Andy Murray giành chức vô địch Mỹ mở rộng 2012: Hãy gọi anh là "Grand Murray"!

12/09/2012 14:07 GMT+7 | Tennis

(TT&VH)- Là "Grand Murray", vì cuối cùng anh đã giành chức vô địch Grand Slam. Là "Grand Murray" bởi anh đã chấm dứt cơn khát danh hiệu Grand Slam đã kéo dài 76 năm của người Anh. Thành tích của anh vẫn nhỏ bé khi đặt bên cạnh Federer hay Nadal, nhưng rất vĩ đại trong lòng người hâm mộ Scotland nói riêng và Vương quốc Anh nói chung.

Thể thao Anh quốc vẫn đang kéo dài những chuỗi ngày đẹp đẽ nhất. Ở bộ môn đua xe đạp, Bradley Wiggins đã giành chức vô địch Tour de France cùng đội đua Sky hồi tháng 7. Hôm Chủ nhật vừa qua, Lewis Hamilton lần thứ 3 trong mùa giải có được chiến thắng chặng tại Monza, Italia GP, vươn lên thứ 2 trên BXH vô địch. Và mới nhất, không lâu sau khi giành được tấm HCV tennis đơn nam tại Olympic London, Andy Murray lại đi vào lịch sử khi đem về danh hiệu Grand Slam sau 76 năm chờ đợi cho Vương quốc Anh.

40-0, Andy Murray đứng trước tới 3 cơ hội giành match point. Novak Djokovic thực hiện những nỗ lực cuối cùng, rút ngắn tỷ số xuống còn 40-15 ở game thứ 8 set đấu cuối cùng. Hơn 2 vạn khán giả có mặt trên sân trung tâm Arthur Ashe nín thở. Thế rồi tất cả đồng loạt đứng dậy vỗ tay sau pha đôi công cuối cùng của 2 tay vợt. Murray ngồi thụp xuống sân, mắt trâng trâng nhìn về khoảng không vô định, nét mặt bần thần, anh bước đi chậm rãi, ôm mặt và mắt ngấn lệ. Nếu chỉ chứng kiến những hình ảnh cuối cùng ấy của Mỹ mở rộng 2012, chắc không ít người cho rằng Murray lại một lần nữa “ngã trước cửa thiên đường” Grand Slam.



Murray trên đỉnh vinh quang- Ảnh Getty

Nhưng không, anh đã đánh bại chính đương kim vô địch giải để trở thành tân vô địch tại Flushing Meadows sau 4 giờ 54 phút thi đấu. Sau Fred Perry của năm 1936, Murray là tay vợt Anh quốc đầu tiên giành chức vô địch Grand Slam đơn nam. Trên hết, đối với cá nhân tay vợt 25 tuổi, đây là bước đệm lớn cho sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của anh. Sau 4 trận chung Mỹ mở rộng 2008, Úc mở rộng 2010, 2011 và gần đây nhất là chiến bại trước Federer tại Wimbledon 2012, bây giờ Murray mới có được cho mình cảm giác của một nhà vô địch Grand Slam. Anh đã phải hứng chịu bao chỉ trích, phê bình và áp lực từ truyền thông khi anh là tay vợt duy nhất trong tốp 4 trước khi Mỹ mở rộng diễn ra không có được danh hiệu lớn.

Thế rồi người ta thấy Murray dần “lớn” hơn trong năm 2012 kể từ HCV Olympic. Việc anh đánh bại “tàu tốc hành” Federer trong trận chung kết khi trước đó mới thua chính tay vợt này trên sân nhà All England Club được xem như bước ngoặt tâm lý lớn đối với tay vợt mà bản lĩnh thi đấu luôn đặt trong dấu hỏi như Murray. Chất thép, dù chưa thực sự vững chắc nhưng đã được tôi luyện dần sau mỗi thất bại. Một Murray cứng cáp hơn đã chứng minh cho thế giới thấy anh thực sự là ngôi sao quần vợt, người xứng đáng được ca ngợi, không chỉ vì thành tích thi đấu mà là cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, điều tưởng như đơn giản như những triết lý, danh ngôn của cuộc sống. Vượt qua nỗi ám ảnh của quá khứ là một trong những điều khó khăn nhất đối với con người. Người ta dễ dàng vươn lên đỉnh cao với những cú đề-pa tốt, những cú hích tinh thần lớn đủ để sự hứng khởi làm nền tảng cho thành công.

Murray không vậy. Đến với bất kỳ giải Grand Slam nào, anh cũng mang trong mình những vết thương tinh thần lớn của kẻ bại trận, lúc nào cũng ám ảnh bởi chính sự cổ vũ quá nhiệt tình từ khán giả và truyền thông nước nhà. Bởi thế, việc vươn lên giành chiến thắng dễ dàng ở set đấu thứ 5 khi bị Novak Djokovic lội ngược dòng ở set thứ 3 và thứ 4 là điểm sáng nhất của trận đấu này. Niềm kiêu hãnh đã tỉnh giấc, Murray đã vượt qua hết những đối thủ từng đánh bại anh ở các trận chung kết trong quá khứ để ghi thêm tên mình vào danh sách những nhà vô địch Mỹ mở rộng.

Thật không thể tin được. Tôi đã chiến thắng một tay vợt luôn chiến đấu đến những giây phút cuối cùng như Novak. Tôi đã có được thứ mà tôi mơ ước từ khi còn nhỏ: danh hiệu Grand Slam. Xin cám ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi”, Murray xúc động phát biểu trước khi nhận giải.

Giải Grand Slam cuối cùng trong năm đã kết thúc tốt đẹp với một làn gió mới mang tên Andy Murray. Như vậy, 4 Cúp vô địch các giải đấu lớn nhất trong năm 2012 thuộc về 4 cái tên khác nhau, đều nằm trong tốp 4 lần lượt là: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer và Andy Murray.

Yến Nhi

Tên đầy đủ: Andrew Murray

Ngày sinh: 15/5/1987 tại Glasgow, Scotland

Quốc gia: Vương quốc Anh Cao 190cm, nặng 84 kg

Chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp: 2005

Số danh hiệu giành được: 24 (1 Grand Slam - Mỹ mở rộng 2012), 1 HCV Olympic.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm