Chelsea trút giận vào lưới Portsmouth

25/03/2010 08:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Trước một Portsmouth quá yếu kém và gần như đã cam phận xuống hạng, thầy trò HLV Carlo Ancelotti đã không mấy khó khăn để trút vào lưới đối phương 5 bàn trắng, qua đó giành lại vị trí thứ 2 trên BXH và chỉ còn kém ngôi đầu của M.U vỏn vẹn 1 điểm.

Sau khi bị loại khỏi Champions League, mất ngôi đầu Premier League vào tay MU, thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng vì chấn thương, bầu không khí ở sân Stamford Bridge đang u ám hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, chiến thắng cần thiết trước đội bét bảng Portsmouth có thể xem như một cơn gió mát thổi vào Chelsea. Didier Drogba thậm chí còn phấn khích đến độ quàng tay hậu vệ đội chủ nhà Hreidarsson để nhảy một điệu valse ngay trên sân. Trong số 5 bàn thắng mà Chelsea ghi được có hai cú đúp của Drogba và Malouda, trước khi Lampard ấn định chiến thắng 5-0 ở phút bù giờ thứ tư của trận đấu.


Chelsea đã có chiến thắng cần thiết để trở lại cuộc đua. Ảnh: AP

Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, nhưng Portsmouth đã gây ra khá nhiều khó khăn cho Chelsea trong những phút đầu, bởi HLV của họ, Avram Grant vốn quá am hiểu đội bóng cũ. Phải đến phút 32, sau một sai lầm nghiêm trọng của các cầu thủ chủ nhà, Chelsea mới có bàn mở tỷ số. Tận dụng pha bóng thiếu ăn ý giữa hai cầu thủ Portsmouth, Deco đánh đầu chuyền xuống cho Drogba. Thủ thành David James tiếp tục phạm sai lầm, vô tình trao cơ hội cho Drogba dễ dàng đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống.

Kết quả:

Aston Villa 1-1 Sunderland
(Carew 30' - Campbell 22')

Man City 0-2 Everton
(Cahill 33', Arteta 85')

Portsmouth 0-5 Chelsea
(Drogba 32' & 77', Malouda 50' & 60',Lampard 90'+4)

Blackburn 2-1 Birmingham
(Dunn 5' & 67' - McFadden 55')

Tuy nhiên, cục diện của trận đấu đã trở nên khác hẳn trong hiệp 2 khi Chelsea thi đấu tự tin và phối hợp rất ăn ý. Chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đội khách đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Malouda phá bẫy việt vị từ đường chuyền của Lampard trước khi dứt điểm qua người thủ thành James từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 10 phút sau, tiền vệ người Pháp đã chứng tỏ tại sao anh là cầu thủ có phong độ ổn định nhất của Chelsea trong thời gian qua khi lập cú đúp trong trận đấu này bằng một pha đá bồi từ cú sút của Lampard. Dẫn trước 3 bàn chỉ sau 1 giờ thi đấu, trận đấu coi như đã an bài khi Chelsea dễ dàng giành quyền kiểm soát trận đấu. Hai bàn thắng tiếp theo của Chelsea đến như một điều tất yếu. Phút 77, từ đường chuyền của Mikel, Drogba loại bỏ Steve Finnan, trước khi dứt điểm vào góc gần, ghi bàn thắng thứ 4 cho đội khách. Đến phút bù giờ thứ 4, tỷ số được ấn định 5-0 nghiêng về Chelsea sau cú đánh đầu thành bàn của Lampard từ pha kiến tạo của Drogba.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti tỏ ra rất hài lòng với sự trở lại đúng lúc của các học trò. “Tôi hy vọng rằng quãng thời gian tồi tệ của Chelsea đã chấm dứt. Nhưng chúng tôi vẫn phải đợi cho đến thứ Bảy để xác thực điều này bởi Chelsea sẽ có một trận đấu rất quan trọng với Aston Villa. Chúng tôi đã may mắn trong bàn thắng mở tỷ số, nhưng sau đó các cầu thủ Chelsea đã chơi rất tốt. Chiến thắng này sẽ giúp các cầu thủ có thêm sự tự tin. Chúng tôi đang phải thi đấu ở hai mặt trận Premier League & FA Cup và chúng tôi phải ghi nhớ điều đó”, Ancelotti cho biết.

* Đội hình thi đấu:

Portsmouth: Jame, Rocha (Basinas 45'), Hreidarsson, Finnan, Mokoena (Kanu 71'), O'Hara, Mullins, Hughes, Wilson, Piquionne, Smith (Abeyie 46').

Chelsea: Cech, Carvalho (Alex 37'), Ferreira, Terry, Lampard, Mikel, Malouda, Zhirkov (Van Aanholt 71'), Deco, Drogba, Sturridge (J.Cole 55').


* Bàn thắng: Drogba 32' & 77', Malouda 50' & 60',Lampard 90'+4)
MV

BXH

TT

Đội

Trận

H/S

Điểm

1

MU

31

47

69

2

Chelsea

31

47

68

3

Arsenal

31

40

67

4

Tottenham

30

26

55

5

Man City

30

16

53

6

Liverpool

31

18

51

7

Aston Villa

30

17

51

8

Everton

31

8

48

9

Birmingham

31

-4

44

10

Fulham

30

-1

38

11

Blackburn

31

-16

38

12

Stoke

30

-6

36

13

Sunderland

31

-6

35

14

Bolton

31

-20

32

15

Wolves

31

-22

31

16

Wigan

31

-30

31

17

West Ham

31

-16

27

18

Burnley

31

-33

24

19

Hull

30

-35

24

20

Portsmouth

31

-30

13

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm