Ancelotti: Tôi chẳng có gì phải lo sợ

15/09/2008 15:24 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - HLV đang chịu nhiều chỉ trích Carlo Ancelotti không phủ nhận những thất bại gần đây của AC Milan nhưng ông muốn có thêm thời gian để giải quyết những vấn đề của đội bóng.

Thất bại thảm hại 0-2 trước Genoa là trận thua thứ hai liên tiếp của Milan khi Serie A mới trải qua 2 vòng đấu. Đây là một trong những sự khởi đầu tồi tệ nhất trong vòng hơn 20 năm trở lại đây của Rossoneri. Diego Milito chính là người hùng của trận đấu khi anh đặt dấu ấn trong cả 2 bàn thắng của Genoa.
 
Ancelotti đang phải chịu nhiều sức ép

Rossoneri đã có sự bổ sung mạnh mẽ mùa này nhưng kết quả đạt được lại không được như mong đợi. Đội hình của Milan với hàng tiền vệ được coi là “hàng khủng” đã chơi dưới sức mình. Những kết quả tồi tệ khiến khả năng mất việc của Ancelotti ngày càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Thế nhưng cựu HLV của Parma và Juventus vẫn mạnh mẽ phát biểu: “Đây là Milan của tôi. Tôi chẳng có gì phải lo sợ cả, ban lãnh đạo vẫn ủng hộ tôi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình. Tôi chẳng cần quan tâm báo chí viết gì.”

“Ở Milan chúng tôi luôn phải chịu nhiều đàm tiếu nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ đưa ra được những giải pháp. Chúng tôi cũng chẳng hề cảm thấy vui vẻ gì, hãy cho chúng tôi thêm thời gian để giải quyết những vấn đề đang xảy ra”, HLV trưởng của Milan kết luận.

Hà Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm