Amy Lê Anh hát trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Thế Hiển

07/10/2025 14:28 GMT+7 | GenZ

Đêm cuối tiễn biệt NSND Thế Hiển, Hội Âm nhạc TP. HCM đã quyết định tổ chức một chương trình để tưởng nhớ ông mang tên "Nhánh lan rừng vẫn nở", diễn ra ngay tại Nhà tang lễ - nơi đặt linh cữu của ông. Amy Lê Anh đã hát trong đêm nhạc tưởng nhớ người thầy của mình.

Amy Lê Anh hát trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Thế Hiển - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời ngày 1/10 tại biện viện Quân y 175 sau một thời gian dài điều trị bệnh ung thư, hưởng thọ 70 tuổi. Sự ra đi của nam NSND khiến nhiều người vô cùng thương xót. Trong sự nghiệp của nhạc sĩ Thế Hiển, ông viết khoảng 250 bài, đã phổ biến 150 bài. 

Ông thành danh nhờ các sáng tác của mình nhưng lại được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho vai trò ca sĩ. Trong 45 năm hoạt động nghệ thuật, ông là ca sĩ duy nhất không ra album, không tổ chức liveshow, không làm MV mà chỉ đi diễn.

Với những cống hiến đó, tối ngày 4/10, đêm cuối tiễn biệt NSND Thế Hiển, Hội Âm nhạc TP. HCM đã quyết định tổ chức một chương trình để tưởng nhớ ông mang tên "Nhánh lan rừng vẫn nở", diễn ra ngay tại Nhà tang lễ - nơi đặt linh cữu của ông.

Chương trình có sự tham gia trình diễn của nhiều ca sĩ như: Danh ca Ngọc Sơn, NSƯT Thế Vĩ, Phương Thanh, Huỳnh Lợi, Anh Thúy, Thiên Phú, Đông Quân – Đông Nghi, Lan Anh (con gái nhạc sĩ Thế Hiển), Thạch Dũng, Sumi Ngọc Thảo…

Amy Lê Anh hát trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Thế Hiển - Ảnh 2.

Đặc biệt, trong đó còn có ca sĩ Amy Lê Anh - học trò đầu tiên của nhạc sĩ Thế Hiển và cũng là học trò duy nhất để tang thầy. Trong chương trình, Amy Lê Anh sẽ hát ca khúc: "Em không biết" và góp giọng cùng con gái cố nhạc sĩ trong bài hát "Xin cảm ơn".

Bài hát "Em không biết" được chính nhạc sĩ Thế Hiển cân chỉnh theo chất giọng của Amy Lê Anh. Và cô cũng là người đầu tiên hát ca khúc này trên truyền hình và cả các show mà ông từng đưa cô đi biểu diễn.

Amy Lê Anh hát trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Thế Hiển - Ảnh 3.

Chia sẻ về người thầy của mình, nữ ca sĩ 8x cho biết: "Tôi nhớ nhất là ánh mắt và nụ cười hiền của thầy mỗi khi học trò hát tròn một nốt. Thầy luôn dạy rằng: Hát là để chạm đến trái tim người khác, chứ không phải để khoe giọng. Những buổi học giản dị cùng thầy là ký ức tôi mang theo suốt đời, nơi bắt đầu hành trình tôi hiểu rằng âm nhạc là sự dâng hiến chứ không chỉ là nghệ thuật".

Trong mắt Amy Lê Anh, nhạc sĩ Thế Hiển là người nghệ sĩ hiến dâng trọn đời cho âm nhạc. "Ở thầy, tôi thấy sự khiêm nhường, tài hoa và tâm hồn Việt Nam đậm đà trong từng ca từ. Âm nhạc của thầy mộc mạc mà sâu sắc, chan chứa tình người. Mỗi bài hát như một lát cắt của cuộc đời, khiến người nghe vừa xúc động, vừa thêm yêu quê hương, đất nước".

Nói về lý do để tang thầy, ca sĩ Amy Lê Anh bộc bạch: "Với tôi, thầy không chỉ là người dạy hát, mà là người cha tinh thần. Tôi chịu tang thầy vì lòng biết ơn sâu nặng như cách một người con tiễn biệt đấng sinh thành thứ hai của mình. Đó là nghi lễ của trái tim, chứ không phải nghi thức".

Amy Lê Anh hát trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Thế Hiển - Ảnh 4.

Cháu gái danh ca Giao Linh tâm sự, nhạc sĩ Thế Hiển từng dặn cô: "Phải giữ lấy hồn âm nhạc Việt, đừng để thế hệ sau quên gốc". Khi ấy, cô đã hứa với thầy của mình rằng, sẽ tiếp tục mang âm nhạc và văn hoá Việt đến với bạn bè quốc tế như một cách để nối dài tâm nguyện của thầy, để tiếng hát Việt còn vang mãi.

Nguyễn Hường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm