Ân xá cho tướng cướp Billy sau 130 năm?

25/12/2010 15:05 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - 130 năm sau khi tên tướng cướp nổi tiếng ở Mỹ Billy The Kid (Nhóc Billy) bị pháp luật tiêu diệt, Thống đốc tiểu bang New Mexico lại cân nhắc việc viết lại lịch sử khi tìm cách ân xá cho y. Dự định của ông đã gây ra sự tranh cãi dữ dội giữa 2 phe phản đối và ủng hộ.

Nhóc Billy, một trong những tướng cướp đã được lãng mạn hóa và trở thành biểu tượng của miền Viễn Tây Mỹ, là đề tài của hàng trăm cuốn sách, bộ phim và show truyền hình, sẽ không còn được xem là tội phạm nữa. Điều này sẽ xảy ra nếu như Thống đốc New Mexico Bill Richardson quyết định ân xá cho các tội trạng của Billy, trước khi ông mãn nhiệm vào ngày 31/12 tới.

Tướng cướp đã đi vào huyền thoại

Billy sinh ra dưới tên Henry McCarty vào năm 1859, nhưng có người nói rằng y sinh năm 1861. Billy bắt đầu vướng vào rắc rối với pháp luật sau khi trộm một đống đồ giặt là ở New Mexico và bị bắt giam. Nhưng Billy tẩu thoát nhờ leo ra khỏi nhà giam bằng cách chui theo đường ống thông khói. Sau khi mẹ chết và bị cha dượng từ chối cưu mang, Billy đã kiếm sống bằng nghề chăn bò ở Arizona. Y buộc phải trở lại New Mexico sau khi bắn chết một tay Ireland có tên Frank "Windy" Cahill, trong một quán rượu và bị truy nã.

Cuối năm 1877, Billy được thuê làm người bảo vệ gia súc cho John Tunstall, một trại chủ, chủ ngân hàng và thương gia người Anh. Tuy nhiên Tunstall đã có mâu thuẫn với các đối thủ làm ăn là Lawrence Murphy và James Dolan, dẫn tới cái gọi là Chiến tranh ở hạt Lincoln. Một sự kiện đẫm máu đã diễn ra vào ngày 18/2/1878, khi Tunstall đang đi trên một chiếc xe có 9 con ngựa thì bị các tay súng của phe Murphy-Dolan ám sát. Sau khi giết Tunstall, các tay súng không nhân tính đã bắn hạ luôn các con ngựa ông rất yêu quý.


Hình ảnh của Billy The Kid khi còn sống

Cái chết của Tunstall khiến Billy và các thành viên trong trang trại hết sức phẫn nộ. Billy cùng họ đã thành lập nhóm "The Regulators" (Những người điều chỉnh), tuyên bố sẽ báo thù cho cái chết của Tunstall. Regulators bắt đầu cuộc báo thù bằng việc giết 3 tay súng có liên quan tới cái chết của Tunstall. Bản thân Billy đã bắn chết cảnh sát trưởng William Brady, người đã gửi các sát thủ tới phục kích Tunstall.

Billy tiếp tục bị truy nã gắt gao hơn và buộc phải trốn qua Texas. Từ đây, Billy gọi mình là William Bonney. Y viết thư cho Thống đốc Lew Wallace, đề nghị được ân xá để đổi lấy việc cung cấp chứng cứ chống lại một vụ giết người khác. Wallace đồng ý và viết thư phúc đáp Billy như sau: “Tôi có quyền giúp anh khỏi bị truy tố nếu anh sẵn sàng cung khai như những gì anh đã nói”.

Theo thỏa thuận, Billy đã cung khai. Nhưng Wallace đã nuốt lời và không một lệnh ân xá nào được đưa ra. Billy bị kết tội giết người và bị xử tội treo cổ. Nhưng khi ở trong tù chờ ngày ra pháp trường, Billy đã tìm cách giết cả hai người gác ngục rồi tẩu thoát.

3 tháng sau, vào ngày 13/7/1881, luật pháp đã tóm được Billy lần cuối cùng. Đó là khi cảnh sát trưởng Pat Garrett tìm thấy Billy đang ẩn náu trong một trang trại và bắn chết y.

Vào thời điểm bị giết, Billy mới chỉ 21 tuổi. Theo lời người xưa kể lại, Billy cao khoảng 1m75, mắt xanh, dáng vóc gày gò và có hàm răng hơi vẩu. Billy thường vận y phục gọn gàng, trang nhã và rất thích dùng mũ rộng vành Mexico. Gu ăn mặc đó cộng với sự tinh quái và thiện xạ đã tạo nên những hình ảnh tương phản, vừa là một tên côn đồ khét tiếng, vừa là một anh hùng lục lâm được yêu mến. Tương truyền, Billy đã giết 21 người đàn ông, mỗi người cho một năm tuổi đời của y. Nhưng người ta tin rằng thực tế y chỉ giết từ 4-9 người.

Tranh cãi quanh dự định ân xá

Theo Richardson, Thống đốc tiểu bang New Mexico thì Billy đã là một phần lịch sử của New Mexico và y đã nhận được nhiều mối quan tâm trong nhiều năm. Tuy nhiên quyết định ân xá của ông, nếu được thực hiện, sẽ dựa trên lời hứa của thống đốc Wallace.

"Tôi không biết mình sẽ quyết định ra sao. Tôi có thể ân xá cho Billy. Nhưng tôi cũng có thể không làm vậy” - Bill Richardson nói với hãng tin AP hôm 22/12. Ông Eric Witt, Phó Chánh văn phòng Thống đốc cho biết tuần này văn phòng đã nhận được 370 lá thư điện tử và 20 thư tay với nội dung nghiêng về việc ân xá.

Randi McGin, một luật sư tới từ New Mexico đã rất tích cực vận động cho lệnh ân xá. Bà  tin rằng điều quan trọng nhất là người ta phải thực hiện lời hứa của thống đốc Wallace. 

“Một lời hứa là một lời hứa và nó phải được thực hiện. Điều này rất quan trọng do nó có liên quan tới lời hứa của lực lượng bảo vệ pháp luật, của giới chức chính phủ , đã khiến một công dân mạo hiểm mạng sống của anh ta để đưa ra lời khai chống lại kẻ giết người”  - McGin nói.

Song không phải ai cũng đồng tình “tha bổng” cho Billy. Theo cháu của Garrett là J.P. Garrett,  Wallace chưa bao giờ đề nghị đưa ra lệnh ân xá. Ông tin rằng viên thống đốc có thể vờ nói ra những lời trên để bắt Billy. Còn chắt của Wallace là William Wallace khẳng định cụ của mình không hề đưa ra một lời đề nghị ân xá nào. Garrett nói rằng ông muốn thấy bằng chứng về lời hứa của Wallace trong việc ân xá cho Billy, viết rằng giấy trắng mực đen. Ông cũng kêu gọi thống đốc cân nhắc kỹ quyết định.

“Tôi không tin rằng một tên cướp, một kẻ nói dối, một kẻ khủng bố người thường, kẻ giết nhiều cảnh sát không bao giờ nên được ân xá” - Garrett viết.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm