Toàn cảnh Champions League: Barca vẫn nhớ Messi, Chelsea có còn là của Mourinho?

02/10/2013 08:50 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một loạt trận tương đối bất ngờ, với vài điểm nhấn chính: Trận thắng nhọc nhằn trước Celtic chứng tỏ rằng Barca vẫn chưa sẵn sàng với cuộc sống không Messi, trong khi Chelsea bỗng chơi bùng nổ lạ thường so với phong cách thường thấy của Mourinho và Arsene Wenger không còn “sợ” Benitez nữa.

Barca vẫn rất nhớ Messi



Celtic tiếc nuối vì thất bại sát nút trước Barca

Trận đấu với Celtic chứng tỏ rằng Barca vẫn chưa sẵn sàng với cuộc sống không Messi. Ngôi sao người Argentina không thể ra sân vì chấn thương, và hệ quả là hàng công của đội bóng xứ Catalunya chơi rất rời rạc.

Neymar và Cesc Fabregas gần như mất liên lạc trong cả trận. Celtic chơi thiếu người từ phút 59 do thẻ đỏ của Scott Brown, nhưng Barca chơi vẫn tương đối bế tắc và chỉ có thể giành thắng lợi với bàn duy nhất của Cesc Fabregas. Neymar dù đã chơi khá tốt nhưng vẫn chưa thể lấp được chỗ trống của Messi. Tốc độ và khả năng kết nối của ngôi sao người Argentina vẫn là không thể thay thế.

Barcelona chưa bao giờ từ bỏ Tiki-taka

Đêm qua đội bóng xứ Catalunya lại kiểm soát bóng lên đến 82%, thống kê cầm bóng tốt nhất trong một trận sân khách kể từ khi hãng thống kê thể thao Opta ra đời.



Bàn thắng của Fabregas

Trong hai mùa qua, Barca có 3 lần kiểm soát bóng từ 80% trở lên ở Champions League và đều diễn ra ở trận gặp Celtic. Sự chênh lệch cũng bộc lộ qua thống kê cầm bóng:  Nửa đầu hiệp một, Celtic chỉ thực hiện được 43 đường chuyền chính xác, trong khi con số ấy bên phía Barca là 231. Số đường chuyền chênh lệch giữa hai đội là 1501, tính qua 3 lần chạm trán 2 mùa qua.

Rõ ràng, trận gặp Rayo Vallecano ở Liga vòng 5 cách đây gần hai tuần, với tỉ lệ cầm bóng ít hơn đối phương, chỉ là giải pháp chiến thuật trong một trận cụ thể, chứ chưa nói lên rằng Barca đã từ bỏ Tiki-taka.

Chelsea có còn là đội bóng của Mourinho?



Phải tự hỏi như thế, vì CLB thành London đã chơi tấn công rất hay đêm qua trên đất Romania, trước khi dội vào lưới Steaua Bucharest 4 bàn không gỡ. Điểm tối là Fernando Torres chấn thương, nhưng điểm sáng là người vào thay Samuel Eto`o đã chơi rất tốt. Ramires trình diễn một trận tuyệt hay, và lập một cú đúp. Chelsea kiểm soát bóng 56%, tạo ra số cơ hội gấp đôi đối thủ (20 pha dứt điểm). Một sự phóng khoáng hiếm thấy ở các đội bóng của Mourinho.



Chelsea đã chơi một trận tấn công bùng nổ

Arsene Wenger đã không còn sợ Benitez

HLV người Pháp đã không thắng trong 4 lần đối đầu với Benitez trước đây ở Champions league (2 hòa, 2 thua), nhưng đêm qua thì Arsenal đã chơi vượt trội và giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Trước đây, HLV người TBN là một khắc tinh của Wenger, với lối chơi phòng ngự phản công rất khó chịu.



HLV Wenger đã có một chiến thắng tưng bừng trước Benitez - Ảnh Getty

Nhưng đêm qua, Wenger đã gây bất ngờ cho Benitez, từ việc bố trí một tuyến giữa không tiền vệ cánh để nhắm kiểm soát bóng hoàn toàn, đẩy Napoli vào trạng thái nôn nóng và ức chế, cho đến việc mở rộng vai trò cho tiền vệ con thoi Ramsey, người chơi cực hay ở trận này, để tận dụng thật tốt các khoảng trống trước cấm địa.

Thực tế là Napoli dứt điểm nhiều hơn cả Arsenal (13 so với 9), nhưng trong một thế trận như thế, họ chỉ sút trúng đích đúng 1 lần, đầy bế tắc và nôn nóng. Một trận đánh tuyệt vời của ông Wenger.

Balotelli lại là thiện xạ trên chấm phạt đền

Một trận đấu kịch tính ở những phút cuối cùng, và Milan đã may mắn giành lại được một điểm vào thời điểm mà tưởng chừng không còn gì để mất. Bàn thắng vào đúng phút 89 của hệu vệ Stefano Denswil tưởng chừng đã giúp Ajax giành chiến thắng trong một trận đấu họ chơi áp đảo, thì chỉ đúng một phút sau, Mike van der Hoorn lại phạm lỗi với Balotelli dẫn đến penalty, và chân sút gốc Ghana đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền, tiếp nối một “truyền thống” đáng nể của Milan: Họ đã ghi 8 bàn mùa này trong khoảng thời gian 10 phút cuối cùng.



Balotelli vẫn rất giỏi với những quả 11m

Mesut Oezil đã biết ghi bàn

“Vua kiến tạo” của Arsenal đã mở tài khoản bàn thắng đầu tiên cho Arsenal  và là pha lập công đầu tiên ở Champions League sau 10 giờ đồng hồ im tiếng. Điều tuyệt vời hơn cả: Đó là một pha làm bàn ở đẳng cấp cực cao, một cú đệm bóng như đạn xé sau quả căng ngang. Không nhiều tiền vệ trên thế giới hiện nay có thể thực hiện một pha bóng ở đẳng cấp cao như vậy.

Oezil có vẻ hơi bận bịu với công việc kiến tạo, nên thành tích ghi bàn của anh sau 4 mùa bóng chơi cho Madrid trước đây không thật sự ấn tượng: 27 bàn sau 159 trận tính trên mọi đấu trường. Giờ thì các CĐV Pháo thủ hy vọng rằng anh sẽ nổ súng nhiều hơn ở CLB mới.



Bàn thắng của Oezil

Với Simeone, Atletico Madrid hủy diệt “Hang rồng”

Đó là một thành tích rất đáng nể với CLB do HLV Diego Simeone dẫn dắt, bởi phải mất 4 năm mới có thêm một tập thể ca khúc khải hoàn trên sân của Porto. Đội gần nhất đánh bại được Porto ở Dragao là Chelsea vào năm 2009. Từ đó đến nay là 8 trận đã qua, “Hang rồng” mới bị phá tan một lần nữa.



Atletico thăng hoa cùng Simeone

Atletico Madrid đã phải chịu áp lực rất lớn từ phía đội chủ nhà: Porto cầm bóng 59% thời lượng và tung ra nhiều cú dứt điểm hơn, nhưng tất cả bỗng trở thành vô nghĩa trước sự sắc sảo và tinh quái của CLB TBN, đúng với tính cách của Simeone. Họ chiến thắng nhờ hai tình huống bóng chết thành bàn, với pha lập công kết liễu của Arda Turan đến ở những phút cuối cùng. Một tập thể tuyệt vời đã hình thành dưới bàn tay Simeone.

Lewandowski vẫn là “thần tài”


Tạm quên đi trận mở màn khốn khổ ở Naples, Dortmund tìm lại niềm vui với thắng lợi 3-0 trước  đội bóng Pháp Marseille, nhờ cú đúp của tiền đạo Robert Lewandowski. Juergen Klopp bị cấm chỉ đạo vì những hành vi quá khích ở trận gặp Napoli (chính ông còn tự ví mình đã cư xử như một “con khỉ”), nhưng Dortmund vẫn chơi tốt và giành chiến thắng thuyết phục.

Ban Cầm

Kết quả loạt trận thứ 2 vòng bảng Champions League

Bảng E

Basel 0 - 1 Schalke

Steaua Bucuresti 0 - 4 Chelsea

Bảng F

Arsenal 2 - 0 Napoli

Dortmund 3 - 0 Marseille

Bảng G

Zenit Petersburg 0 - 0 Austria Wien

Porto 1 - 2 Atletico Madrid

Bảng H

Ajax 1 - 1 AC Milan

Celtic 0 - 1 Barca



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm