Chelsea không dám sa thải Ancelotti?: Có nên tiếc 10 triệu bảng?

08/01/2011 11:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Roman Abramovich đang đứng trước một lựa chọn không hề dễ dàng: chấp nhận bồi thường 10 triệu bảng để sa thải Carlo Ancelotti (và bộ sậu của ông), hay cố níu kéo chiến lược gia người Ý, và mơ về ánh hào quang của mùa giải trước.

Trước khi hành quân đến sân Molineux, Ancelotti đã tỏ ra rất ngạc nhiên vì ông vẫn chưa bị sa thải, dù Chelsea đã bật bãi khỏi tốp 4. Ngay sau đó, nhà ĐKVĐ thua thảm trước Wolves và giương cờ trắng trong cuộc đua đến ngôi vô địch (đã kém M.U 9 điểm và đá nhiều hơn 1 trận), ông chủ Abramovich vẫn không hề đả động gì đến việc thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Tỷ phú người Nga vẫn cố niềm tin vào Ancelotti, hay còn một lý do khác: tiếc tiền đền bù.

Giới thạo tin nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Bản hợp đồng của Ancelotti còn 18 tháng nữa mới hết hạn. Với mức lương 6 triệu bảng/năm như hiện tại, Chelsea sẽ mất đứt 9 triệu bảng bồi thường cho chiến lược gia người Ý nếu sa thải ông. Và một khi Ancelotti đã đi thì những "cạ cứng" đồng hương của ông như trợ lý Bruno Demichelis và chuyên gia thể lực Giovani Mauri cũng chẳng trụ được. Khoản bồi thường cho hai nhân vật này cũng lên đến trên 1 triệu bảng. Như vậy, nếu quyết tâm chấm dứt nỗi đau mang tên Ancelotti, Chelsea sẽ phải cắn răng móc ra hơn 10 triệu bảng. Để tuyển mộ một ê kíp mới với một chiến lược gia xứng tầm sẽ còn tốn kém hơn nữa.

Abramovich (trái) vẫn đang cân nhắc về trường hợp của HLV Ancelotti- Ảnh Gety
Đó hoàn toàn không phải số tiền nhỏ trong hoàn cảnh chính Chelsea cũng đang phải thắt lưng buộc bụng. Theo bản thông báo tài chính hồi tháng trước, Chelsea đã lỗ đến 40 triệu bảng, và chính Abramovich đã  khẳng định rằng đội bóng của ông sẽ phải cân bằng thu chi chứ không thể vung tay bạt mạng được nữa. Đây cũng là phương án nhằm thỏa mãn luật "công bằng tài chính" mà UEFA sẽ áp dụng vào năm 2013. Việc đầu hàng Man City trong cuộc săn đuổi món hàng hot Edin Dzeko thời gian vừa qua là một minh chứng. Thương vụ David Luiz cũng đã bị gạt sang một bên, thay vào đó là những phương án rẻ hơn như Gary Cahill và Phil Jagielka.

Cái khó bó cái khôn

Kể từ đầu mùa, Chelsea đã tìm đủ mọi cách để thực hành chính sách "tiết kiệm là quốc sách", từ việc không gia hạn với những ngôi sao hưởng lương cao (Joe Cole, Ballack), cắt giảm tiền thưởng, tinh giản đội ngũ nhân viên,... đồng thời ký được hai bản hợp đồng tài trợ với Adidas và Singha, song chừng đó vẫn chưa đủ,và tổng số tiền họ thua lỗ dưới thời Abramovich đã lên tới xấp xỉ 500 triệu bảng.

Chủ nhật này, Ancelotti sẽ mở màn chiến dịch bảo vệ chiếc cúp FA bằng trận đấu với Ipswich Town, đội bóng vừa sa thải Roy Keane. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu họ chiến thắng, nhưng nếu thất bại thì sao? Một khi Wolves có thể đánh bại Chelsea thì Ipswich Town cũng có thể hy vọng vào điều tương tự. Abramovich có tiếc tiền đền bù hay quyết tâm thay đổi? Kết thúc bằng một nỗi đau hay để nỗi đau không biết đến bao giờ mới  kết thúc?

Mà đối với Chelsea bây giờ, thắng bại đi liền với quyền lợi tài chính. Có thể Chelsea sẽ không bảo vệ được ngôi vô địch, song tấm vé dự Champions League là một nhiệm vụ bắt buộc. Chelsea dưới thời Abramovich chưa bao giờ lỡ hẹn với giải đấu màu mỡ này cả, và chính nó mang lại nguồn thu rất lớn, từ khoản thưởng của UEFA, lợi nhuận truyền hình cho đến giá trị thương hiệu. Mà bây giờ, việc lọt vào tốp 4 cũng là nhiệm vụ khó khăn đối với Carletto và các học trò, bởi họ đang xếp thứ 5, dưới Tottenham. Mà nếu không tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này thì Chelsea sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với những đối thủ trực tiếp.

Thật đúng là cái khó bó cái khôn!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm