Ancelotti từng khắt khe với Ro béo

08/09/2010 10:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Về cậu học trò cũ nổi tiếng Ronaldo thời còn ở AC Milan, HLV Ancelotti đã kể lại một số câu chuyện đáng nhớ.

"Tôi từng gặp vấn đề với Ronaldo ở Milan. Không dễ để giúp anh ấy sẵn sàng. Ronaldo nặng 100 kg nhưng vẫn là người nhanh nhất trong các bài tập chạy cự ly 10 mét.

Tôi chưa bao giờ được thấy một tài năng như Ronaldo. Anh ấy ghi bàn, ghi bàn và ghi bàn. Trận đầu tiên anh ấy chơi cho Milan, gặp Sienna trên sân khách. Tôi đã bảo anh ấy: “Cậu không thể ra sân. Cậu nặng 100 cân”. “Thưa ngài”, cậu ta gọi tôi như thế. “Đừng lo, tôi sẽ ghi bàn”. Tôi để cậu ấy ra sân, và cậu ấy ghi hai bàn.


HLV Carlo Ancelotti, Ảnh Getty
Ronaldo là một người tuyệt vời, khiêm tốn, rất thẳng thắn và cực kỳ vui tính. Một lần khi chúng tôi gặp Cagliari và trước trận đấu tôi hỏi anh ấy: “Cậu có biết tên của trung vệ đối phương không. Không ư, không là thế nào. Cậu chẳng chuyên nghiệp gì cả, phải nghiên cứu đối thủ chứ”. “Thưa ngài”, Ronaldo đáp. “Tôi không biết tên những đối thủ của mình, nhưng họ đều biết tôi!”

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm