Real Madrid và nghịch lý cũ kỹ: 11 ngôi sao, nhưng không còn là đội bóng

13/03/2015 14:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chuỗi 22 chiến thắng vô tiền khoáng hậu là một chặng lao dốc không thể nào cưỡng được của Real Madrid. Người ta phải đặt câu hỏi: Điều gì đang xảy ra với họ?

Fabio Capello, vào tháng 2 năm ngoái, đã nêu đánh giá về các ứng viên vô địch Champions League. “Bí kíp của đội vô địch là sở hữu người cầm đầu có khả năng thuyết phục các cầu thủ của mình hy sinh vì chiến thắng, và một khi làm được điều đó, người đó có thể có bất cứ thứ gì mình muốn. Trong những HLV mà tôi thấy, có Carlo Ancelotti đang làm được điều ấy”, HLV người Italy nói về người đồng hương.

Real có mâu thuẫn nội bộ?

Một năm sau, phải chăng điều đó đã biến mất? Mỗi cầu thủ đều chỉ muốn bóng vào chân mình, và Real Madrid đang có dấu hiệu của sự hỗn loạn. Real đã có 5 trận không thắng kể từ đầu năm 2015 và họ để Barcelona vượt lên dẫn đầu BXH La Liga, còn bản thân suýt bị loại ở vòng 1/8 Champions League bởi Schalke 04.

Carlo Ancelotti không hài lòng với kết quả, và vì kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, ông hiểu rằng những thất bại gần đây, đặc biệt khi chúng diễn ra ngay sau một chuỗi phong độ ấn tượng kéo dài, cho thấy dấu hiệu của bất đồng nội bộ. Nhưng Ancelotti không cho là các cầu thủ đang có mâu thuẫn với ông, không phải vì họ mất niềm tin vào ông. Vấn đề của Real dường như nằm ở tinh thần tập thể giữa các cầu thủ với nhau.

Khi những dấu hiệu chệch choạc bắt đầu xuất hiện hồi đầu năm, nhiều người nghĩ rằng đơn giản là Real Madrid đã quá kiệt sức, rằng chuỗi 22 trận thắng đã khiến họ chịu những sức ép lớn, cộng thêm tình trạng chấn thương. Nhưng bây giờ là tháng 3, và Real không chỉ cho thấy dấu hiệu của kiệt sức. Luân chuyển bóng chậm chạp, 3 tiền đạo không phối hợp được với nhau, hàng phòng ngự thiếu tập trung và cả đội chơi không quyết liệt. Lối chơi mà họ thi triển trong nửa đầu mùa giải đã hoàn toàn biến mất.

Real đang là một tập thể yếu đuối về mặt tâm lý, và ngay cả trong những lúc lẽ ra phải bày tỏ sự vui mừng, khuôn mặt của họ lại thể hiện những cảm xúc lãnh đạm. Những dấu hiệu như thế cho thấy một bức tranh ảm đạm về không khí ở Bernabeu.

Thiếu “cầu thủ thứ 12”

Nếu như sự mâu thuẫn ngấm ngầm giữa các cầu thủ vẫn chỉ dừng lại ở mức đồn đoán thì sự khó chịu của một số người với các khán giả nhà là rất rõ ràng. Đó cũng là một phần lý do khiến Real bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý thi đấu.

Đã nhiều trận gần đây, Gareth Bale cho thấy biểu hiện không dứt khoát khi có cơ hội dứt điểm, anh thường xuyên tìm cách chuyền bóng cho Benzema và Ronaldo ngay cả khi chỉ còn thủ môn trước mặt. Khi Benzema ghi bàn thắng vào lưới Schalke, Bale không ăn mừng. Phải chăng giữa Bale với Benzema và Ronaldo đã có mâu thuẫn gì đó? Cần nói thêm rằng Bale là người đã bị hai đồng đội kia mắng xối xả hồi đầu năm vì không chịu chuyền cho họ ghi bàn, và cho đến bây giờ trận nào ở Bernabeu các khán giả cũng đều la ó anh không thương tiếc.

Không chỉ Bale tỏ ra cáu giận với các CĐV (nhưng ngoài mặt vẫn hết sức bình thản), cá nhân Cristiano Ronaldo còn tuyên bố sau trận đấu với Schalke rằng anh sẽ không nói chuyện với báo chí thêm lần nào nữa trong mùa giải này.

Ngay cả đội trưởng Iker Casillas cũng thế, bị la ó dữ dội sau bàn thua đầu trận, và khuôn mặt anh vẫn tỏ ra thất thần khi rời sân dù đã có hai pha cứu thua đáng giá ở cuối trận để cứu Real khỏi bị loại. Ấy vậy mà Casillas vẫn buộc phải gọi với Ronaldo quay lại sân để vỗ tay chào khán giả sau trận, và Ronaldo tỏ ra miễn cưỡng với việc này.

Không gì tồi tệ hơn là thi đấu dưới bầu không khí thù địch tạo ra bởi chính CĐV của mình, và bầu không khí ấy khiến các cầu thủ tỏ ra mất bình tĩnh, dễ hành động bộc phát mà quên mất phương hướng chơi bóng đã xếp đặt trước giờ thi đấu. Sự bực bội của Ronaldo, vì thế, là hoàn toàn có cơ sở và đáng được cảm thông.

20 Đã có 20 bàn thắng được ghi trong 4 trận đấu ở Champions League giữa Real Madrid và Schalke 04 hai năm qua.

10 Real đã phải đối mặt với 10 cú dứt điểm trong trận gặp Schalke, nhiều hơn bất cứ trận đấu nào ở mọi giải đấu mùa giải này.

4 Schalke 04 là đội đầu tiên chọc thủng lưới Real Madrid 4 lần tại Bernabeu trong khuôn khổ một trận knock-out ở Cúp châu Âu.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm