Carlo Ancelotti giờ đã đồng cảm với... Mourinho

10/01/2015 13:16 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - 2 thất bại liên tiếp chưa thể là một cuộc khủng hoảng, nhưng nếu điều đó diễn ra sau 22 chiến thắng liên tiếp, thì rõ ràng là bạn phải lo lắng.

1. Bị Valencia áp đảo về thể lực, Real càng gặp khó khăn trong chuyến làm khách tới Atletico, vị vua của những cuộc đấu căng thẳng và quyết liệt. Không có gì ngạc nhiên khi Khedira có tên trong đội hình xuất phát (mới lần thứ 2 mùa này) và tỏ ra là một nhân tố hữu ích. Tiền vệ người Đức giúp các pha không chiến dễ dàng hơn, tranh cướp bóng hiệu quả hơn và tuyến giữa của Real nhiều năng lượng hơn.

Nhưng Real vẫn không sánh nổi về mặt thể lực với đối thủ cùng thành phố và lần thứ 2 mùa này không thể ghi bàn (trận kia cũng là trước Atletico, ở Siêu cúp TBN vào đầu mùa). Hàng công của Ancelotti đã trở nên bất lực một cách kỳ lạ 2 trận vừa qua.

Thật khó nhận ra Real Madrid lúc này, so với đội bóng hủy diệt một tháng trước: 3 tiền vệ kiến tạo (Kroos, James và Isco); 2 chuyên gia phản công tốc độ (Bale và Ronaldo); và một số 9 chăm chỉ, xả thân (Karim Benzema). Phải chăng việc thiếu một cầu thủ thu hồi bóng không chỉ gây ra vấn đề với phòng ngự, mà với cả nhiệm vụ tấn công, của Real?

2. Kroos, với tất cả những tố chất kỹ thuật của anh, lẽ ra cũng phải là một cầu thủ thu hồi bóng giỏi với thể lực dồi dào và chiều cao 1,83 mét. James là một tiền vệ kiến tạo bậc thầy, nhưng cũng có đủ quyết tâm và sự cứng rắn. Trong khi Isco vốn xuất thân là tiền vệ trung tâm. Vấn đề vì thế, có thể là do sự mệt mỏi. Ancelotti không xoay tua nhiều ở mùa này và Real đã phải chơi ở rất nhiều mặt trận khác nhau, bao gồm Siêu cúp TBN, Siêu cúp châu Âu, World Club Cup, bên cạnh các chiến trường chính Liga, Champions League và Copa del Rey.

Thống kê cho thấy ở trận gặp Valencia, các cầu thủ Real chạy ít nhất trong những trận họ đã đá ở Liga mùa này. Sự mệt mỏi thêm trầm trọng khi rất nhiều cầu thủ Real là những trụ cột ở ĐTQG của họ tại World Cup, suốt từ mùa hè, với chỉ Bale, Isco và Daniel Carvajal là được nghỉ ngơi thật sự.

Những người đá chính ở trận gặp Valencia cũng là 11 cầu thủ được Ancelotti sử dụng nhiều nhất tại Real mùa này, không ai trong số đó đá dưới 13 trong 16 trận Liga đã diễn ra tới giờ. Rõ ràng là họ cần được nghỉ ngơi. Kroos đã đá chính ở mọi trận Liga mùa này và chỉ được thay ra nghỉ 2 lần, trong hiệp 2 của các trận đấu mà Real sau đó thắng 5-0. Trong khi đó, Asier Illarramendi, một phương án B không hề tồi, mới được đá chính 3 trận.

Con số đó giống với của hậu vệ cánh Alvaro Arbeloa. Fabio Coentrao thậm chí mới ra sân 1 lần (dù đúng là anh có vấn đề về thể lực).

3. Ancelotti đang gặp phải vấn đề khá giống với Jose Mourinho ở Chelsea (không phải ngẫu nhiên mà người này đang làm việc ở đội bóng cũ của người kia). Mourinho đã tập hợp được đội hình xuất phát mạnh nhất ở Premier League, nhưng lại không dành đủ sự tin tưởng cho những phương án B, nguyên nhân quan trọng khiến giờ đây Chelsea đã bị Man City, một đội xoay tua liên tục (cũng phải thừa nhận, chủ yếu vì các chấn thương), bắt kịp về điểm số.

Các CĐV Real hẳn thấy khó chịu khi với chuỗi 22 chiến thắng liên tiếp ở mọi mặt trận, đội bóng của họ vẫn chỉ hơn Atletico và Barcelona 1 điểm tại La Liga (dù chơi ít hơn 1 trận). Bóng đá là một môn thể thao tập thể và mùa bóng là một chiến dịch dài ngày. Real Madrid vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch TBN mùa này, nhưng những tín hiệu báo động và đòi hỏi thay đổi đã xuất hiện với Ancelotti cùng đội bóng của ông.

Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm