Quyết tâm của Murray

14/11/2014 07:17 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại tại trận mở màn ATP Finals 2014 trước tay vợt lần đầu tham dự giải đấu Kei Nishikori, Andy Murray đã thắp lại niềm hy vọng cho chính bản thân mình bằng chiến thắng thuyết phục 6-3, 7-5 trước Milos Raonic.

Về mặt lý thuyết, trận đấu giữa Murray và Raonic hứa hẹn đem lại cho người hâm mộ một kịch bản hấp dẫn. Cả hai tay vợt đều bị thua ở trận đấu đầu, đều phải cố gắng hết sức mình để không bị loại ngay từ vòng bảng. Hơn thế, Raonic lại từng 3 lần giành chiến thắng trước Murray trong 4 lần đối đầu gần đây còn tay vợt chủ nhà thì lại bất ngờ để Nishikori đánh bại chỉ trong 2 set. Tuy nhiên, cuối cùng thì trận đấu giữa 2 tay vợt này vẫn chỉ kéo dài trong 2 set, thậm chí chẳng có thêm loạt tie break nào “bổ sung” cho giải đấu.

Murray đã phải thi đấu với nỗ lực kinh khủng trong hơn 1 tháng để có thể trở lại London lần này. Sau US Open, thứ hạng của anh trên BXH ATP là số 11, tay vợt người Scotland đã đăng ký thi đấu tới 6 giải để có thể tích lũy được đủ số điểm giúp anh trở lại Top 8 tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Khác với những gì đã diễn ra trong trận gặp Nishikori, Murray đã thể hiện phong độ tốt với những pha tấn công dứt khoát, tự tin và bài bản, vô hiệu hóa những cú giao bóng hiểm hóc đầy sức mạnh của Raonic. Thậm chí, Murray còn “nhỉnh” hơn đối thủ ở điểm này với tỷ lệ thành công ở các cú giao bóng một là 68% so với 54% của Raonic. Ngay cả ở những cú giao bóng hai, trong trận đấu vừa qua Raonic cũng chỉ đạt 48%.

Chỉ còn một trận đấu nữa với Roger Federer là vòng bảng của Murray sẽ kết thúc và tương lai của anh tại ATP Finals năm nay còn phải phụ thuộc vào trận còn lại giữa Raonic và Nishikori. Để mọi chuyện “dễ thở” nhất có thể, Murray sẽ phải mong Raonic đánh bại Nishikori còn anh thì thắng Federer. Hoặc ít nhất, nếu Nishikori thắng thì phải trải qua 3 set đấu còn anh đánh bại Federer trong 2 set, lúc ấy Murray mới có thể đi tiếp vào bán kết. Nếu cả Murray và Nishikori cùng thắng 2-0, người vào bán kết sẽ là tay vợt người Nhật Bản.

Federer thì đã chắc một suất vào vòng trong. Nhưng liệu “tàu tốc hành” có “nhẹ tay” với đối thủ của mình không? Vì nếu cả 2 cùng thắng ở bán kết, họ vẫn sẽ phải tái đấu nhau ở chung kết và Federer hẳn sẽ thích một đối thủ “dễ chơi” hơn. Murray, một lần nữa, sẽ phải dùng hết nỗ lực của mình để thắng Federer trận này cũng như cầu mong may mắn sẽ mỉm cười với anh. Suốt hơn một tháng trời qua, tay vợt người Scotland đã hoạt động hết công suất để đến O2 Arena, hẳn nhiên anh không muốn tất cả những điều đó đổ ra sông ra bể. Và dù sao thì ATP Finals năm nay đã thiếu đi Rafael Nadal rồi, hẳn người hâm mộ sẽ không muốn mất thêm một “Big Four” từ quá sớm.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm