Andre Sougarret - Người hùng Chile và cuộc giải cứu thần kỳ

17/10/2010 11:09 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - 3 ngày sau khi 33 người thợ mỏ Chile bị kẹt dưới mỏ đồng và vàng San Jose, Andre Sougarret đã nhận lệnh triệu tập của Tổng thống. Nhà lãnh đạo Chile đi thẳng vào vấn đề: Sougarret sẽ lãnh đạo đội chuyên gia đào bới, có nhiệm vụ đưa các thợ mỏ lên mặt đất. Những gì Sougarret làm được sau đó đã chứng tỏ ông không phải là một sự lựa chọn sai lầm.

Trước khi tham gia sứ mạng giải cứu, Andre Sougarret là người điều hành mỏ ngầm El Teniente thuộc Công ty khai thác đồng Codelco, một trong những mỏ có công suất lớn nhất thế giới.

Trở về nhà từ cuộc diện kiến với Tổng thống, lòng Andre Sougarret đầy lo lắng. Không ai biết liệu những người thợ mỏ còn sống sót hay không và sức ép đang đổ dồn lên chính phủ trong việc tìm kiếm họ. Sougarret cũng biết rằng những cơn mưa chỉ trích, những nỗi giận dữ từ công chúng đang chực đổ ập lên đầu ông, nếu chẳng may các thợ mỏ được tìm thấy khi đã chết.

Thách thức chưa có tiền lệ


Kiến trúc sư trưởng hoạt động giải cứu thợ mỏ Chile, Andre Sougarret

Dẹp những lo lắng ấy sang bên, Sougarret bắt tay vào cuộc. Sứ mạng mà ông đang đối diện hoàn toàn chưa có tiền lệ. Chưa ai từng đào sâu tới hàng trăm mét đất để tìm tới chỗ các thợ mỏ bị mắc kẹt. Người ta cũng chẳng biết phải đào đi đâu để tìm họ.


Sougarret bay tới mỏ San Jose để đối diện với hiện trường tai nạn đang rối bời, đầy những con người thuộc các lực lượng cứu hộ, cứu hỏa, cảnh sát, tình nguyện viên và thân nhân thợ mỏ ngóng tin người thân. Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, Sougarret đưa ra quyết định đầu tiên: Yêu cầu lực lượng cứu hộ rời hiện trường cho tới khi xác định được liệu các thợ mỏ còn sống không.

Tiếp đó ông yêu cầu cung cấp bản đồ của mỏ và thiết lập một đội chuyên gia. Nhân vật đầu tiên được đưa vào đội này là Rene Aguilar, người quản lý rủi ro ở El Teniente. Trong các tuần tiếp theo, 2 ông đã gây dựng một chiến dịch giải cứu chi tiết có sự liên quan của hơn 300 người.

Song song với việc lên kế hoạch, Sougarret đi vào mỏ San Jose để khảo sát hiện trường vụ tai nạn. Ông thấy lối vào bị chắn bởi một phiến đá lớn. Phiến đá này là một phần của những khối đá khổng lồ đã chặn đứng lối ra của mỏ San Jose, vốn chạy dài trong lòng đất tới 7km va chỗ sâu nhất lên đến 800m.

Sau khi tính toán, cả nhóm xác định rằng sự sụp hầm diễn ra ở độ sâu khoảng 355m và đã đổ lượng đất đá tương đương 700.000 tấn xuống phần trung tâm của mỏ. Khoan xuyên qua khối đất đá bất ổn định này có thể gây nên một vụ sập hầm mới với sức mạnh đủ để nghiền nát những thứ bên dưới.

Căng thẳng quá trình tìm kiếm

Vì thế, ông quyết định sẽ khoan một tuyến đường mới tới chỗ các thợ mỏ gặp nạn. Sougarret triệu tập 3 người thợ cuối cùng ra khỏi mỏ theo sau vụ sập hầm diễn ra vào ngày 5/8. Họ đều đang làm việc ở độ sâu lớn và may mắn thoát được ra ngoài.

Qua việc chuyện trò với họ, ông nhận được các thông tin quý giá: Dưới mỏ vẫn còn các ống thông khí, những thùng nước lớn và một lượng thực phẩm đủ dùng trong 48 giờ tại hầm lánh nạn.

Cùng các cộng sự, ông tính toán về khả năng những thợ mỏ sẽ ở đâu nếu họ còn sống sót. Các ý kiến thống nhất ở điểm họ có thể đã tụ tập gần một phòng họp của các thợ mỏ hoặc tại khu hầm lánh nạn. Sougarret triệu tập một số công ty khoan và yêu cầu họ khoan nhanh tới phòng họp, vốn nằm ở độ sâu 622m và khu lánh nạn ở độ sâu 700m.

“Chúng tôi vừa khoan vừa dò. Tôi rất tin tưởng rằng dựa vào những thông tin mình có được, những thợ mỏ có thể sống được từ 30 - 40 ngày, tùy theo tình trạng sức khỏe mỗi người, chỉ dựa vào nước uống và không khí mà chưa cần thực phẩm” - Sougarret nói.

Ngày 19/8, mũi khoan đầu tiên đạt độ sâu 700m nhưng không mang đến kết quả gì. Khoan tiếp tục đạt độ sâu 710m, 720m và 770m. Nhưng người ta vẫn không tìm thấy khu hầm lánh nạn. Hóa ra, mũi khoan đã đi chệch hướng, nhưng tiếng động của khoan vẫn đủ lớn để các thợ mỏ nghe thấy.

“Trên mặt đất, đã xảy ra khủng hoảng trong gia đình các thợ mỏ. Họ tức giận vì chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với các thợ mỏ - Sougarret kể. Sức ép đè nặng lên vai những người giải cứu.

Cuối cùng vào ngày 20/8, thành công đã tới. Mũi khoan đâm trúng một lối xuống mỏ, cách nơi các thợ mỏ lánh nạn chừng 50m. Do đã biết được trước hoạt động giải cứu của mặt đất nên các thợ mỏ nhanh chóng tìm cách gửi tin báo.

Từ trên mặt đất, đội giải cứu nghe thấy những tiếng động lớn ở mũi khoan. Khi rút mũi khoan lên, họ phát hiện một tin nhắn được để trong một chiếc túi nhựa buộc chặt vào đầu mũi khoan với nội dung: “Chúng tôi đều ổn ở trong hầm lánh nạn, cả 33 người”.

Phần thưởng cho sự tính toán và cẩn trọng

Trong những ngày tiếp theo, thêm hai hố khoan nữa đâm xuống mỏ, giúp chuyển thức ăn, thuốc men và thông điệp động viên cho các thợ mỏ. Khi xác định rằng các thợ mỏ vẫn còn sống, Sougarret lập tức triển khai 3 kế hoạch khoan giải cứu gọi là kế hoạch A, B và C với những phương thức xuyên phá đá khác nhau.

“3 kế hoạch là đủ để thỏa mãn 2 mục tiêu chúng tôi đang tìm kiếm: Rút ngắn thời gian giải cứu và giảm thiểu rủi ro” - Sougarret nói - “Có quá nhiều yếu tố tôi không thể kiểm soát và cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro là luôn có kế hoạch dự phòng”

Đều đặn mỗi ngày, Sougarret lại nói chuyện với các thợ mỏ. Vừa để động viên, vừa trao đổi ý tưởng giải cứu với họ. Trong khi Tổng thống Sebastian Pinera hứa đưa các thợ mỏ về nhà vào Giáng Sinh, Sougarret tính toán tốc độ của mỗi mũi khoan và dự báo thời điểm giải cứu là 1/12 cho kế hoạch A, 10/10 cho B và 30/10 cho C. Kết quả là chỉ tới ngày 9/10, mũi B đã khoan tới hầm mỏ.

Các công việc tiếp theo là gia cố mũi khoan và thử thiết bị giải cứu Fenix nhưng lúc này Sougarret đã không còn căng thẳng nữa. “Giai đoạn cuối với tôi thật nhẹ như lông hồng” - ông cười xòa - “Tôi luôn nói rằng nếu các thợ mỏ còn sống và tôi bắt được liên lạc, chuyển thức ăn cho họ, những con người ấy có thể sống cả năm dưới lòng đất mà chẳng có chuyện gì xảy ra với họ. Việc giải cứu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi”.

Có thể nói, chính sự điềm đạm, tính toán kỹ càng, giảm thiểu rủi ro của Sougarret là yếu tố quan trọng nhất giúp cuộc giải cứu các thợ mỏ diễn ra trót lọt. Và khi mọi việc kết thúc, lúc người thợ mỏ cuối cùng Luis Urzua bước lên mặt đất, ông đã quay về phía Sougarret và thốt lên: “Những người như anh vô cùng giá trị tại Chile”.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm