02h45 ngày 17/3: Chelsea- Copenhagen: Khi gã khổng lồ thức giấc...

16/03/2011 11:40 GMT+7 | Champions League

* Tỷ số lượt đi 2-0

(TT&VH)- Cuộc dạo chơi ở Parken đã mở ra sự thảnh thơi rất lớn cho Chelsea trong trận tái đấu. Sau 2 bàn thắng của Anelka, chiếc vé vào tứ kết dường như đã nằm chắc trong tay họ. Trong bối cảnh The Blues đang tập trung cao độ cho nhiệm vụ chiến thắng ở châu Âu, sẽ rất khó để Copenhagen gây ra một bất ngờ nào đó tại London.

Chelsea đang nắm chắc chiếc vé vào tứ kết trong tay- Ảnh Getty
Những sự thức tỉnh rất đúng lúc đã tới với đoàn quân của Ancelotti sau trận đấu tại Đan Mạch. Thắng liên tiếp 2 trận ở Premier League trước Man Utd và Blackpool, lúc này, Chelsea đã vượt qua Tottenham để lọt vào top 4 với khoảng cách 3 điểm. Có vẻ như gã khổng lồ Tây London đã để lại phía sau những bóng ma khủng hoảng. Giờ đây, họ sẽ hướng tới châu Âu với sự thanh thản và quyết tâm cao nhất.

Parken Stadion rất có thể đã chứng kiến một bước ngoặt nào đó của Chelsea. Tinh thần thì khỏi nói rồi. Kết quả ấy chẳng khác nào một liều thuốc kích thích đầy ngọt ngào với họ trong bối cảnh giải Ngoại hạng đang khiến Carletto điên đầu. Còn về lối chơi? Những thay đổi đầy hứa hẹn cũng đã tới ở Đan Mạch. Vứt bỏ sơ đồ cây thông hay chiến thuật hình kim cương, The Blues đã chơi 4-4-2 một cách rất đơn giản. Đơn giản, nhưng mạch lạc và hiệu quả. Tất nhiên, Copenhagen là một đối thủ không quá mạnh để tìm ra lỗ hổng từ cách chơi ấy (khá nhiều điểm yếu vẫn hiện ra với sự rời rạc của Lampard và Essien ở giữa sân). Nhưng không thể phủ nhận, người ta đã nhận ra phảng phất hình bóng của Chelsea ngày nào. Khi đó, ở đầu mỗi hiệp, chỉ cần Nico đâm trúng đối thủ, mọi thứ đã lập tức khép lại. Chelsea chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại trên sân nhà của Copenhagen bằng lối phòng thủ quá kín kẽ và khôn ngoan. Trái lại, mỗi khi có bóng, các ngôi sao của Ancelotti cũng không quên tạo áp lực bằng sự cơ động của đôi cánh Ramires-Malouda, trong khi Torres cũng chơi khá tốt trong nhiệm vụ khuấy đảo khung thành đối phương.

Hôm nay, các CĐV ở Stamford Bridge đang chờ đợi sẽ có thêm một bữa tiệc ăn mừng nữa. Cuối tuần, Chelsea sẽ có trận đấu quan trọng với Man City, nhưng Ancelotti chắc chắn sẽ không muốn làm giảm hưng phấn của toàn đội. Một chiến tích ấn tượng nữa sẽ là cú hích để The Blues thực sự trở lại với hình ảnh của chính mình. Có thể hiểu, tới lúc này, Champions League vẫn sẽ là đấu trường được ưu tiên nhất của đội quân áo xanh. Việc sớm chắc suất trong top 4 sẽ càng là cơ sở để họ thực hiện điều đó.

Theo bạn liệu Chelsea có giành được vé vào tứ kết Champions League

Ancelotti đã nhấn mạnh, ông và cả đội bóng không hề tạo ra một áp lực nào về câu chuyện “tịt ngòi” của Fernando Torres. Tuy nhiên, ai cũng thấy đã đến lúc hợp đồng 50 triệu bảng của Abramovich lên tiếng sau 5 trận đá chính. Nếu chân sút người Tây Ban Nha ghi bàn, rất có thể anh sẽ cởi bỏ được sức ép tâm lý và bắt đầu toả sáng trong màu áo mới. Trước một Copenhagen yếu ớt và yếu thế hoàn toàn ở London, có lẽ đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để El Nino khai hoả. Mọi CĐV Chelsea đều chờ đợi điều đó, cũng như việc họ đã dành cho anh một sự ủng hộ nhiệt thành nhất ở Parken 3 tuần trước.

Có thể thấy, dù được xem là sự lựa chọn hảo hạng trong sơ đồ cây thông, nhưng Torres vẫn cần thêm thời gian để tiếp cận trơn tru với các đồng đội mới. Phương án để anh đá cặp với Anelka hoặc Drogba hiện tại là khá phù hợp, cho dù bàn thắng cho số 9 vẫn chưa tới. Trong sơ đồ 4-4-2 truyền thống với 2 mũi chạy cánh và 1 người hỗ trợ đá rất rộng, Torres đang bắt đầu cảm nhận tốt hơn về vị trí cũng như khả năng chiếm chính khoảng không. Cựu tiền đạo của Liverpool hẳn là vẫn có vấn đề về sự nhạy cảm khi dứt điểm. Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi, nếu như anh có thêm chút tự tin nữa. Một bàn thắng sẽ là chất xúc tác tuyệt vời cho điều đó.

Torres đang chờ đợi những bàn thắng, và các bàn thắng cũng đang chờ anh. Nhưng sự thật, lúc này chân sút 26 tuổi vẫn đang là một nhân tố quan trọng trong lối chơi tấn công tốc độ và khôn ngoan của Chelsea. Nếu xem việc một ngôi sao ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian, thì Ancelotti hoàn toàn có thể hài lòng về những đóng góp của chàng trai Madrid cho toàn đội. Chelsea đang thức giấc rồi. Bùng nổ đi nào, El Nino!

Dự đoán: 3-1

Yến Thanh

4 - Chelsea đang hướng tới vòng tứ kết Champions League lần thứ 4 trong 5 năm. The Blues chưa từng cán đích ở ngôi cao nhất, nhưng họ vẫn là đại diện London tới gần chiếc Cúp nhất sau các loạt đá luân lưu ở Moskva năm 2008.

1 - Trong khuôn khổ Champions League, Chelsea mới chỉ thua đúng 1 lần trong 25 trận được chơi tại Stamford Bridge.

66 - Đội bóng của Ancelotti đang là những người dứt điểm nhiều nhất ở Champions League mùa này, với tổng cộng 66 cú sút.

7 - Chỉ với 7 bàn thắng ở vòng bảng, Copenhagen đang cùng Man Utd là những đội có thành tích ghi bàn kém nhất Champions League. Ngoài ra, chưa có đội bóng nào thuộc vùng Scandinavian chiến thắng ở các trận knock-out Champions League.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm