Thêm một Giáng sinh buồn cho Casillas?

22/12/2013 07:58 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày Chúa Giáng sinh sẽ lại là ngày không bình yên cho “vị thánh” và đây là năm thứ hai liên tiếp điều đó xảy ra. Năm ngoái là cảm giác bực tức, cay cú. Còn năm nay, chỉ còn là nỗi buồn.

Hôm nay, 22/12/2013 đánh dấu tròn một năm cho một sự kiện khó quên với các Madridista.

Đổ máu ở “Vườn hồng”

Một năm về trước, trong trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh, HLV Jose Mourinho đã đưa ra một quyết định gây sốc khi đẩy Casillas, đội trưởng và là biểu tượng của CLB lên ghế dự bị. Đó là trận làm khách tại La Rosaleda của Malaga, Antonio Adan được cho bắt chính và là lý do trực tiếp dẫn tới thất bại 2-3.

“La Rosaleda” là một từ đẹp trong tiếng TBN, có nghĩa là “vườn hồng”. Đó từng là điểm đến thơ mộng của “bầy kền kền” với 8 chiến thắng sau 9 lần ghé thăm, trong đó có những chiến thắng 4-0 và 4-1. Cho tới khi Mourinho cả gan “trảm” Casillas và thủ môn dự bị chơi như gà mắc tóc, gây ra 2 bàn thua ngớ ngẩn. Real thua và từ bỏ cuộc đua ở La Liga ngay trước thềm Giáng sinh bởi Barcelona đã lập kỷ lục thắng 16 và chỉ hòa một trận trong 17 vòng đầu tiên.

Real đổ máu tại “vườn hồng” và đó cũng là khởi đầu của sự đổ vỡ trong mối quan hệ nội bộ. Giọt nước đã làm tràn ly và Mourinho buộc phải ra đi, bất chấp hành trình ấn tượng sau đó tại Champions League (cho đến khi thua Dortmund ở bán kết) cũng như Cúp Nhà Vua (hủy diệt Barca ngay tại Camp Nou).

Đó cũng là khởi đầu cho một chương đen tối trong sự nghiệp đầy rẫy hiển vinh của Casillas: mài ghế dự bị, được “hồi phục” do Adan nhận thẻ đỏ, trước khi gãy ngón tay do cú đá của đồng đội Alvaro Arbeloa trong trận đấu Cúp Nhà Vua với Valencia tại Mestalla ngày 23/01. Trùng hợp thay, lại là đối thủ Valencia và sân bóng Mestalla cho trận đấu chia tay năm 2013. Lần cuối cùng Casillas bắt ở Liga cũng diễn ra tại Mestalla, Real thắng Valencia 5-0, 3 ngày trước khi “thánh Iker” gãy ngón tay.

Phía trước là bóng đêm

12 tháng trước, Casillas cáu giận hơn là buồn bởi anh vẫn được tất cả ủng hộ, ngoại trừ một nhóm người nói tiếng Bồ. Ngay cả Chủ tịch Flo Perez cũng ngỡ ngàng khi một phóng viên chìa chiếc smartphone cho ông thấy đội hình xuất phát trước giờ bóng lăn ở La Rosaleda. Đội phó Sergio Ramos công khai cảm xúc trước báo giới “thật không bình thường”, “chuyện đó rất ngạc nhiên”, “thật khó khăn khi thiếu một cầu thủ quan trọng như vậy”. Các Madridista thì hô vang tên Iker Casillas và nguyền rủa Mourinho…

Một năm sau, Casillas chẳng còn biết giận ai, chỉ còn lại những ngày lặng lẽ trên băng ghế kỹ thuật. Flo Perez không can thiệp vào chuyên môn, bởi Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane được toàn quyền quyết định. Ancelotti thì thích sải tay dài, chiều cao lý tưởng và khả năng chơi bóng bổng hoàn hảo của Diego Lopez hơn.

Một năm sau “thảm họa vườn hồng”, Jose Mourinho và HLV thủ môn Silvino Louro đã ra đi, Antonio Adan thì bị thanh lý hợp đồng, nhưng dư chấn thì vẫn còn đó. Những cái dằm gai hoa hồng chưa được rút ra, và vết thương vẫn rỉ máu. Chỉ được chơi 14 trận đấu cho Real trong năm và ngay cả Vicente Del Bosque cũng bắt đầu tin tưởng Victor Valdes hơn, Casillas khiến những người yêu mến anh đổ lệ. Anh đã giữ sạch lưới 322 phút và chỉ nhận một bàn thua trong 4 trận gần nhất nhưng chẳng mấy ai để tâm tới những trận đấu với Olimpic Xativa hay Copenhagen.

“Tôi thấy tương lai của mình sẽ là tại Madrid trong 5-6 năm nữa”, Casillas nói như đinh đóng cột trên kênh Antena 3. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tình hình không sáng sủa hơn, Diego Lopez vẫn bắt xuất thần và thủ môn 32 tuổi phải ngồi ngoài trong kỳ World Cup ở Brazil?

23 Năm 2013 của Iker Casillas qua đi với một gam màu xám khi anh chỉ chơi vỏn vẹn 23 trận chính thức, gồm 14 trận cho Real và 9 trận cho đội tuyển TBN, những con số thấp kỷ lục. Năm 2012, anh chơi 70 trận (54 cho Real), trong khi số lần ra sân năm 2011 là 63 (52 với Real).

322 Casillas chỉ để lọt lưới một lần trong 4 trận gần nhất, trong trận đấu với Galatasaray ở Champions League. Sau bàn thua đó, Casillas đã giữ sạch lưới 322 phút liên tiếp.

161 Casillas chỉ bị đánh bại 4 lần sau 645 phút thi đấu mùa này, trung bình 161 phút/bàn thua, tỷ lệ tốt hơn hẳn so với Diego Lopez, người trung bình cứ 76 phút lại vào lưới nhặt bóng.

03h00 ngày 23/12, sân Mestalla; Valencia - Real Madrid

Đội hình dự kiến

Valencia: Diego Alves - Pereira, Ricardo Costa, Mathieu, Guardado - Parejo, Fuego - Feghouli, Canales, Bernat - Jonas.

Real Madrid: Diego Lopez - Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo - Alonso, Modric - Di Maria, Isco, Ronaldo - Benzema.

Dự đoán: 0-2



Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm