(TT&VH Online) - Không lẩn tránh báo chí sau vụ đá, đấm đối thủ và chửi trọng tài trong trận Real Madrid gặp Getafe vừa qua, hậu vệ Pepe của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha thừa nhận anh rất hối hận, đến mức “không còn hứng thú để đá bóng nữa”.
Xem lại những hình ảnh được truyền hình phát lại, Kleper Laverran Lima Ferreira, tên thân mật là Pepe, đã thốt lên với phóng viên của tờ “Marca”: “Đây là những ngày tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi đã xem đi xem lại hành động của mình nhưng tôi không nhận ra mình nữa, người đó không phải là tôi, tôi là thằng điên mất rồi. Tôi không còn hứng thú để chơi bóng đá nữa”.
Hành động phi thể thao của Pepe
Pepe thừa nhận anh đã phát điên khi bị quả phạt đền sau cú phạm lỗi với Casquero, hoàn toàn mất kiểm soát trong vài phút, và hiện nay đang vô cùng đau khổ vì lỗi lầm.
Nhận thức rõ hình phạt sẽ phải nhận từ Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha mà giới chuyên gia nhận định “nhẹ nhất cũng là nghỉ thi đấu sáu trận”, hậu vệ của Real Madrid tuyên bố: “Nếu tôi thấy mình không thể trở lại với bóng đá, tôi sẽ kiếm một công việc khác”.
Khang Chi