Carroll trở lại Newcastle với giá... 13 triệu bảng?

18/07/2012 12:41 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) - HLV Newcastle, Alan Pardew, đã công khai ý định đưa Andy Carroll trở lại từ Liverpool, nhưng thừa nhận ông không có quyền quyết định gì trong việc theo đuổi tiền đạo 23 tuổi này và mọi chuyện nằm trong tay ông chủ Newcastle, Mike Ashley.

Liverpool trước đó đã từ chối một đề nghị hỏi mượn Carroll từ Newcastle. Không chịu bỏ cuộc, Newcastle tiếp tục đưa ra một đề nghị mua đứt với số tiền chuyển nhượng 13 triệu bảng, nhưng Liverpool đang đòi ít nhất 20 triệu bảng cho cầu thủ mà họ đã mua về từ Newcastle với giá tới 35 triệu bảng 18 tháng trước. “Toàn bộ việc này thuộc quyền quyết định của ngài Chủ tịch và ban lãnh đạo Liverpool”, ông Pardew nói. “Chúng tôi có một đội hình mạnh ở đây, và nếu Andy Carroll có mặt thì thật tuyệt. Đôi khi các vụ chuyển nhượng được thực hiện ở tầm ban lãnh đạo. Tôi không có quyền quyết định gì trong chuyện này”.


Carroll đứng trước nguy cơ phải trở lại Newcastle - Ảnh: Getty

Carroll đã không có tên trong danh sách đội hình Liverpool lên đường đi Mỹ du đấu ngày thứ Hai, nhưng có thể sẽ gia nhập đội vào tuần tới sau khi kết thúc kỳ nghỉ thêm vì tham dự EURO 2012 nếu như đến đó việc chuyển nhượng anh vẫn chưa hoàn tất. “Họ thông báo rằng muốn bán anh ấy”, Pardew, hiện đang ở Đức cùng Newcastle chuẩn bị cho mùa giải mới, cho biết. “Và vấn đề chỉ còn là nhất trí mức phí chuyển nhượng”.

Alan Shearer, một huyền thoại ở Newcastle và là cựu tuyển thủ Anh, cho rằng việc quay lại vùng đông bắc sẽ là lựa chọn tốt nhất cho Carroll lúc này. Shearer, 41 tuổi, nói: “Andy là một tiền đạo tuyển thủ Anh, không thể nói là anh đã gây thất vọng ở Liverpool. Đúng là anh mất ít thời gian để ổn định nhưng Andy đã kết thúc mùa giải với phong độ cao và với một trận đá chính ở EURO, tôi cho rằng anh ấy đã làm tốt. Đó là một cầu thủ giỏi, tôi hoàn toàn hiểu được tại sao Newcastle muốn có anh ấy và tôi cho rằng đó là một động thái đúng đắn”.

Tuy nhiên, những nguồn tin thân cận với Carroll lại nói anh muốn ở lại Anfield để chứng tỏ khả năng của mình bất chấp việc Brendan Rodgers không tỏ ra mặn mà trong việc giữ anh. Newcastle là đội bóng thơ ấu của Carroll, nơi anh trưởng thành từ đội trẻ và giành suất đá chính dưới thời HLV Chris Hughton. Vấn đề còn nằm ở chỗ Liverpool không muốn giữ tiền đạo này lại nữa.

Rodgers vừa đảm nhận cương vị dẫn dắt đội bóng áo đỏ đầu Hè này thay cho Kenny Dalglish, ông không phải chịu trách nhiệm về việc chi ra 35 triệu bảng cho một cầu thủ chưa chứng minh được khả năng. Cựu HLV của Swansea đã không để mất thời gian tại Anfield khi ông chi tiền mạnh tay cho hàng tấn công với hợp đồng đầu tiên là một tiền đạo, tuyển thủ Italia, Fabio Borini, từ Roma với giá 11 triệu bảng. Cựu tiền đạo của Swansea và Chelsea từng làm việc với Rodgers trước kia ở cả hai đội bóng đó và anh nhiều khả năng sẽ là người được tin cậy ở Anfield mùa giải sau. Với việc Luis Suarez đã đảm bảo một suất đá chính, Carroll trở thành người thừa, trừ khi anh muốn ngồi dự bị.

Tuyển thủ Anh, với thể hình cao to và lối chơi càn lướt, cũng không thích hợp với phong cách bóng đá của Rodgers, thiên về những đường chuyền sệt, một lối chơi mang nhiều dấu ấn của châu Âu lục địa hơn là của đảo Anh. Carroll, trong khi đó, là một trung phong Anh điển hình rất mạnh trong các tình huống đánh đầu, thể lực dồi dào nhưng lại thiếu kỹ thuật và sự khéo léo cần thiết như những cầu thủ mà Rodgers đã hoặc muốn có, bao gồm Borini và 3 mục tiêu khác của Liverpool trong mùa hè: tiền vệ Clint Dempsey của Fulham, Theo Walcott của Arsenal và tài năng trẻ Cristian Tello của Barcelona. Để theo đuổi những mục tiêu đó, Rodgers sẽ vui lòng bán đi Carroll hòng làm đầy lại ngân sách chuyển nhượng.

Trần Trọng


Những mục tiêu của Liverpool

Clint Dempsey: Tiền vệ công, người Mỹ, 29 tuổi, đang khoác áo Fulham, được định giá 5 triệu bảng. Dempsey rất nhiều kinh nghiệm ở Premier League và có thể là sự bổ sung lý tưởng cho lối chơi chuyền bóng sệt mà Rodgers đang xây dựng.

Theo Walcott: Tiền vệ cánh, người Anh, 23 tuổi, đang khoác áo Arsenal, được định giá 15-20 triệu bảng. Chỉ còn lại một năm trong hợp đồng với Arsenal, Walcott có thể sẽ muốn ra đi, dù Liverpool không phải là điểm đến hấp dẫn nhất bởi ở Emirates, tuyển thủ Anh ít ra còn chắc chắn được dự Champions League.

Cristian Tello: Chạy cánh người TBN, 20 tuổi, đang khoác áo Barcelona. Tello khó chen chân nổi vào đội hình chính thức ở Nou Camp dù cũng có vài trận ấn tượng mùa trước. Anh được định giá chỉ 7 triệu bảng, nhưng có thể là kèm theo điều khoản mua lại. Nếu thành sự thật, đây là một vụ đầu tư cho tương lai nhiều hơn là hiện tại của Liverpool.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm