Milan: Không thể vô địch bằng... súng phun nước

11/11/2008 10:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Milan giành được ngôi đầu bảng bằng một bàn thắng ở những phút cuối cùng, từ một pha phản lưới và cũng đánh mất ngôi đầu họ đã chiến đấu suốt 4 năm rưỡi ở những giây bù giờ. Ronaldinho vẫn toả sáng, nhưng còn những người khác?

Ngoài Ronaldinho, không ai là chính mình

Anh đã giữ lời hứa, đã nghe những lời thỉnh cầu của các tifosi để toả sáng trên đất khách, xa San Siro, nơi anh luôn lập công trong những trận đấu quan trọng. Lecce-Milan không phải là một trận đấu lớn, nhưng là một trận đấu quan trọng cho ngôi đầu bảng, và một lần nữa, anh lại toả sáng, bằng một bàn thắng, để Milan hướng về Scudetto. Anh vẫn là Ronaldinho, vẫn ghi những bàn quyết định và 10/23 điểm của Milan mùa này là do những bàn thắng của anh mang lại (không tính bàn thắng hạ gục Braga). Tuy nhiên, những người khác không phải là chính họ. Trong suốt 5 trận đấu gần nhất, Milan chỉ chiến thắng một cách khó nhọc với chỉ chênh lệch 1 bàn, và những quả penalty ít nhiều tranh cãi. Milan lại dẫn 1 bàn đến “phút 89” và tất cả cho rằng một lần nữa con đường lại thẳng tắp cho họ đi xa hơn.
 
Chỉ có mình Ronaldinho là vẫn tỏa sáng.

Nhưng những trận đấu với Lecce ở sân Via del Mare chưa bao giờ là những cuộc dạo chơi với Milan. Đội bóng của Ancelotti chỉ thắng một lần duy nhất ở đây 6 năm về trước, khi một bàn thắng của Jose Mari đem lại 3 điểm cho Milan trong trận đấu đêm 5/1/2002, sau đó là 3 trận đấu không một thắng lợi (2 hoà, 1 thua). Bây giờ cũng thế, bởi trong những trận đấu khó khăn như thế này, những sai lầm nghiêm trọng phải trả giá đắt, như cái cách họ đã để lọt lưới trong những phút cuối, như khi họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn ngay từ hiệp 1: Borriello bỏ lỡ một cơ hội mười muơi khi chỉ cách khung thành Lecce 2 mét, để tuột mất 3 cơ hội trong hiệp 1. Hiệp 2, Kaka lẽ ra đã có thể đem lại chiến thắng từ một pha đối mặt với thủ thành Benussi. Mà Borriello là con bài chiến lược của Ancelotti trên mặt trận Serie A, nhất là trong những trận đấu khó khăn trên sân khách, với những đối thủ yếu hơn. Anh đã ghi bàn mở tỉ số trên sân Reggina, đã chuyền bóng để Kaka ghi bàn duy nhất hạ gục Atalanta, đã được cất đi trong những trận không quan trọng ở Cúp UEFA để có đất dụng võ cho cuộc đua Scudetto.

Nhưng ở Lecce, Borriello đã phản bội tất cả, trong một trận sân khách mà Milan đã đá hay nhất từ đầu mùa. Nảy sinh 2 vấn đề mà Milan phải giải quyết nếu muốn đoạt Scudetto: 1) Đánh bại các đội nhỏ và trung bình yếu (Milan chỉ thắng được Reggina, còn lại hòa 2 đội tốp cuối khác là Cagliari và Lecce), 2) Cải thiện thành tích sân khách, nhất là các đội yếu. Juve và Inter những mùa qua đều lướt qua con đường ấy để đoạt Scudetto.
 

Không thể vô địch bằng... súng phun nước

Milan cũng như Inter, có những vấn đề của mình, khi Juventus, chứ không phải Napoli, Udinese hay Lazio, đang trở thành hiểm họa thực sự của họ. Không thể bắn tan nát hàng phòng ngự đối phương bằng súng nước. Không thể sở hữu một loạt tiền đạo hàng đầu để rồi không có cách nào để ghi nhiều hơn đối phương 1 bàn mỗi trận. Không thể đoạt Scudetto với chỉ 1 bàn cách biệt mà không biết giữ lấy lợi thế nhỏ nhoi ấy, cũng không thể mãi chiến thắng ở những phút cuối.

Hai đội bóng Milano đã leo những vị trí cao nhất trên BXH Serie A với những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến khả năng dứt điểm của hàng tiền đạo. Inter đầu bảng nhưng không thể đảm bảo được vị trí đó có thể tồn tại lâu một khi không giải quyết được khả năng ghi bàn, và không thể tiếp tục sống trên đôi vai của Ibrahimovic, đã đá liên tục quá nhiều trận để đến đang kiệt sức. Milan mất đầu bảng vì đã lâu lắm Milan không biết kết liễu đối thủ sau khi đã đâm cho họ một nhát gần chết. Ancelotti hiểu đội bóng của ông đã có những gì và không có những gì. Trước trận, ông bảo, Milan nợ thần may mắn quá nhiều. Ancelotti chân thành, nhưng ông quên không nói một điều: Milan cũng nợ trọng tài không ít, vì những quả penalty có vấn đề đã thổi cho họ trong những vòng đấu qua.

Mourinho đã từng cãi nhau trực tiếp với HLV Beretta của Lecce, sau một trận đấu mà Lecce đã chơi tuyệt vời và chỉ thua khi trận đấu chỉ còn 10 phút. Nay, ông sẽ mang ơn Beretta một chút, vì trận hòa ở Via del Mare đã đem đến cho Inter ngôi đầu bảng. Cuộc đua Inter-Milan cho Scudetto sẽ còn kéo dài cho đến những vòng đấu cuối cùng, và ranh giới giữa giành được và đánh mất như một sợi chỉ nhỏ mỏng manh, khi trận đấu không phải được chơi trong 90 phút, mà có khi chỉ ở những giây cuối cùng.

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm