Trong nước

Ấn Độ: Sự thật đằng sau "hoàng gia kiểu mẫu"

01/09/2009 16:50 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Gayatri Devi, người một thời được mệnh danh là “nữ hoàng Ấn Độ”, vừa từ giã cõi đời ở tuổi 90. Cái chết của bà đã làm lộ ra sự thật màu xám sau tấm màn nhung rực rỡ của hoàng cung Japur.  

Cuộc sống vương giả















"Nữ hoàng" Devi thời còn xuân sắc
Gayatri Devi sinh năm 1919 tại thành phố Jaipur, thủ phủ Tiểu vương quốc Rajasthan ở phía Bắc Ấn Độ, trong một gia đình dòng dõi hoàng tộc. Cha bà là Hoàng tử Jitendra Narayan xứ Cooch Behar, Tây Bengal, và mẹ bà là Công chúa Indira Raje nổi tiếng xinh đẹp. Công chúa Gayatri Devi lớn lên trong một cung điện với 500 người hầu, bắn hạ con báo đầu tiên khi mới 12 tuổi và được gửi theo học tại các trường đại học danh tiếng ở Ấn Độ, Thụy Sĩ, Anh. Sau khi lấy chồng là Sawai Man Singh II vào năm 1940, bà trở thành hoàng hậu ở Jaipur và giữ vai trò này đến năm 1970. Đám cưới kéo dài một tuần lễ của bà được cho là lễ thành hôn xa hoa nhất trong lịch sử Ấn Độ với những món quà mừng như chiếc Bentley màu đen, một ô tô thể thao hai chỗ ngồi hiệu Packard, một dinh thự nghỉ mát trên đồi...


Sau khi Ấn Độ giành độc lập từ Anh năm 1947 và bãi bỏ chế độ các tiểu vương quốc (nay là các bang), bà Devi tham gia chính trường và là một nữ chính trị gia thành công. Bà có một con trai và hai cháu nội.

Gayatri Devi được xem là một trong những phụ nữ đẹp nhất của Ấn Độ thế kỷ trước. Cuộc đời bà pha trộn giữa lối sống cung đình hết sức tôn nghiêm ở Jaipur và phong cách sống hiện đại phương Tây với những chiếc máy bay riêng, các bữa tiệc cocktail linh đình và nhiều chuyến đi mua sắm thỏa sức ở trung tâm London (Anh). Bà từng được tạp chí danh tiếng Vogue đưa vào danh sách 10 phụ nữ đẹp nhất thế giới. Devi mang vẻ đẹp cổ điển song cũng là một biểu tượng thời trang của đất nước Ấn Độ hiện đại.

Tờ Thời báo Ấn Độ ước tính cơ ngơi của Devi để lại có thể lên tới 400 triệu USD. Nổi bật trong các dinh thự của bà là Cung điện Rambagh nguy nga, tráng lệ ở Jaipur.

Đây là nơi mà Devi và chồng sống trong những năm đầu sau khi cưới. Rồi công trình này được cải tạo thành một khách sạn 80 phòng sang trọng và cổ kính. Sau khi chồng qua đời năm 1970, bà sống ở Lilypool, một tòa nhà nhỏ hơn trong quần thể kiến trúc nói trên.


Sự thật về “hoàng gia kiểu mẫu”

Báo chí địa phương cho biết sau khi Devi vừa đi vào cõi vĩnh hằng thì một cánh cửa mà bà thường dùng để qua lại giữa hai tòa nhà đã được xây gạch bít kín. Đây là bằng chứng cho thấy trong đại gia đình hoàng tộc đã bắt đầu nảy sinh những tranh chấp pháp lý phức tạp.

Người con trai duy nhất của Devi là Jagat Singh chết năm 1997 và hai người cháu nội của bà, Devraj và Lalitya, chỉ có thể đợi cho đến khi lo xong tang lễ cho Devi mới lên tiếng đòi quyền lợi.

Gayatri Devi thực ra là người vợ thứ ba của Man Singh. Tước vị ông hoàng xứ Jaipur được truyền cho Bhawani Singh, con trai của bà vợ cả. Những chi khác trong dòng tộc này vẫn kiểm soát các bất động sản ở Jaipur dù từ lâu Ấn Độ đã không còn tồn tại các tiểu vương quốc.


Số phận khối tài sản khổng lồ của Devi, gồm các phần được thừa hưởng ở ít nhất 17 cung điện, pháo đài, khách sạn cùng một bộ sưu tập nữ trang nổi tiếng hiện vẫn chưa rõ ràng, kể cả với người trong nội tộc. Theo tờ Statesman, nhiều khả năng bà đã sửa đổi di chúc theo hướng không có lợi cho hai người cháu nội.

Con trai bà lấy một người trong Hoàng gia Thái Lan và rời Ấn Độ, nhưng cuộc hôn nhân này đã kết thúc không êm đẹp. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước đây, Devi nói rằng từ lâu bà đã không cho phép con trai tiếp xúc với cháu nội. Bà cho biết: “Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc, con trai tôi đã sa vào rượu chè và hậu quả là nó bị bệnh gan, rồi qua đời”. Bà cũng tiết lộ là Bhawani Singh đối xử với mình rất lạnh nhạt, đúng kiểu “mẹ ghẻ, con chồng”.

Những thông tin này đối nghịch hoàn toàn với hình ảnh mà công chúng biết tới về gia đình hoàng tộc Jaipur. Người ta luôn xem đó như một gia đình lý tưởng, không bao giờ tỏ ra trịch thượng hay phân biệt đối xử giữa người giàu và người nghèo. Đối với gia đình này, dường như không có sự khác biệt giữa người dân nghèo địa phương với những người bạn nổi tiếng của họ như Nữ hoàng Anh Elizabeth II hay Đệ nhất phu nhân Mỹ Jacqueline Kennedy.

Thế nhưng trên thực tế, bất đồng và tranh chấp mang tính pháp lý đã liên tục xảy ra trong những năm cuối đời của Devi. Con trai bà đã từng xung đột với Bhawani Singh về quyền sở hữu một số tài sản và vụ việc phải đưa ra phân xử tại Tòa án tối cao.

Bản thân bà Devi cũng bất hòa với nàng dâu người Thái và bị cáo buộc là đã tìm cách giành lại số tài sản mà cô này được hưởng, và cả hai mới chỉ hòa giải vài tháng trước. Tờ Deccan Herald từng có bài mô tả chi tiết cái chết của Jagat Singh và cho biết Devi, dù khi đó bị suy sụp hoàn toàn, đã tìm mọi cách ngăn không để con dâu và cháu nội được hưởng khối tài sản thừa kế. Devi từng muốn chuyển giao số tài sản này cho gia đình của “bà hai”, nhưng mấy năm gần đây bà lại nói muốn “sửa đổi mọi thứ” sau khi phải chứng kiến những tranh chấp trong gia đình.

Nguyễn Khánh Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm