Trung vệ Mai Xuân Hợp: “Tôi dám chắc họ là CĐV HN.ACB”

23/05/2011 08:56 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau khi đã bình tâm và trở về Thanh Hóa, Xuân Hợp vẫn không hiểu tại sao mình và các đồng đội bị chửi và hành hung một cách lạnh lùng và tàn nhẫn như thế.

“Sau trận đấu với HN.T&T tuần trước, toàn đội Thanh Hóa tập trung ở Nhổn. Tôi không đi chơi hay gặp gỡ người nào mà cũng chẳng có va chạm, xích mích cá nhân với ai. Ở Thanh Hóa tôi còn không cãi nhau với ai bao giờ, nói gì nơi đất khách quê người thế này”, Xuân Hợp bộc bạch.

Trung vệ Xuân Hợp trên sân Hàng Đẫy với băng quấn đầu

Mất nhiều máu và vẫn còn bị chấn động ở đầu sau khi bị tấn công, nhưng Xuân Hợp vẫn nhớ và tường thuật lại được sự việc: “Khi đội đến sân Hàng Đẫy, tôi và một vài đồng đội không thi đấu trận này có đi uống cafe thì bị một nhóm người lạ lăng mạ và đe dọa. Lúc đó tôi nghĩ họ nhầm người, nhưng sau khi nghe thấy gọi cả tên tôi, tôi nghĩ họ đang nhằm vào mình. Tôi lơ đi như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó khoảng 16h, tôi đang đứng ở cửa số 7 sân Hàng Đẫy chờ đưa vé cho người thân, thì một nhóm khoảng 20 người bao vây tôi cùng Văn Thắng, Văn Hiển rồi tấn công chúng tôi. Tôi bị đập một ống tuýp nước vào đầu, trong khi Văn Thắng bị tấn công rất nhiều vào mặt và bị bầm tím khắp nơi, không nói được. Tôi có thể dám chắc họ là những CĐV HN.ACB”.

Trong khi đó, HLV Lê Thụy Hải cho rằng: “Sự việc xảy ra ngay tại khu vực sân Hàng Đẫy, đâu có phải ngoài đường, ngoài chợ mà BTC giải và BTC sân không có liên quan. Tôi đề nghị BTC sân và BTC giải phải có trách nhiệm tìm ra thủ phạm, đá bóng mà còn bị đánh như kẻ thủ và không được sự bảo vệ của những người có trách nhiệm, ai còn muốn theo nghiệp bóng nữa”.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm