Sau "Vietnam Idol", lại nhớ Văn Mai Hương

10/01/2011 13:35 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - VietNam Idol 2010 đã kết thúc. Dư âm của nó vẫn len lỏi trên các trang báo cũng như trong lòng những người mộ điệu. Sức nóng từ cái tên Uyên Linh vẫn còn đó, nhưng nó đã đằm lại, bớt đi sự ngùn ngụt để chừa ra khoảng trống tĩnh lặng cho sự chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ. Người ta chợt nhận ra rằng, ngoài Uyên Linh ra vẫn còn một nhân tố rất đáng lưu tâm. Không ai khác, đó chính là Văn Mai Hương, đối trọng của Uyên Linh trong đêm chung kết.

>> Chuyên đề: Vietnam Idol 2010 đầy kịch tính

1. Trước khi buổi công bố kết quả chung cuộc diễn ra. Một bộ phận công chúng bày tỏ mong muốn Mai Hương đăng quang dù biết rất khó vượt qua sự xuất sắc của Uyên Linh. Mong muốn của họ không hoàn toàn dựa trên tình cảm cá nhân. Họ cho rằng, với những gì Uyên Linh thể hiện, nhất là giai đoạn về cuối, cô hoàn toàn vững bước trong con đường nghệ thuật tương lai mà không quá quan trọng về danh hiệu. Ngược lại, Mai Hương về đích sẽ là sự khích lệ lớn với bản thân cô. Danh hiệu là sự đảm bảo rất đáng tin cậy cho ca sĩ trẻ hơn, cần điều kiện phát triển nhiều hơn. Những người được lợi là công chúng. Họ được chứng kiến cả hai tài năng cùng phát triển.

Văn Mai Hương trình triền trong đêm trao giải Vietnam Idol 2010

2.
Điều này giống với một cuộc thi diễn ra cách đây trên 10 năm, Tiếng hát truyền hình toàn quốc (tiền thân của cuộc thi Sao Mai), vào năm 1997. Trong đêm cuối cùng, mọi sự chú ý dành cho hai nữ ca sĩ: Lâm Phương và Thanh Thúy. Màn trình diễn đầy ấn tượng của ca sĩ Lâm Phương với ca khúc Chảy đi sông ơi (Phó Đức Phương) khiến khán giả tại nhà hát cũng như khán giả ngồi trước màn hình vô tuyến ngất ngây. (Sau thời điểm đó, Lâm Phương được mệnh danh là người hát Chảy đi sông ơi hay nhất Việt Nam). Còn Thanh Thúy, với tuổi đời ít hơn (kém Lâm Phương 8 tuổi) hát tròn trịa, ít cá tính hơn thì nói chung không gây được ấn tượng mạnh như Lâm Phương. Và mọi người đều tin rằng giải nhất sẽ thuộc về nữ ca sĩ hát Chảy đi sông ơi. Nhưng kết quả cuối cùng: Nhất - Thanh Thúy; nhì - Lâm Phương. Khán giả hết sức bất ngờ nhưng tình cảm họ dành cho Lâm Phương không thay đổi. Cái tên Lâm Phương lan tỏa khắp nơi. Các nhạc sĩ quan tâm và mời mọc. Nhưng thời gian trôi qua, Lâm Phương không có dấu ấn nào vượt qua Chảy đi sông ơi. Chị lặng lẽ dần và mất hút trong khi Thanh Thúy tiếp tục sự nghiệp đầy vững chắc. Vừa ca hát, vừa đóng phim, làm MC và vẫn xuất hiện đều đặn. Rõ ràng, với tuổi đời trẻ hơn, Thanh Thúy có cơ hội bộc lộ những khả năng tiềm ẩn mà tại thời điểm cuộc thi, ít người nhìn thấy. Còn Lâm Phương, đạt tới độ thăng hoa nhất định và không vượt qua được nữa.

Trở lại với Mai Hương. Dù không đoạt giải Nhất như Thanh Thúy nhưng thời gian để cô đem đến cho khán giả những cái họ chưa thấy là rất rộng dài. Tố chất, bản lĩnh đã được chứng tỏ. Kỹ năng thì giờ đây cô sẽ về với việc học hành để rèn giũa. Muốn phát triển trước tiên phải duy trì. Sự xuất hiện đều đặn trên các phương tiện thông tin đại chúng suy cho cùng cũng là điều đáng làm. Nó khiến cô không bị cảm giác “mất hút” trước công chúng sau cuộc thi. Dự định của cô không phải ra album, không phải thực hiện một dự án nào đó mà là học. Liệu nó có ảnh hưởng đến việc duy trì kia không. Vấn đề chồng chéo giữa học hành với hoạt động có lẽ không đáng ngại bằng sự tinh tế, tươi xanh bị bó buộc bởi sách vở, trường lớp.

3. Ở một góc nhìn trong muôn vàn góc nhìn, Uyên Linh có 2 năm để từ một người bị loại từ vòng ngoài Vietnam Idol trở thành quán quân. Tín hiệu đó là vô cùng lạc quan với Mai Hương khi 6 năm nữa cô mới bằng tuổi Uyên Linh bây giờ. Tất nhiên, không thể lấy cách đi của người này ứng dụng vào người khác, nhưng cứ lấy đó làm quy chuẩn mang tính logic để tin vào chặng đường sắp tới cũng có thể thú vị với Văn Mai Hương. Chúc cô song hành thuyết phục với bạn diễn của mình.

Khanh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm