Giải quần vợt Queen’s Club: Murray & chức vô địch lịch sử

15/06/2009 08:32 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Một chủ nhật tuyệt vời cho Andy Murray, và cho cả quần vợt xứ sở sương mù. Đánh bại James Blake 7-5, 6-4 trong trận chung kết Queen’s Club, Murray đã giành được danh hiệu đầu tiên trên mặt sân cỏ. Đó cũng là lần đầu tiên sau 71 năm, Anh giữ lại được chức vô địch trên sân nhà.

Chỉ một tuần nữa, Wimbledon sẽ khai mạc, và đối với một tay vợt vốn chỉ biết vô địch trên mặt sân cứng và sân thảm như Murray, chức vô địch này rõ ràng là một sự khích lệ rất lớn. Với lợi thế khán giả nhà, Murray đang hạ quyết tâm sẽ phá vỡ sự thống trị mang tên Nadal – Federer ở giải Grand Slam lâu đời nhất thế giới này. Ở Wimbledon năm ngoái, Murray đã vào đến tứ kết, trước khi chịu thua Fernando Gonzalez. Mùa giải này, sự tiến bộ trên mặt sân cỏ thể hiện ở Queen’s Club là một cơ sở để Murray có thể tiến xa hơn nữa.

Andy Murray VĐ Giải quần vợt Queen’s Club
 
“Tôi đã hơi hồi hộp trong ngày hôm nay, vì người ta cứ nhắc đi nhắc lại rằng đã hơn 70 năm qua, chưa có một tay vợt nào của Vương quốc Anh vô địch ở đây cả”, Murray thừa nhận mình đã nhập cuộc với không ít sức ép, song ngay sau đó, anh đã thể hiện những phẩm chất tuyệt vời của mình, để không cho đối thủ người Mỹ một cơ hội. Đây là chức vô địch thứ 12 trong sự nghiệp và thứ 4 kể từ đầu năm của Nadal. Trước đó, anh đã từng lên ngôi ở Doha, Rotterdam và Miami (Masters Series).

Đối với người Anh, chức vô địch này thực sự là đáng quý. Lần gần nhất có một tay vợt xứ sương mù vô địch trên mặt sân cỏ là danh hiệu giải Newport mở rộng 2005 của Greg Rusedski. Còn nhà vô địch người Anh gần nhất ở Queen’s Club là Bunny Austin ở giải đấu năm 1938, tức là cách đây đã 71 năm. Trong suốt quãng thời gian ấy, giải đấu này trải qua sự thống trị của hàng loạt tay vợt ngoại quốc, mà nổi bật nhất là những tên tuổi đến từ nước Mỹ (John McEnroe, Jimmy Connor và Andy Roddick) và Australia (Roy Emerson Lleyton Hewitt). Tất cả đều đang cùng giữ kỷ lục 4 lần vô địch.

Chức vô địch của Murray còn khiến người Anh mơ mộng hơn nữa. Đó là giấc mơ lên ngôi ở Wimbledon, chấm dứt cơn khát đã kéo dài suốt 73 năm của quần vợt xứ sương mù. Nhà vô địch gần nhất mang quốc tịch Anh là huyền thoại Fred Perry ở giải năm 1936.

Tommy Haas “giải khát”

Sau hơn hai năm quen với những thất bại, lão tướng Tommy Haas đã lại được hưởng hương vị chiến thắng sau khi đánh bại Djokovic 6-3, 6-7, 6-1 ở trận chung kết giải Halle mở rộng. Đã từng có thời Haas là tay vợt số hai thế giới, song kể từ sau khi chức vô địch ở giải Memphis mở rộng 2007, anh im hơi lặng tiếng ở mọi giải đấu. Sự sa sút phong độ do tác động từ chấn thương bả vai là lý do chính. Hiện tại, tay vợt người Đức này đang xếp hạng 41 thế giới, và đây là danh hiệu ATP thứ 12 của anh.
 
Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm