Ai thay thế Ancelotti: Hiddink, Villas Boas hay... Mourinho?

24/05/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Bạn có bao giờ từng hỏi ai là người kém may mắn nhất trong số các CĐV bóng đá? Đó có lẽ là Vicente del Bosque, người tạo ra đội hình galaticos ở Real Madrid, thuyết phục được Luis Figo, Zinedine Zidane và Ronaldo chơi trong cùng một đội bóng, giành hai Champions League và hai danh hiệu La Liga trong 4 năm, để rồi bị sa thải. Có thể không quá cực đoan như trường hợp Del Bosque, nhưng quyết định chia tay Carlo Ancelotti ngày 22/5 của Chelsea sau một cú đúp và một lần về nhì có lẽ cũng không kém cạnh.

Gần như ngay lập tức sau thông báo sa thải HLV người Italia được đăng trên trang chủ của CLB, báo chí Anh và những diễn đàn của các CĐV Chelsea rộ lên rất nhiều tin đồn về người thay thế. Dẫn đầu danh sách lúc này, và cũng được cho là lựa chọn ưa thích của ông chủ Roman Abramovich, là chiến lược gia mới 33 tuổi người BĐN Andre Villas Boas. Nếu bạn tin các nhà cái, HLV Porto có vẻ ngoài như một tài tử điện ảnh vừa bỏ túi dễ dàng Europa League và chức vô địch BĐN sẽ là người tiếp theo nhận thử thách chinh phục Champions League ở Stamford Bridge.

Mourinho là một ứng cử viên nặng kí cho ghế nóng ở Stamford Bridge- Ảnh Getty

Câu chuyện về Villas Boas thật quen thuộc với các CĐV áo xanh, trừ việc ông không phải là Jose Mourinho. Dẫu thế, với tư cách là HLV trẻ tuổi nhất trong lịch sử giành một chức vô địch ở đấu trường châu Âu, cựu trợ lý của Mourinho ở Porto, Chelsea và Inter Milan, Villas Boas sẽ là một lựa chọn rất đáng chờ đợi. Bất lợi với ông, như nhiều người sẽ chỉ ra, là tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm đỉnh cao và khả năng chịu áp lực còn chưa rõ ràng, bởi Porto mùa này quả thực có một đội hình quá mạnh so với phần còn lại ở BĐN.

Nếu việc chọn người thay thế Ancelotti ở Stamford Bridge được tiến hành thông qua một cuộc bỏ phiếu giữa các CĐV, gần như chắc chắn người được lựa chọn sẽ là Mourinho. Trên thực tế, ngoại trừ việc chinh phục Champions League, Mourinho chính là người đưa Chelsea đến với đỉnh cao. Ông cũng hiểu rõ Stamford Bridge, hiểu rõ Premier League và chắc chắn vẫn còn tình yêu với đội bóng đã đưa tên tuổi ông đến với cả thế giới. HLV người BĐN cũng đang có một mùa giải không như ý tại Real Madrid với duy nhất chiếc Cúp Nhà vua an ủi và mối quan hệ đầy sóng gió cùng chủ tịch Florentino Perez.

Một ứng viên nặng ký khác cũng là người cũ của Stamford Bridge: Guus Hiddink. HLV người Hà Lan, 64 tuổi, từng nắm tạm quyền ở Chelsea sau khi Luiz Felipe Scolari bị sa thải và đưa đội bóng giành Cúp FA năm 2009. Ông hiện đang dẫn dắt ĐT TNK, nhưng đó là một công việc rõ ràng kém hấp dẫn hơn nhiều so với mỗi tuần lễ lại được chứng kiến các cầu thủ của mình ra sân ở những trận cầu đỉnh cao.

Ngoài ba ứng cử viên nặng ký đó, hàng loạt những cái tên khác cũng đã được nhắc đến, từ Harry Redknapp đến Martin O’Neill, Marco van Basten hay Pep Guardiola. Tuy nhiên, những gương mặt đó có lẽ chỉ có vai trò góp phần làm tin đồn ở Stamford Bridge thêm phong phú mà thôi.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm