Roland Garros 2014: Đừng xem thường Murray

04/06/2014 10:42 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Andy Murray chỉ là hạt giống số 7 ở Roland Garros 2014, và đất nện chưa bao giờ là mặt sân ưa thích của anh. Nhưng chớ nên xem thường tay vợt số một xứ sương mù…

Sau 3 set đấu với các tỷ số 6-2, 7-5, 7-6 (3), Andy Murray đã đánh bại chuyên gia sân đất nện Fernando Verdasco để thẳng tiến vào vòng tứ kết Roland Garros 2014. Thử thách kế tiếp của anh là niềm hy vọng chủ nhà Gael Monfils

Murray đang tiến bộ

Murray chưa bao giờ được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ở các giải đất nện. Sân đấu này cũng là điểm yếu của anh. Thế nhưng, tay vợt người Scotland lại cho thấy những tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là ở vòng 4, khi mà anh đánh bại Verdasco, một tay vợt khá khó lường trên mặt sân đất nện, trong 2 giờ 54 phút đồng hồ. Đặc biệt, đây đã là trận thắng thứ 10 trong tổng số 11 lần chạm trán của Murray trước Verdasco. Trong trận này, Verdasco mắc tới những 50 lỗi đánh bóng hỏng, và việc của Murray chỉ còn là tận dụng tốt những sai lầm đó để giành lợi thế.

Đây là lần thứ 4 đương kim vô địch Wimbledon lọt vào trận tứ kết tại Roland Garros, lần thứ 13 liên tiếp tại các giải Grand Slam gần nhất. Thần tượng của người Pháp, Gael Monfils đang đợi anh ở đó, một tay vợt có lối chơi rất máu lửa, di chuyển liên tục, thể lực sung mãn. Đó sẽ là một thách thức không nhỏ đối với Murray khi mà Monfils có sự ủng hộ của toàn bộ khán giả trên sân. Nhưng không ai có thể biết trước được điều gì trong thể thao, đặc biệt là khi quần vợt năm nay đang diễn ra những thay đổi lớn. Murray hẳn vẫn mơ tới một trận chung kết trên sân Philippe Chatrier, một vinh dự thực sự.

Chỉ có điều khác biệt rằng lần này ở Roland Garros, Murray đang khá cô đơn. Không còn Ivan Lendl trên hàng ghế huấn luyện nữa. Những người trợ lý như Dani Vallverdu, Matt Little, Mark Bender vẫn đáng tin cậy nhưng không thể giúp anh những điều quan trọng trong một giải Grand Slam khó khăn như French Open, thứ mà chỉ một HLV đích thực mới có thể làm.

Giữ vững niềm tin

“Monfils sẽ là một trở ngại lớn. Anh ấy luôn thi đấu rất tốt tại đây với sự ủng hộ tuyệt đối của khán giả nhà. Nhưng tôi vẫn rất mong chờ trận đấu này, dù rằng có thể toàn bộ các khán đài đều chống lại tôi”, Murray tự tin phát biểu.

Trước trận này, Murray đã phải vượt qua vòng 3 cực kỳ khó khăn sau 5 set đấu căng thẳng trước đối thủ người Đức Philipp Kohlschreiber với tỷ số các set 3-6, 6-3, 6-3, 4-6, 12-10. Sau đấy anh chỉ có 2 ngày để nghỉ ngơi rồi lại bước tiếp vào vòng 4. “Tôi thực sự thấy rất mệt mỏi sau trận đấu ấy. Cả thể lực và trí lực của tôi gần như cạn kiệt. Nhưng chiến thắng như thế lại kích thích và khiến tôi rất mãn nguyện”, Murray chia sẻ.

 Mới đây, sự xuất hiện của cựu tay vợt nữ Amelie Mauresmo trên khán đài theo dõi Murray thi đấu đã dấy lên tin đồn về một sự hợp tác trong tương lai giữa anh và người phụ nữ này. Murray không hề phủ nhận, mà ngược lại còn chia sẻ rằng anh không thấy có vấn đề gì nếu thuê một HLV nữ dẫn dắt mình.

Kể từ US Open 2013 đến nay, phong độ của Murray lên xuống thất thường vì chấn thương dai dẳng. Anh dành khá nhiều quyết tâm cho Roland Garros năm nay khi mà người hâm mộ ít đặt kỳ vọng vào anh nhất. Thế nhưng, với những gì đang diễn ra ở Paris, Roger Federer đã bị loại, khả năng vô địch của Rafael Nadal bắt đầu được đưa vào nghi vấn, Novak Djokovic vẫn cần vượt qua những bài kiểm tra khác thì sự tiến bộ của Murray chính là động lực và niềm tin cho anh.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm