Chuyện M.U: Paul Scholes bó tay, có ngay Anderson

26/11/2012 10:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một trận đấu M.U lội ngược thành công. Kịch bản quen thuộc: bế tắc trong hiệp một, và bùng nổ trong hiệp 2 để lội ngược dòng lại một lần nữa tái hiện trong trận đấu với QPR. Và Anderson chính là nhân tố quyết định cho chiến thắng của M.U


Anderson đã chơi tốt sau khi được tung vào thay Scholes - Ảnh Getty

Harry Redknapp ngồi trên khán đài quan sát các cầu thủ của mình thi đấu, 1 ngày trước khi chính thức tiếp quản chiếc ghế mà Mark Hughes để lại. Ông không tỏ ra quá vui mừng khi Jamie Mackie ở đầu hiệp 2, bởi là một nhà cầm quân lão luyện, ông quá hiểu 1 bàn dẫn trước M.U trên sân Old Trafford không bao giờ là một khoảng cách an toàn, nhất là trong một mùa giải mà M.U cứ liên tục thắng ngược. Khi tỉ số là 3-1, Redknapp lặng lẽ ra về. Ông hiểu thách thức mà mình phải đối mặt. Một trận thua được dự báo từ trước, và không có gì bất ngờ. Nhưng thử tưởng tượng M.U không thể lội ngược dòng trước đội bóng đang đứng bét bảng? Đó sẽ là trận thua thứ 3 liên tiếp trên mọi mặt trận của M.U, khiến họ sẽ đứng trước nguy cơ bị Man City bỏ xa, tâm lí của toàn đội sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và ngày trọng đại của Sir Alex sẽ trở thành một kỉ niệm buồn. May sao, điều đó đã không xảy ra, và đó là nhờ những quyết định thay người hợp lí của vị HLV người Scotland. Chicharito ghi bàn thứ 3, kết liễu QPR, còn Anderson chính là người được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Trận thứ 2 liên tiếp, Sir Alex sử dụng một lão tướng ở trung tâm hàng tiền vệ. Giggs mờ nhạt ở trận thua Norwich, và hôm qua Scholes cũng không thể hiện được gì nhiều trong thế trận mà QPR chủ trương phòng ngự số đông trên phần sân nhà. Trong hiệp 1, M.U thi đấu vô cùng bế tắc và không tạo được nhiều cơ hội. Khi Anderson và Chicharito được tung vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2, trận đấu đã lập tức đảo chiều. Hai bàn thắng đầu tiên xuất phát từ những pha đá phạt góc của Rooney, nhưng chính sức mạnh và sự cơ động của tiền vệ người Brazil mới là nhân tố giúp M.U thi đấu có nét hơn. Và Anderson đã chứng tỏ khả năng của mình bằng pha chọc khe hoàn hảo để Chicharito ghi bàn ấn định tỉ số 3-1. Sau đó anh còn có 1 đường chuyền tương tự đặt Van Persie vào tư thế thuận lợi, nhưng tiền đạo người Hà Lan không thể dứt điểm thành công. Tuy nhiên, từng đó cũng là đủ để Anderson được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, dù chỉ thi đấu có 30 phút trên sân.

Anderson là một cầu thủ thi đấu khá thất thường, trận hay trận dở, lại thường không đủ sức bền để thi đấu cả 90 phút. Nhưng không ai có thể phủ nhận tiền vệ mang áo số 8 có lẽ là người mà M.U cần nhất ở hàng tiền vệ vào thời điểm hiện tại: mạnh mẽ, nhanh nhẹn, thông minh và tràn đầy năng lượng. Có lẽ đã đến lúc, Sir Alex Ferguson cần trao cho Anderson nhiều cơ hội hơn để anh chứng tỏ mình.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm