Chuyện "nhà giàu" PSG: Ngừng mơ hão được chưa, Ancelotti?

02/05/2012 13:52 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Khoảng cách 5 điểm kém Montpellier (hiện đã hơn 6 điểm sau khi đội bóng này bị Evian cầm hòa 2-2) đang khiến cơ hội vô địch của PSG chỉ còn mỏng như một sợi tóc, bất chấp những tuyên bố cứng cỏi của HLV Carlo Ancelotti về cuộc đua.

Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Thủ môn Sirigu: "Một nỗi thất vọng khủng khiếp, chúng tôi rất, rất buồn. Chức vô địch đã ở quá xa tầm với. Ngoài cái chết ra, không gì ngăn cản được Montpellier vô địch”. Tiền vệ Sissoko: "Để vô địch, PSG cần một phép màu”. Trong lúc PSG đã bị Montpellier bỏ cách 5 điểm khi Ligue 1 chỉ còn lại 4 vòng và nhiều trụ cột đã từ bỏ giấc mơ Hexagoal, Carlo Ancelotti vẫn mơ về một điều thần kỳ sẽ xảy ra bằng tuyên bố dõng dạc: “Cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ và mọi thứ đều có thể xảy ra”.



Ancelotti đang bất lực trước sự đi xuống của PSG - Ảnh Getty

Ancelotti đến PSG với quá nhiều sự kỳ vọng, nhưng sẽ không quá lời khi nói rằng chính HLV người Italia đã phá PSG. Antoine Kombouare trong nửa đầu mùa giải đã bước đầu xây dựng PSG trở thành một đội bóng có bản sắc và liên tục dẫn đầu BXH Ligue 1, thành công ấy khiến Kombouare lọt vào danh sách 4 ứng cử viên giải thưởng HLV xuất sắc nhất mùa. Mùa giải trước đó, PSG của Kombouare khi chưa được nuôi bằng bầu sữa khổng lồ từ Qatar cũng đã cán đích ở vị trí thứ tư. Ancelotti không kế thừa và phát triển di sản người tiền nhiệm để lại, ông phá bỏ hoàn toàn, xây dựng lại từ đầu và sản phẩm của sự “sáng tạo” ấy là một PSG méo mó, không rõ hình thù. Đội bóng ấy có thể đưa các CĐV lên mây bằng cách thắng đậm Sochaux để rồi ngay sau đó kéo tụt họ xuống địa ngục bằng trận thua muối mặt trước Lille.

Leonardo từng bao biện rằng: “Ancelotti biết cả đối thủ mặc quần lót màu gì”. Nhưng những gì đã diễn ra cho thấy Carletto thậm chí không hiểu gì về những cầu thủ ông có trong tay. Ông tin rằng với Menez, Pastore, Nene thì PSG không cần tiền đạo, nhưng kết quả thì ngược lại. Ông tung Sakho vào sân ở trận cầu cân não với Lille và với cảm xúc bị dồn nén sau án kỷ luật nội bộ và thiếu cảm giác bóng sau cả tháng không được đá, đội trưởng PSG đã phạm lỗi và lĩnh thẻ đỏ. Thay vì tự trách mình, Ancelotti lại đổ lỗi cho học trò “thiếu ý chí” và cảnh báo họ phải chiến đấu để giữ vị trí của mình. Ông cũng khẳng định không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với Sakho sau tấm thẻ đỏ của cầu thủ trẻ này.

Sirigu và Sissoko cho rằng PSG lúc này chỉ nên chơi bóng cống hiến để phục vụ CĐV hơn là quan tâm đến thứ hạng. Ancelotti ngược lại vẫn thề sống thề chết rằng đội bóng của mình vẫn sẽ vô địch. Đó có lẽ chỉ là mơ hão, và thậm chí PSG có thể mất luôn vị trí á quân vào tay Lille, đội bóng đã áp sát phía sau với khoảng cách chỉ còn 2 điểm. Với phong độ khủng khiếp của Eden Hazard (đã ghi 10 bàn trong năm 2012), “Les Douges” tiếp tục thăng hoa và chỉ cần PSG sảy chân ở 1 trong 4 vòng đấu cuối, họ có thể sẽ phải đá vòng sơ loại Champions League mùa giải tới.

Hoài Trinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm