Celta Vigo - Real Madrid: Real Madrid: Không vô địch, không sao!

11/05/2014 14:03 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Với tình trạng lực lượng hiện tại, Real Madrid thực sự nên buông La Liga để chuẩn bị cho trận quyết đấu ở Lisbon.

Có thể một số người vẫn chờ đợi các cầu thủ Real đứng dậy chiến đấu hết mình trong những vòng cuối cùng của La Liga để cố vớt vát cơ hội vô địch, dù rất nhỏ nhoi. Thế nhưng, Carlo Ancelotti sẽ phải tính khác, nếu ông nhìn vào lực lượng của Real.

Mong manh thế bám đuổi

Real sẽ vắng một cầu thủ trong trận chung kết Champions League do treo giò là Xabi Alonso, và hiện số cầu thủ dính chấn thương đã lên tới con số 7. Real bây giờ không những phải cầu cho Atletico lẫn Barcelona cùng mất điểm mà còn phải thắng nốt 2 trận còn lại bằng lực lượng què quặt. Thậm chí chính nạn chấn thương đã góp phần khiến Real trượt khỏi cuộc đua vô địch.

Cristiano Ronaldo, Angel di Maria, Pepe, Raphael Varane, Dani Carvajal và Gareth Bale đều đã và đang nghỉ dưỡng thương. Chỉ cần một thắng lợi đêm nay thôi của Atletico trước Malaga, Real sẽ chấm dứt cuộc đua La Liga, và điều đó cũng đặt ra câu hỏi là liệu Real có còn phải cố sức nữa không khi mà họ đã thiệt hại nhân sự nhiều đến như vậy mà không thể tự định đoạt vị trí của mình.

Cái khó cho Ancelotti là Top 3 sẽ thi đấu cùng giờ vào hôm nay. Nếu như biết trước kết quả trận đấu của Atletico thì có thể Ancelotti sẽ lựa chọn dễ dàng hơn, nhưng đá cùng giờ thì không thể. Thậm chí nếu nỗ lực tung ra đội hình mạnh nhất, vắt sức để thắng nhưng Atletico cũng thắng Malaga, như thế chẳng khác gì xát thêm muối vào vết thương.

Giữ quân là thượng sách

Pepe chắc chắn vắng mặt hai trận cuối cùng ở La Liga và được chẩn đoán là sẽ mất 15 ngày để hồi phục, đúng dịp Real đến Lisbon để chơi trận tranh chức vô địch châu Âu với Atletico. Bình thường vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng nếu để Raphael Varane thay thế, nhưng Varane cũng bị đau nhẹ ở đầu gối phải, tức ngay cả phương án dự bị Ancelotti cũng không thể mạo hiểm.

Di Maria lỡ chuyến đi tuần này do bị đau bắp đùi, cho dù mức độ không nặng nhưng Carlo Ancelotti phải cho anh ở nhà bởi Alonso sẽ không đá chung kết do án treo giò và mất nốt Di Maria sẽ khiến tuyến tiền vệ tê liệt. Hàng công của Real chơi kém trước Valladolid khi không có Ronaldo và Bale. Bale vắng mặt trước giờ thi đấu do không đảm bảo thể lực còn Ronaldo bị chấn thương sau 9 phút ra sân. Và trước Celta Vigo, họ có thể sẽ nghỉ vì Champions League.

Mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng Real đêm nay sẽ chấp nhận buông La Liga và tung đội hình 2 để đá một cách thủ tục. Real đã đầu tư rất nhiều cho công cuộc chinh phục “Decima”, do vậy trong trường hợp họ không thể kiếm nổi chức vô địch quốc nội, đăng quang ở châu Âu cũng sẽ bù đắp số tiền mà Chủ tịch Florentino Perez đã chi ra để xây dựng bộ khung như hiện tại.

Thậm chí “Decima” là một mục tiêu ám ảnh với Flo Perez, người đã sa thải cả những HLV đoạt La Liga như Fabio Capello, Bernd Schuster hay Jose Mourinho chỉ vì họ không thể mang về chiếc Cúp C1/Champions League danh giá cho CLB lần thứ 10.

Trận đấu với Celta Vigo đêm nay, nếu Real có thi đấu thì cũng chỉ mang ý nghĩa danh dự và hình thức. Mọi sự chuẩn bị của họ bây giờ sẽ được dồn hết vào Lisbon ngày 24/5 tới. Và đó sẽ là một sự chuẩn bị hợp lý, bởi vô địch La Liga lúc này với Real sẽ phải nhờ đến những kỳ tích.

2 Chỉ cần Atletico Madrid giành được 2 điểm ở 2 trận cuối là chắc chắn Real sẽ không vô địch La Liga.

5 Đây đã là mùa giải thứ 5 liên tiếp Real ghi hơn 100 bàn ở La Liga.

85 Chỉ cần 1 điểm nữa là Real Madrid sẽ cân bằng với điểm số của chính họ giành được trong cả mùa trước.

Đội hình dự kiến

Celta Vigo: Alvarez - Aurtenetxe, Lopez, Fontas, Jonny - Rafinha, Oubina, Krohn-Dehli - Nolito, Bermejo, Orellana.

Real Madrid: Casillas - Carvajal, Nacho, Ramos, Coentrao - Modric, Alonso, Illarramendi - Morata, Benzema, Isco.

Dự đoán: 0-1 (Lượt đi 0-3)


Bích Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm