Pepe “sống trong sợ hãi”

24/04/2009 21:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Từng là một trong “những người thích đùa”, cực kỳ vui nhộn và thoải mái, hậu vệ người Bồ Đào Nha Pepe của Real Madrid đang “sống trong sợ hãi” sau cú đá, đấm vào đối thủ và chửi trọng tài trong trận gặp Getafe mới đây.
 
 
Trong buổi tập ngày 24/4 của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Pepe đã ra sân cùng các đồng đội nhưng hình ảnh mà cầu thủ này để lại trên sân cỏ là một người gần như mất hồn, mắc bệnh trầm cảm.
Theo tiết lộ của Marcelo, bạn thân của Pepe, hậu vệ người Bồ Đào Nha ra sân mặt cúi gằm, căng thẳng, và không đến gần bất cứ một cầu thủ nào và cũng chẳng nói năng gì.
“Anh ấy chẳng có vẻ gì là một cầu thủ bóng đá, mà giống như một người lao công đang làm một việc gì đó nặng nhọc khủng khiếp, cứ như gánh gạch, đá suốt 12 tiếng đồng hồ. Suốt buổi anh ấy không mở miệng nửa lời và ra về với một bộ mặt như đưa đám”, cầu thủ Marcelo cho biết.
“Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy, Marcelo nói tiếp. Pepe là một người tốt và tất cả chúng ta cần giúp đỡ anh ấy. Trong trận đấu, tất cả đều muốn chiến thắng và anh ấy đã sai lầm. Anh ấy nghĩ là Real Madrid thế là mất La Liga. Tất cả chúng tôi đều mất bình tĩnh và đôi khi mắc sai lầm”.
Trước sự suy sụp của Pepe, đến mức “không còn hứng thú chơi bóng đá nữa”, Real Madrid đang tìm cách giúp cầu thủ người Bồ Đào Nha thoát khỏi tâm trạng u ám, nhưng xem ra công việc này chẳng dễ dàng gì, nhất là trong bối cảnh Pepe có khả năng không chỉ bị đình chỉ thi đấu cho đến hết mùa giải mà còn có nguy cơ bị “đem bán” vì làm hoen ố hình ảnh của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm