ATP World Tour Finals 2014: Cư xử sao để được yêu mến, Andy Murray?

09/11/2014 07:00 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ Wimbledon hồi mùa Hè, ATP World Tour Finals sẽ là dịp đầu tiên mà Andy Murray về thăm lại London. Anh tuyên bố sẽ cố hết sức để lấy lại lòng người hâm mộ ở đây sau khi công khai ủng hộ Scotland tách khỏi Vương quốc Anh vài tháng trước.

Ở vòng bảng, Murray sẽ thi đấu với 2 tân binh của ATP Finals là tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori, Milos Raonic cùng cựu số 1 thế giới Roger Federer. Anh đã phải nỗ lực rất vất vả mới kịp trở lại Top 8 để đến London lần này chỉ trong 6 tuần trước khi giải đấu diễn ra. Ở thời điểm đó, Murray còn không nằm trong Top 10.

Tuy nhiên, ngoài chuyên môn thì vấn đề mà báo giới và cả Murray sẽ quan tâm tại ATP Finals lần này là khán giả Anh sẽ cư xử với anh thế nào. Trong những ngày Scotland đang vận động cả nước bỏ phiếu giành độc lập, tách khỏi vương quốc Anh, Murray đã lấy được trọn sự chú ý khi chia sẻ trên trang Twitter cá nhân của mình rằng anh đứng về phía những người đồng ý.

“Tôi chưa hề nhận được bất kỳ phản ứng tiêu cực nào từ người hâm mộ Anh. Họ luôn dành cho tôi những sự ủng hộ tốt nhất. Mỗi khi tôi tới London, khán giả luôn chào đón tôi. Bởi vậy tôi mong rằng tuần này mọi chuyện sẽ vẫn như cũ. Tôi biết có thể mình đã mất đi một số lượng người hâm mộ sau sự kiện chính trị ấy. Tôi sẽ cố hết sức để giành lại trái tim họ”, Murray tự tin phát biểu.

Đôi khi sự bốc đồng của Murray đã khiến anh phải hối hận. Điều này chính tay vợt 27 tuổi đã thừa nhận. Anh cho biết chỉ vì muốn bộc bạch một quan điểm cá nhân nhất thời mà đã làm xấu đi mối quan hệ với khá nhiều người Scotland lẫn Anh. Tuy nhiên, mới đây thì Murray đã tái khẳng định niềm tự hào của mình khi được thi đấu dưới màu cờ Liên Hiệp Anh.

Hai năm trước khi đấu với Federer tại sân O2, đám đông trên khán đài đã quá nhiệt tình ủng hộ Federer khiến cho người ta phải thắc mắc rằng rốt cuộc thì Murray hay “tàu tốc hành” mới là tay vợt chủ nhà. Tất nhiên, tầm ảnh hưởng của tay vợt người Thụy Sĩ trên toàn thế giới vẫn lớn nhất trong tất cả, thậm chí là mọi thời đại. Nhưng nó cũng cho thấy rằng khán giả Anh không phải những người bảo thủ chỉ có một mình Murray. Họ có sự lựa chọn yêu ghét rõ ràng của mình và Murray sẽ phải cố gắng để giành lại sự ủng hộ của một số đông nhất định.

Tuần này là cơ hội để kiểm chứng xem người hâm mộ Anh đang hướng tình cảm vào ai vì chắc chắn Murray sẽ phải thi đấu với Federer ở vòng bảng này. Trong 3 lần đối đầu trước tại đây, Federer thắng 2 lần. Nhưng Murray cũng cho rằng sự cổ vũ của khán giả không phải nguyên nhân khiến Federer có thể áp đảo anh. “Vấn đề ở đây là anh ấy thi đấu rất tuyệt vời trên mặt sân cứng, đặc biệt là tại giải trong nhà. Đánh bại Federer tại đây là một điều rất khó khăn”.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm