(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây 2 năm, khi lựa chọn Amy Adams để vào vai Lois Lane, bạn gái của Superman, đạo diễn Zack Snyder tuyên bố ông có thể tin vào thành công của bộ phim bom tấn này.

Amy Adams vào vai Lois Lane trong Man Of Steel
Dưới góc nhìn của vị đạo diễn trẻ tài năng, Amy Adams hội tụ những phẩm chất của người phụ nữ hoàn mỹ: xinh đẹp, thông minh, cứng rắn, nhiệt tình...
Amy Adams từng 4 lần được đề cử Oscar, xuất hiện trên màn ảnh bên cạnh những nam tài tử như Mark Wahlberg, Leonardo DiCaprio và Justin Timberlake. Dẫu vậy, bên ngoài vẻ đẹp ấm áp, Adams có đời sống nội tâm giằng xé, đặc biệt là thời điểm bắt đầu nổi tiếng.
“Tôi cảm thấy áp lực khi sự nghiệp của mình vươn tới cấp độ này và tôi thực sự không đủ tự tin”, nữ diễn viên 38 tuổi chia sẻ.
Cảm giác ngột ngạt của Adams lên đến tột bậc tại lễ trao giải Oscar. Sự xuất hiện của các ngôi sao hạng A khiến Adams cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng. “Tôi bị khủng hoảng tại Oscar. Ngồi cạnh Sean Penn và Meryl Streep, tôi tự hỏi rằng ‘mình đang làm gì ở đây?’. Tôi không thuộc về nơi đây. Tôi cảm thấy như mình có bị thổi bay xa vậy”.
Adams thừa nhận những cảm xúc đó một phần là bởi những ý niệm về đạo Mormon đã ăn sâu vào tâm trí của cô. Adams đã lớn lên trong môi trường giáo dục là tổng hợp của những quy định hà khắc của đạo Mormon. Ma túy, thuốc lá, cafe, trà đều bị cấm và không bao giờ có tình dục trước hôn nhân.
Mặc dù năm 11 tuổi, sau khi bố mẹ ly dị, gia đình Adams cũng rời xa đạo Mormon nhưng những tư tưởng của nó vẫn ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. “Tôi lớn lên như một thành viên của Mormon. Tôi luôn nghiêm khắc với chính bản thân mình. Ngay cả khi tôi ra ngoài với bạn hay ra nước ngoài, đi bar, sáng hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy trong con người mình đầy mâu thuẫn. Tôi tự hỏi rằng liệu mình có vui vẻ quá mức không”.

Vai diễn của Adam thường trong sáng, thánh thiện
Adams nay đã có gia đình riêng của mình, hạnh phúc bên hôn phu Darren Le Gallo và cô con gái 3 tuổi Aviana. Cô không còn theo những nguyên tắc khắt khe của Mormon nữa nhưng không hề phản đối tôn giáo. Thậm chí, cô cho rằng những điều răn của Mormon đã giúp cho cô suy nghĩ và sống tích cực hơn, luôn muốn mang niềm vui đến cho mọi người xung quanh. Có lẽ cũng bởi vậy mà những vai diễn mà Adams nhận luôn ngọt ngào, lạc quan.
Với khán giả Việt Nam, cô được biết đến nhiều nhất nhờ vai diễn Công chúa Giselle hồn nhiên ngây thơ trong bộ phim Enchanted (Chuyện thần tiên ở New York). Nữ y tá Brenda trong Catch Me If You Can diễn cùng tài tử Leonardo di Caprio cũng trong sáng, thánh thiện như chính bản thân cô vậy.
Khánh Đan
Theo Sun