Everton chê Chelsea chơi không đẹp

06/12/2010 15:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Không những bị Everton cầm chân 1-1 và vuột mất cơ hội quay lại vị trí đầu bảng, Chelsea còn bị chỉ trích nặng nề về lối chơi của mình.

Mặc dù may mắn kết thúc trận đấu với nguyên đội hình 11 cầu thủ trên sân nhưng HLV của Everton, David Moyes không khỏi tức giận trước việc cầu thủ của ông liên tục bị thổi phạt và nhận thẻ vàng sau những pha va chạm với cầu thủ bên phía Chelsea trong trận hòa 1-1 vừa qua, đặc biệt là pha va chạm giữa đội trưởng Phil Neville và tiền đạo Florent Malouda.

Trọng tài chính của trận đấu, ông Lee Probert đã cho Chelsea hưởng một quả phạt trực tiếp sau pha va chạm giữa Neville và Malouda nhưng pha quay chậm cho thấy chính tiền đạo của “The Blues” vào bóng khá nguy hiểm với thủ quân của Everton và điều này khiến HLV Moyes vô cùng tức giận.

Phil là một cầu thủ chuyên nghiệp. Cầu ấy không làm gì cả, chỉ thi đấu hết mình và không bao giờ dùng thủ thuật để cố gắng loại các cầu thủ khác. Đó không phải là thước đo
Malouda có thể bị treo giò 3 trận- Ảnh Reuters
để đánh giá trình độ trên sân cỏ. Đó là vấn đề về đạo đức. Cả bốn trọng tài trong trận đấu đều biết những gì chúng tôi đang phản ánh đây là đúng sự thật”
, thuyền trưởng của Everton bày tỏ.


Trong khi ấy thủ môn Howard đã buộc tội Nicolas Anelka dùng thủ thuật để kiếm quả penalty giúp Chelsea vượt lên dẫn trước ở phút thứ 40 của trận đấu. “Tôi có thể hiểu tại sao trọng tài lại cho Chelsea hưởng phạt đền, nhưng đó là một quyết định hoàn toàn sai. Anelka đã lao vào tôi và mắt tôi bị sưng tấy lên sau pha va chạm. Khi tôi đổ người xuống, tôi rất đau vì thế khi trọng tài thò tay vào túi tôi nghĩ rằng ông ấy dành nó cho Anelka nhưng khi biết đó là cho tôi, tôi thấy mình điếng người đi”, tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời thủ thành Howard.

Trước những chỉ trích đến từ phía Everton, trọng tài Lee Probert đã quyết định đề nghị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) xem xét lại những tình huống nói trên. Và rất có thể tiền đạo của Chelsea, Florent Malouda sẽ phải nhận án phạt ít nhất là nghỉ thi đấu 3 trận sau pha tranh chấp với Neville.

Hiện tại, Chelsea đang chìm trong "rối ren" sau một thời gian dài chiễm chệ ở ngôi đầu Premier League. Trong tình thế hiện tại, mất đi những cầu thủ trụ cột như Malouda chẳng khác nào đẩy HLV Ancelotti vào cảnh thêm khó khăn. Mọi gánh nặng đang đặt lên vai Ancelotti và cách duy nhất để ông thầy người Italia cứu vãn tình thế hiện tại là một chiến thắng trước Tottenham sẽ diễn ra vào ngày 12/12 tới.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm