Cái chết của Amy Winehouse được báo trước

25/07/2011 09:19 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Nữ ca sĩ nhiều rắc rối Amy Winehouse đã qua đời hôm 23/7 tại ngôi nhà riêng trị giá 2,5 triệu bảng của cô ở phía Bắc London. Cảnh sát chưa công bố nguyên nhân cái chết của cô nhưng một số nguồn tin cho biết, trong những giờ cuối cùng trước khi qua đời, cô đã mua một ly cocktail có ma túy, thuốc lắc ketamine và ectasy.

Ngôi sao 27 tuổi này từ lâu đã phải chiến đấu với chứng nghiện rượu và ma túy.

Cái chết được báo trước

Người yêu cũ của Amy Winehouse là đạo diễn điện ảnh Reg Traviss đau khổ đứng bên ngoài ngôi nhà của cô ở London sau khi cô qua đời

Theo nhiều nguồn tin thì Winehouse vô cùng đau khổ và không thể nguôi ngoai được sau khi bị bạn trai là đạo diễn điện ảnh Reg Traviss (34 tuổi) “đá” ngay trước khi cô vào trung tâm cai nghiện The Priory hồi tháng 5.

Theo lời bạn bè thì Traviss rất muốn giúp Winehouse sống “tử tế” nhưng khi nhận thấy cô vẫn “chứng nào tật nấy” thì anh đã quyết định chấm dứt mối quan hệ. Khi biết người yêu cũ từ giã cõi đời, Traviss đã đứng bên ngoài ngôi nhà cô với gương mặt vô cùng đau khổ.

Thi thể của Winehouse đã được đưa tới một nhà xác địa phương. Mẹ cô - bà Janis - nói rằng bà biết cái chết của con gái “chỉ là vấn đề thời gian” khi 2 mẹ con bà đã gặp nhau 1 ngày trước đó, tuy nhiên bà vẫn tan nát cõi lòng khi hay tin con gái bà đã chết. Sau 1 ngày vui vẻ bên nhau, bà đã an ủi con gái rất nhiều và khi 2 mẹ con hôn nhau tạm biệt ở cửa nhà Winehouse, ca sĩ đã nói: “Con yêu mẹ”. “Tôi sẽ giữ và nhớ mãi những lời nói này” - bà Janis ngậm ngùi nói.

Winehouse vừa hoàn tất album thứ 3, tuy nhiên ngày phát hành đĩa CD mới này đã bị hãng thu âm Island Records đình lại khi cô vào trại cai nghiện. Winehouse mua ngôi nhà Camden có 5 phòng ngủ từ năm 2009, nhưng đến tháng 5 năm nay cô mới chuyển tới ở sau khi chi 200.000 bảng để lắp đặt một phòng thu âm và phòng tập thể dục.

Winehouse (tên đầy đủ là Amy Jade Winehouse) sinh ngày 14/9/1983 ở Southgate, London. Cô đã tung ra album đầu tay mang tựa đề Frank hồi năm 2003 và đến năm 2006, cô nổi tiếng khắp toàn cầu sau khi đoạt giải Grammy với album Back To Black, trong đó kể lại cuộc tình đầy rắc rối của cô với chồng cũ là Blake Fielder-Civil. Cặp đôi này kết hôn ở Miami hồi tháng 5/2007 và sau đó Winehouse từng tuyên bố: “Tôi biết mình có tài, nhưng tôi không hiện diện trên đời này chỉ để hát, mà tôi còn phải thực hiện chức năng của một người vợ, người mẹ và chăm sóc gia đình mình”.

Nhưng 2 năm sau đó họ ly hôn khi cả 2 đều “đánh vật” với chứng nghiện rượu và ma túy. Winehouse cho biết: “Cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là những cuộc hút chích ma túy”.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Winehouse đã 4 lần phải vào trại cai nghiện. Lần cô vào trại hồi tháng 5 vừa qua, nhiều người hy vọng cô sẽ “tỉnh ngộ”, tuy nhiên chỉ sau 1 tuần Winhouse đã rời nơi này.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2008, mẹ cô nói rằng bà chẳng hề ngạc nhiên nếu con gái mình chết sớm. “Từ lâu tôi đã biết con gái mình có nhiều vấn đề. Chúng tôi đang nhìn Winehouse dần tự giết mình. Có lần tôi đã cứng rắn hỏi Winehouse nếu chết con muốn được chôn ở đâu, bởi vì tôi biết cứ cái đà dùng ma túy như vậy thì nó sẽ chết”.

Winehouse còn nhiều lần đụng độ với pháp luật. Tháng 4/2008, cô đã bị cảnh sát cảnh cáo vì đã tát một người đàn ông. Cũng trong năm đó, cô bị cảnh sát điều tra, song đã thoát tội, sau khi một tờ báo tung băng video clip ghi hình ảnh cô đang hít ma túy. Trong đĩa DVD hòa nhạc I Told You I Was Trouble của Winehouse hồi năm 2007, cô nói rằng: “Tôi là một ca sĩ chứ không phải là người mẫu. Càng cảm thấy bấp bênh tôi càng uống rượu, càng để mái tóc xù to”.

Thậm chí trước khi nổi danh toàn cầu, Winehouse đã thừa nhận cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, từng phải vật lộn với chứng biếng ăn, tự cứa vào mình và bị trầm cảm. Trong một lần phỏng vấn của tạp chí Spin, Winehouse cho biết cô từng khắc tên Blake Fielder-Civil - lúc đó là bạn trai - vào bụng bằng một mảnh thủy tinh.


Người hâm mộ đặt hoa và thắp nến tưởng nhớ Winehouse ở bên ngoài ngôi nhà của ca sĩ

Sống chật vật với thành công

Hồi đầu năm, Winehouse đã có tên trong Rich List (Danh sách những người giàu có) do tờ Sunday Times thống kê với số tài sản trị giá khoảng 10 triệu bảng.

Tuy mới tung ra 2 album nhưng Winehouse đã đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc, trong đó có 5 giải Grammy, giải Âm nhạc “Q Album xuất sắc nhất” với Back To Black và tại lễ trao giải Âm nhạc Thế giới năm 2008, cô đã đoạt giải Nghệ sĩ nữ pop/rock ăn khách nhất thế giới. Bên cạnh đó, nhiều ca khúc ăn khách đã góp phần đưa Winehouse gặt hái thành công ở Mỹ.

Nhà phê bình âm nhạc John Aizlewood từng giải thích về thành công của nữ ca sĩ Anh này ở xứ cờ hoa: “Rất nhiều ban nhạc Anh thất bại ở Mỹ vì họ mang tới đây những thứ mà người Mỹ làm tốt hơn và họ hoàn toàn không làm được bất cứ điều gì giống như Amy Winehouse”.

Tuy nhiên, Winehouse đã chật vật sống trong thành công của mình. Hôm 21/7, cô đã bất ngờ trở lại Roundhouse, Camden, phía Bắc London, để ủng hộ cho cô con gái đỡ đầu Dionne Bromfield tại một chương trình hòa nhạc iTunes Festival. Thế nhưng, khán giả thấy cô đi loạng choạng trên sân khấu như thể đang say rượu hoặc đang “phê” ma túy chứ không được xem cô trình diễn. “Đôi chân Winehouse cứ như hóa đá. Cô ấy hôn bé Dionne và nói mọi người hãy mua album của cô bé, rồi sau đó rời khỏi sân khấu” - Simon Grabiner, một khán giả 19 tuổi, kể lại.

Tháng trước, Winehouse đã có màn diễn hết sức lộn xộn ở Belgrade, Serbia, do say rượu và cô đã bị khán giả la ó dữ dội. Việc này khiến Winehouse đã phải hủy bỏ toàn bộ tour diễn châu Âu. Sáng 23/7, trên website chính thức của cô viết rằng cô sẽ rút lui khỏi toàn bộ các màn diễn sắp tới. “Amy Winehouse quyết định rút lui khỏi các màn diễn đã lên kế hoạch. Mọi người đều mong muốn làm bất cứ việc gì để có thể giúp cô trở lại một cách tốt nhất và cô sẽ trở lại chừng nào làm được như vậy”.

Tài năng được nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ

Winehouse qua đời, thế giới mất đi một trong những giọng ca sâu lắng đam mê nhất. Tài năng hiếm có của Winehouse được nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp ngưỡng mộ. Đêm 23/7, siêu sao Sir Elton John đã ca ngợi cô là “nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn. Cô là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất mà nước Anh đã sản sinh ra”.

Giờ thì người ta bàn tán nhiều về phong cách sống của cô, nhưng sau này chắc chắn người ta sẽ nói nhiều đến giọng ca và âm nhạc của Winehouse. Sau khi hay tin cô qua đời, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới khẳng định catalogue các nhạc phẩm ăn khách và những màn trình diễn sống đáng nhớ của cô sẽ không bị quên lãng.

Nghệ sĩ Tony Bennett, người từng trình diễn với Winehouse, nói: “Winehouse là một ca sĩ xuất chúng với giọng ca hiếm có. Tôi thực sự đau buồn khi tài năng lạ thường của cô đã dừng lại sớm như vậy”.

Gia nhập “Câu lạc bộ 27” tai tiếng

Winehouse bên người cha mà cô rất gần gũi

Cái chết bi kịch của Winehouse ở tuổi 27 đã đưa cô vào “Câu lạc bộ 27”, tức là nhóm nghệ sĩ nổi tiếng đã qua đời ở tuổi này do ma túy và rượu, trong đó có:

* Robert Johnson (qua đời ngày 16/8/ 1938): Nổi tiếng là “Vua blues” và là cha đẻ của dòng rock’n’roll, Robert Johnson qua đời sau khi uống rượu với stricnin (chất độc dùng với liều rất nhỏ để kích thích thần kinh).

* Brian Jones (qua đời ngày 3/7/1969): Người ta tìm thấy nghệ sĩ guitar của ban nhạc The Rolling Stones này trong bể bơi. Nhiều người cho rằng ông tự vẫn, nhưng cũng nhiều người đặt giả thuyết đây là một vụ giết người.

* Jimi Hendrix (qua đời ngày 18/9/1970): Là một trong những nghệ sĩ guitar điện tử vĩ đại nhất, Hendrix chết sau khi say sưa với rượu vang đỏ rồi uống thuốc ngủ.

* Janis Joplin (qua đời ngày 4/10/1970): Là giọng ca chính kiêm nhà soạn ca khúc, chết do uống rượu hòa với ma túy.

* Jim Morrison (qua đời ngày 3/7/1971): Ông là ca sĩ chính của ban nhạc The Doors, chết do dùng ma túy quá liều dẫn đến trụy tim.

* Kurt Cobain (qua đời ngày 5/4/1994): Là ca sĩ chính của ban nhạc Nirvana, Cobain đã tự kết liễu đời mình sau khi bắn vào đầu.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm