Nạn nhân của Andy Carroll hồi tưởng lại đêm kinh hoàng

15/11/2010 15:24 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Đã hai năm trôi qua nhưng cho đến tận bây giờ Samantha Morrison vẫn chưa thể quên được gương mặt của kẻ đã tấn công cô ngay trong đêm sinh nhật lần thứ 19 của mình.

Khi tiền đạo của Newcastle United, Andy Carroll được HLV Fabio Capello gọi vào ĐT Anh, rất nhiều người đã tỏ ý phản đối bởi họ cho rằng xét về mặt tư cách đạo đức thì cầu thủ này không xứng đáng có được vinh dự khoác lên mình chiếc áo của “Tam sư”. Một trong số đó là Samantha Morrison, người trở thành nạn nhân của Carroll ngay trong dịp kỉ niệm sinh nhật lần thứ 19 của mình.

Đó là một buổi tối tháng 9/2008, Samantha cùng 3 người bạn của mình, một trong số đó bị tàn tật phải ngồi xe lăn đã đến hộp đêm Blu Bambu để ăn mừng cô thêm tuổi mới. Khi cả 3 người bước ra khỏi hộp đêm để quay về nhà nghỉ ngơi thì không may họ lại đụng phải nhóm bạn của Carroll. Mặc dù đang đi cùng cô bạn gái Faye Johnstone nhưng chân sút của Newcastle vẫn không ngớt buông lời chọc ghẹo Samantha, sau đó là tiến sát đến gần phía cô gái trẻ và có những cử chỉ khiếm nhã. Bức xúc trước hành động của gã trai lạ mặt, nữ nhân viên của cửa hàng kính đã đẩy Carroll ra khỏi người mình và vội quay đi để tránh rắc rối.

Khuôn mặt Samantha bị biến dạng sau vụ tấn công- Ảnh Mirror
Nhưng Carroll nào để cô được yên, anh ta đã nhanh chóng túm lấy tay Samantha giật lại và bắt đầu đánh cô gái trẻ. Kết quả là Samantha phải nhận 8 mũi khâu trên mặt và môi bị biến dạng.


Carroll sau đó đã bị bắt và chi trả 11.000 bảng tiền phí bồi thường trong phiên tòa diễn ra sau đó. Tuy nhiên, Samatha cho biết cô không cần tiền, điều mà cô muốn là những kẻ không coi ai ra gì và không ngại ngùng xuống tay với phụ nữ như Carroll cần phải bị bỏ tù. “Tiền với tôi không quan trọng. Anh ta đáng bị bỏ tù. Anh ta làm cho tôi trở thành phế nhân và bây giờ tôi luôn thấy lo sợ mỗi khi một ai tiến gần lại phía mình. Tôi sợ rằng họ sẽ đánh tôi. Cuộc sống của tôi đã bị xáo trộn kể từ đêm đó”, Mirror dẫn lời Samantha.

Tôi không hiểu tại sao anh ta lại lăng mạ tôi và tôi cố gắng coi như không nghe thấy. Tôi vội bước đi nhưng ngay sau đó tôi bị tấn công vào mặt. Anh ta biết mình đang làm gì. Người tôi đầy máu me, tôi đã khóc và bị chấn động”, Samantha kể lại mọi chuyện trong nước mắt.

Samantha cho rằng cô sẽ rất thất vọng nếu những người như Carroll lại thi đấu cho ĐT Anh. “Để anh ta thi đấu cho ĐT quốc gia là một điều không nên. Điều đó giống như là nói đồng ý với tất cả những gì anh ta đã làm.”

Tháng trước, Carroll cũng đã bị buộc tội hành hung một nhân viên của quán bar và tấn công bạn gái cũ, Laurie Henderson, 18 tuổi.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm