Tân binh Andy Carroll chuẩn bị ra mắt: Đợi chờ "ngựa chứng"

24/02/2011 11:50 GMT+7 | Europa League

(TT&VH)- Trước khi mùa giải này bắt đầu, Andy Carroll thậm chí còn chưa biết liệu anh có thể được khoác lên người chiếc áo số 9 của Newcastle như anh vẫn mơ ước từ khi còn là một cậu bé hay không, nhưng khi mùa giải kết thúc, Carroll sẽ là cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử, 35 triệu bảng, trong màu áo Liverpool. Sau một thời gian dưỡng thương, tối nay anh sẽ có cơ hội đá trận ra mắt ở Anfield, tiếp Sparta Prague ở Europa League.

Carroll, mới mừng sinh nhật 22 tuổi vào đầu năm nay, đã được HLV Kenny Dalglish đưa về Liverpool với gấp đôi cái giá mà Newcastle bỏ ra để có được Alan Shearer, có lẽ là cầu thủ lớn nhất từng khoác lên người chiếc áo số 9 tại St James Park. Carroll, cũng đắt hơn nhà vô địch World Cup David Villa, người gia nhập Barcelona với giá 34,2 triệu bảng hồi mùa Hè. Với một cầu thủ còn chưa có bao nhiêu kinh nghiệm ở đấu trường đỉnh cao, cái giá mà Liverpool bỏ ra khiến nhiều người nghi ngờ, và nhiệm vụ của Carroll là phải chứng tỏ giá trị của mình, bằng những bàn thắng.

Andy Carroll sẽ có trận ra mắt ở Anfield tối nay- Ảnh Getty

Một năm trước, Carroll mới chỉ ghi được 4 bàn và tưởng như chắc chắn sẽ phải giam mình ở các giải đấu hạng thấp của nước Anh sau khi Newcastle rớt xuống Championship. Tuy nhiên, trong hành trình tìm lại Premier League của đội bóng áo sọc trắng đen, Carroll cũng đã có cơ hội của riêng anh và kết thúc mùa giải trước với tư cách vua phá lưới của St James Park sau khi ghi được 18 bàn cho Newcastle. Phần thưởng chính là chiếc áo số 9 mà giờ anh tiếp tục mặc ở Liverpool.

Giống như nhiều cậu nhóc miền Đông Bắc Anh khác, thần tượng của Carroll chính là Shearer. Anh có một tấm ảnh lớn của đội trưởng Newcastle trên bức tường phòng ngủ của mình và giờ đây, với lối chơi rất giống bậc trưởng bối, Carroll cũng đang xây dựng cho mình một sự nghiệp đầy triển vọng. Không chỉ có những tuyển trạch của các đội bóng hàng đầu tại giải Ngoại hạng, và cả HLV ĐT Anh Fabio Capello cũng nhắm Carroll. Anh đã có trận ra mắt ĐTQG gặp Pháp vào tháng 11 năm ngoái.

Nhưng Carroll còn là một chú ngựa bất kham. Trong quá trình trở thành thần tượng ở Tyneside, cái tôi của Carroll cũng ngày càng lớn. Vụ đụng độ đầu tiên trên sân tập của anh là với Charles N’Zogbia 2 năm trước. Năm ngoái, sau vụ cãi nhau vì một cô bạn gái cũ với Steven Taylor, Carroll đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hậu vệ này. Cũng trong năm ngoái, anh bị phạt tiền sau một vụ tấn công trong hộp đêm.

Dalglish hiểu rằng ông sẽ phải sẵn sàng cho những điều đó, nhưng chiến lược gia người Scotland tin vào những bàn thắng của Carroll hơn là những vụ đấm đá.  Hai ngày trước trận tiếp Sparta Prague, người ta còn bắt gặp hai thầy trò cùng nhau đi xem một liveshow của nhóm Boyzone. King Kenny tin rằng mình có thể "thuần hóa" được chú ngựa chứng này, và anh sẽ chứng minh được giá trị của mình.

Cơ hội ấy sẽ đến ngay trận ra mắt của Andy trước Sparta Prague tối nay chăng? Có thể lắm.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm