HLV Andre Villas-Boas: “Không giành được danh hiệu là thảm họa”

30/07/2011 06:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần) - Có đến vài trăm phóng viên quốc tế và người bản địa Malaysia đến Bukit Jalil hùng vĩ để tác nghiệp - đưa tin về trận đấu giữa Malaysia XI (Malaysia Selection), nhưng chỉ 1/10 số đó được đặc cách phỏng vấn tân HLV trưởng Chelsea, ông Andre Villas-Boas, trong phòng họp báo vốn rất hạn chế về không gian dưới tầng hầm SVĐ quốc gia Malaysia. “Mourinho đệ nhị” cười rất nhiều và tỏ ra rất hào hứng, thậm chí ông còn “chọc ngoáy” lại cánh phóng viên. Có vẻ như Villas-Boas không giống người tiền nhiệm - “Mourinho đệ nhất”.

Trong chuyến đến đất nước dầu cọ, phóng viên TT&VH Cuối tuần dự khán trận đấu ở Bulkit Jalil và may mắn được trò chuyện với Andre Villas-Boas qua một cuộc trao đổi khá thẳng thắn.

“Tôi vị thành tích”

* Có vẻ như Chelsea đã có một trận đấu (với Malaysia XI) rất nghèo nàn nhỉ, thậm chí ngay cả bàn thắng duy nhất của Drogba cũng khá “rùa”, thưa ông?

- (Cười). Tôi không nghĩ thế! Điều quan trọng là Chelsea đã chiến thắng. Chúng tôi đã có một hiệp đấu rất hay, trong 45 phút đầu tiên, nhưng lại không tận dụng được cơ hội. Tôi không quá quan trọng ai sẽ ghi bàn, bởi chiến thắng mới là mục đích cuối cùng mà Chelsea theo đuổi.

Nhưng, như các bạn thấy đấy, Chelsea đang không có đội hình mạnh nhất vì nhiều lý do, và chấn thương của Michael Essien là một ví dụ điển hình. Chúng tôi đem đến đây gần 30 cầu thủ và gần như đã chơi với 2 đội hình khác nhau ở mỗi hiệp đấu. Các cầu thủ trẻ của tôi đã rất nỗ lực thể hiện mình. Tất cả các cầu thủ đều có cơ hội thể hiện và ai chứng tỏ được khả năng trong giai đoạn này, người ấy sẽ được cất nhắc. Tôi phải nhắc lại rằng Chelsea đang trong giai đoạn đấu tập - lắp ghép đội hình, chuẩn bị cho mùa giải mới, và kết quả các trận đấu là rất quan trọng.


HLV Andre Villas-Boas: “Không giành được danh hiệu là thảm họa”

* Nhận lời dẫn dắt một đội bóng lớn và giàu tham vọng như Chelsea, hẳn ông phải chịu rất nhiều sức ép?

- Nhiều người đang cố gắng biến nó thành nỗi ám ảnh với tôi, nhưng không vấn đề gì cả. Nỗi ám ảnh duy nhất với tôi là thành tích, là những chiếc cúp. Trên phương diện cá nhân, tôi sẽ giải quyết nó và sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên với thành bại của đội bóng. Nếu không sẵn sàng với sức ép, không theo đuổi mục tiêu chiến thắng, tôi sẽ không có mặt ở đây và là HLV trưởng Chelsea. Tôi cho rằng, mùa giải này sẽ khó khăn hơn nhiều với Chelsea. Chúng tôi phải giành lại danh hiệu, sau thời gian dài trắng tay. Tôi đã và đang cố gắng giúp các cầu thủ cảm thấy tự tin hơn. Tôi muốn nói đến sự bao dung và một tinh thần đoàn kết, làm việc chăm chỉ. Thành công chẳng bao giờ tự nhiên đến cả. Cần phải nỗ lực cả một quá trình, chứ không nói chơi được.

* Manchester United vẫn là đối thủ lớn nhất ở giải quốc nội, ông có tin rằng Chelsea dưới triều đại “Mourinho đệ nhị” đủ sức lật đổ đế chế ở Old Trafford?

- Trong bóng đá khó nói trước được điều gì. Ví như trận đấu với Malaysia XI đấy thôi. Rất nhiều người cho rằng, chúng tôi sẽ có một trận đấu dễ dàng và giành chiến thắng với tỷ số cách biệt. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như những phép tính. Malaysia XI chơi với sơ đồ khá hiện đại 4-3-3 và nhiều thời điểm, họ đẩy chúng tôi vào thế chống đỡ. Nếu may mắn hơn, họ đã có thể có bàn thắng.

Tôi xin nhắc lại, rằng tôi đến đây không phải để thất bại. Tôi đến Stamford Bridge để đưa đội bóng thành công. Để làm được điều đó, tôi cần phải xây dựng được một đội bóng đoàn kết, dựa trên sức mạnh tập thể. Tôi tin vào những lựa chọn của mình.

“Torres và Drogba sẽ tỏa sáng”

* Phong độ ghi bàn của Fernando Torres thật thảm hại, dù anh ta đã được trao rất nhiều cơ hội?

- Khi mới đến Chelsea, tôi đã vấp phải những câu hỏi tương tự. Có đôi khi rất phiền toái, khi mọi người cứ gặng hỏi về phong độ làm bàn của Torres, hay việc Torres và Drogba phối hợp không ăn ý với nhau. Vấn đề của Torres đã là quá khứ rồi. Tôi muốn đảm bảo với các bạn rằng, năm nay anh ấy sẽ tỏa sáng, sau một thời gian đủ dài chơi cạnh Drogba. Tôi không cảm thấy lo lắng về những vấn đề tương tự như nhiều người nghĩ. Chỉ cần bộ đôi cầu thủ này đảm bảo được tỷ lệ bàn thắng, Chelsea sẽ thành công.

Chúng tôi đang có trong tay 4 tiền đạo. Ngoài 2 cái tên vừa nhắc, đội vẫn còn Nicolas Anelka và Daniel Sturridge. Họ đều là những cầu thủ ở đẳng cấp thế giới và có thể thích ứng với mọi sơ đồ - chiến thuật khác nhau. Tùy vào những trận đấu, cũng như giải đấu cụ thể, chúng tôi sẽ có những phương án về chiến thuật. Chúng tôi đang có một đội hình gần như hoàn hảo.


Tác giả dự khán trận Malaysia XI - Chelsea trên sân Bukit Jalil

* Có nghĩa rằng Chelsea sẽ không cần phải mua thêm cầu thủ, thưa ông?

- Tạm thời tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Chúng tôi đang tiến hành các thủ tục cuối cùng để đưa Lukaku, một cầu thủ trẻ đầy triển vọng, về với sân Stamford Bridge. Nhưng, tôi xin phép không bình luận thêm về vấn đề này. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Với những cái tên như McEachran, Daniel Sturridge, Ryan hay Michel..., có thể rất dễ nhận ra chiến lược trẻ hóa đội hình của Chelsea. Đó là sự kế thừa cần thiết cho tương lai gần của đội bóng, cũng là điều tôi đang hướng tới, thay vì lao đầu vào thị trường chuyển nhượng một cách mù quáng.

* Không đơn giản với bất kỳ HLV nào làm việc tại Stamford Bridge và bằng chứng cho thấy, đã có 8 đời HLV đến rồi đi trong vòng non chục năm đổ lại, dù ông ta có thành công?

- Tôi biết các bạn muốn đề cập đến điều gì. Đã có những bất đồng giữa một số HLV tiền nhiệm và các trụ cột. Nhưng, tôi đến đây không phải để thỏa hiệp. Bước đầu, tôi đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều các ngôi sao và họ cũng bảo với tôi rằng, sẵn sàng hợp tác vì mục tiêu chiến thắng. Đó là cơ sở để tôi xây dựng một đội bóng với sự gắn kết cao, như tôi đã nói ở trên. Khi đã là một khối thống nhất, bạn sẽ không còn biết sợ hãi là gì nữa.

“Sẵn sàng đương đầu với... báo chí”

* Ông hẳn đã được tư vấn nhiều khi đến làm việc ở xứ sương mù, với việc đầu tiên là tìm cách “đối đầu” với báo chí như người tiền nhiệm Jose Mourinho?

- Các bạn thấy đấy, tôi đang ở đây và trao đổi rất cởi mở, bất cứ vấn đề gì mà nhà báo đề cập. Tôi cũng biết rằng, những gì tôi nói ra cũng là điều mà bạn muốn viết báo. Ví như một câu chuyện rất cũ, với câu hỏi luôn bắt đầu bằng từ “tại sao”, khi một ai đó trong đội hình Chelsea không ghi bàn?! Và tôi lại phải giải thích, rằng chiến thắng mới là thứ quan trọng nhất, còn ai ghi bàn cũng thế thôi. Nếu không học cách chấp nhận sức ép từ báo chí, dư luận, như một phần tất yếu của nghề HLV, thì bạn sẽ không bao giờ có thể thành công với cái nghiệp này.

Nhưng, cũng phải rõ ràng thế này, chúng ta sẽ làm việc dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Chelsea hay bất cứ đội bóng nào cũng thế thôi, luôn phát sinh những vấn đề hậu trường, đời tư của cầu thủ. Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng cần được tôn trọng. Tôi là người thẳng thắn và không ưa kiểu người chọc ngoáy.

* Nhưng các vấn đề cá nhân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đội bóng...?

- Tôi không đồng ý với nhận định ấy, bởi vấn đề cá nhân không bao giờ là vấn đề của CLB được. Mà tại sao phần lớn thời gian buổi họp báo, tôi lại cứ phải đi thanh minh về những điều tương tự nhỉ? Sao chúng ta không bàn tới việc tuyển chọn đội hình nhiều hơn, hay những tiêu chí về chiến thuật? Điều này rất quan trọng với công việc của tôi. Chelsea có một môi trường cạnh tranh lành mạnh và cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Tôi sẽ không lên đội hình bằng những cái tên như suy luận của báo chí các bạn, mà ai thể hiện tốt trong các buổi tập, người ấy sẽ đá chính. Tôi đã và đang cố gắng tạo một phong cách huấn luyện khác so với những người tiền nhiệm ở Stamford Bridge, nhưng chắc chắn nó sẽ không thể đến ngay sau 3 tuần làm việc được.

* Tình huống giả định nhé, ông sẽ không thành công ở năm đầu huấn luyện Chelsea, ít nhất là biểu hiện về thành tích như điều ông muốn và báo chí “đánh” ông te tua. Lúc ấy ông sẽ thế nào nhỉ?

- Tôi sẽ quay về nước và tìm kiếm một công việc khác (cười).

* Xin cảm ơn và chúc ông thành công!

Tùy Phong(thực hiện)

Didier Drogba: “Chelsea sẽ chiến thắng cùng Villas-Boas”

“Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến Malaysia du đấu, nhưng cảnh tượng ở Bukit Jalil hôm nay khiến tôi rất cảm động. Họ cổ vũ rất công tâm, ngay cả khi tôi đã ghi bàn vào lưới Malaysia XI. Ai cũng thích được CĐV hô vang tên mình, cảm giác thật đặc biệt.

Nicolas (Anelka) nói với tôi rằng, chỉ ở Chelsea, bạn mới thi thoảng được thưởng thức những dịp đặc biệt như thế. Và đó có thể là lý do mà anh ấy vừa mới gia hạn thêm hợp đồng (cười). Tôi sẽ chiến đấu cùng Chelsea khi nào còn có thể. Villas-Boas là một HLV trẻ tài năng và ông ấy đang cùng chúng tôi xây dựng một đội quân chiến thắng”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm