm, bằng điểm với Everton và chỉ còn kém đội xếp thứ tư Liverpool 2 điểm.

Man City tạm dẫn ngôi đầu




Giống Man United, Man City đã có khác biệt lớn về đội hình trong trận tiếp đón Crystal Palace. Với một sự thay đổi quá lớn, Man City đã chơi không tốt trên sân nhà Etihad dù cầm bóng tới 78% trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, HLV Manuel Pellegrini đã tung Negredo, Nasri vào sân trong hiệp 2. Sự điều chỉnh này giúp lối chơi của Man City trở nên nhịp nhàng hơn. Phút 66, từ quả tạt bên cánh trái của Nasri, hậu vệ Crystal Palace phá bóng đến ngay vị trí của Jesus Navas đang đứng trống trải trong vòng cấm. Navas thực hiện đường chuyền ngược lại cho Edin Dzeko dứt điểm tung lưới thủ môn Speroni, mở tỉ số cho Man City.

Crystal Palace dồn lên tấn công sau khi bị thủng lưới nhưng không xuyên thủng được hàng phòng ngự của Man City. 3 điểm có được giúp Man City tạm dẫn trước Arsenal giành ngôi đầu Premier League với 41 điểm.

Anelka bị điều tra vì màn ăn mừng “bài Do Thái”




Nicolas Anelka đã có một trận đấu tuyệt vời đêm qua với 2 bàn thắng đầu tiên ở Premier League từ năm 2011 trong trận hòa 3-3 của West Brom và West Ham. Tuy nhiên, Anelka đã tự biến mình trở thành tâm điểm của cơn bão chỉ trích đang lan truyền không chỉ trong biên giới nước Anh với màn ăn mừng khiêu khích. Sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1, tiền đạo 34 tuổi đã bị buộc tội có kiểu chào chống lại bộ tộc người Xê-mít - chủng tộc gồm người Do thái và Ả rập.

Trên trang cá nhân Twitter, Anelka giải thích kiểu chào này để ủng hộ cho người bạn là danh hài Dieudonne. Anelka viết: “Kiểu chào này  là cách ủng hộ đặc biệt dành cho Dieudonne”. HLV Keith Downing cũng bảo vệ cho học trò của mình ở phần trả lời họp báo sau trận: “Anelka không nhận thức được sự sâu xa của màn ăn mừng đó. Cậu ấy chỉ nghĩ đơn giản là tri ân tới người bạn của mình thôi. Tôi nghĩ những lời bàn tán nên được chấm dứt, thực sự toàn là rác rưởi”.

Nhưng cơ quan chức năng chưa tin như vậy. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã vào cuộc để điều tra về hành vi  này của Anelka. Trong khi đó, Bộ trưởng thể thao Pháp, bà Valerie Fourneyron viết trên Twitter: “Hành động của Anelka  mang tính chất kích động và đáng tởm. Trên sân bóng không có chỗ cho các hành vi bài Do Thái”.

Tom Huddlestone cắt tóc trên sân ăn mừng



Hull City đã có trận thắng đậm 6-0 khi tiếp đón Fulham trên sân nhà để chen chân lên nửa trên bảng xếp hạng. Tom Huddlestone có nhiều lý do hơn nữa để ăn mừng chiến thắng này. Đêm qua, lần đầu tiên anh “nổ súng” trở lại sau 54 trận  im tiếng. Đêm qua, cũng là ngày Tom mừng sinh nhật lần thứ 27 của mình. Để ghi dấu cho trận cầu đặc biệt trên sân KC Stadium, sau khi ghi bàn, Tom đã nhờ một thành viên trong ban huấn luyện của Hull cầm kéo cắt mái tóc xù xì của mình. Đây là một trong những khoảnh khắc thú vị đáng chú ý nhất của loạt trận đêm qua.

Kết quả loạt trận Premier League đêm qua

West Ham 3 - 3 West Brom

Aston Villa 1 - 1 Swansea

Hull 6 - 0 Fulham

Man City 1 - 0 Crystal Palace

Norwich 0 - 1 Man United

Cardiff 2 - 2 Sunderland



Ronaldo muốn tái ngộ Mourinho



Mối quan hệ giữa C.Ronaldo và Jose Mourinho bị chia cắt khi chiến lược gia người Bồ rời Bernabeu trở lại làm việc tại Chelsea hồi cuối mùa giải trước. Nhưng Ronaldo đã bóng gió đến khả năng tái ngộ giữa họ trước báo giới vào ngày hôm qua.

“Tha thứ Mourinho ư? Tôi tha thứ tất cả mọi người. Chúng tôi chưa bao giờ căng thẳng và tôi chưa bao giờ nói xấu về ai cả. Tôi sẽ trở lại làm việc cùng Mourinho hay những HLV mà tôi có thời gian gắn bó như Sir Alex Ferguson, Manuel Pellegrini và Laszlo Boloni. Tôi đã học được từ họ rất nhiều”.

Bayern cho Schalke mượn Jan Kirchhoff


Bayern Munich vừa xác nhận hậu vệ Jan Kirchhoff sẽ gianhaapj Schalke theo dạng cho mượn. Hợp đồng giữa hai bên sẽ kéo dài cho tới mùa Hè năm 2015. Kirchhoff đầu quân cho Bayern từ Mainz vào mùa Hè năm nay nhưng chật vật để tìm chỗ đứng trong đội hình của Pep Guardiola với chỉ 11 trận xuất hiện trên tất cả các đấu trường. Với hy vọng được ra sân nhiều hơn để rèn dũa tài năng, Kirchhoff đã chấp thuận đến Gelsenkirchen với bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng, thương vụ mà Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummeni của Bayern tin rằng sẽ “có lợi cho tất cả các bên”.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm