Milan thua sốc: Xa dần giấc mơ Scudetto

08/04/2012 00:23 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) - Buộc phải thắng Fiorentina để gây sức ép lên Juve sẽ thi đấu sau đó vài giờ, nhưng Milan đã làm thất vọng tất cả những người yêu mến họ. Cassano phục sinh vào lễ Phục Sinh, còn Milan thì chết. Niềm vui ngày rossoneri đón “Fanantonio” trở lại sau hơn 5 tháng vì căn bệnh tim đã không trọn vẹn.

Fiorentina không phải là đối thủ quá khó chơi, nhưng trước đội bóng đang xếp thứ 4 từ dưới lên, Milan vẫn gục ngã. Nhà ĐKVĐ đã bôc lộ quá nhiều vấn đề, để rồi không chiến thắng được chính bản thân mình, giữa sức ép bủa vây và những đôi chân mệt mỏi. Bàn thắng từ một quả penalty không rõ ràng của Ibra chỉ khiến người Milan thêm xấu hổ, vì nó chính là điều họ đã chỉ trích Barca dữ dội suốt mấy ngày qua. Pha lập công thứ 23 ở Serie A ấy của chân sút người Thụy Điển giúp Milan khai thông bế tắc, nhưng thế trận trên sân cũng chẳng làm milanisti nào cười nổi. Sự uể oải bộc lộ quá rõ khiến Milan không tài nào tăng tốc trận đấu để kết liễu đội bóng của Delio Rossi. Những chấn thương buộc Allegri phải bố trí một hàng thủ quá thiếu tốc độ (trừ Abate), khiến những Jovetic, Silvestri cứ mặc sức tra tấn Milan trong những pha phản công chớp nhoáng. Để rồi phút 89, Amauri, cựu tiền đạo Juve kết liễu Milan từ sai lầm không thể tha thứ của Mexes, sau khi Jovetic gỡ hòa đầu hiệp 2, từ một pha phản công chớp nhoáng.



Milan đang tự đánh mất lợi thế hướng tới Scudetto - Ảnh Getty

Milan đã tỏ ra hoảng loạn thật sự kể từ bàn thua đầu tiên khi những con người trong tay Max hiện có không đủ để xoay chuyển tình hình. Binho vẫn vô duyên, hậu đậu một cách đáng lên án, Cassano chỉ là một biểu tượng về tinh thần, còn Aqua cũng không tạo được bất cứ điều gì mới mẻ kể từ khi thay Ambro. Vì thế, trước một Fio lộ rất rõ ý đồ tử thủ và không có gì đặc biệt trong lối chơi, dù rossoneri dễ dàng áp đặt thế trận, kiểm soát bóng vượt trội nhưng cũng không tài nào tạo ra được đột biến để ghi bàn. Maxi đói bóng và thiếu nhạy cảm, còn linh hồn Ibra mệt mỏi và cáu gắt, đội chủ nhà gần như vùng vẫy trong bất lực.

Chiến thắng kéo Delio Rossi từ cõi chết trở về, còn với Milan, nó chắc chắn là một cú sốc cho tất cả. Nó tố cáo những hạn chế đã được cảnh báo từ trước: kiệt sức, quá phụ thuộc vào Ibra và thiếu đột biến trong lối chơi. Milan như vẫn còn lơ lửng trong cơn mộng du sau khi bị Barca “đá” khỏi Champions League, tự lôi mình vào những rắc rối bởi những tranh cãi liên miên về trọng tài trên cả hai đấu trường. Họ đã kì vọng quá nhiều ở Champions League, mất tập trung tại Serie A và giờ, trận thua sẽ là một lời cảnh báo.

Juve chắc chắn sẽ đá với 150% sự quyết tâm ở trận gặp Palermo sau đó vài giờ, bởi chiến thắng đồng nghĩa với 1 điểm nhiều hơn kình địch, cũng như tạo niềm tin lớn lao cho Bà Đầm Già vốn bất lợi hơn về lịch thi đấu. Nhưng kể cả khi Juve thắng, cuộc đua Scudetto liệu đã chấm dứt? Chưa hẳn. Đội bóng của Conte đang gặp đôi chút bất lợi về lịch thi đấu, với Lazio, Roma, Napoli đang chờ sẵn, nhưng Milan rõ ràng có kinh nghiệm hơn trong những cuộc chiến kiểu này. Mùa trước, đội bóng của Allegri cũng đã hòa Bari 1-1 ngay ở San Siro, cộng thêm thẻ đỏ và 3 trận bị cấm của Ibra. Nhưng rồi Milan vẫn vượt lên, bằng sự tỏa sáng của các cá nhân, khi là Ibra, Pato thậm chí là Binho. Juve có sự đồng đều và tinh thần thi đấu không bao giờ biết bỏ cuộc, nhưng họ vẫn thiếu một mẫu cầu thủ có thể quyết định trận đấu, kiểu Ibra mà Milan đang có. Không phải ngẫu nhiên mà anh được gọi là “ngài Scudetto”. Ibra đang khát khao là người đầu tiên dành danh hiệu vua phá lưới Serie A với 3 CLB khác nhau, và chắc hẳn anh không hề muốn danh hiệu cá nhân ấy chết chìm trong một mùa giải trắng tay của Milan. Vì thế, 7 vòng đấu còn lại sẽ là sự so kè từng điểm một cực kì hấp dẫn mà chiến thắng sẽ thuộc về người bền bỉ hơn, giống như một cuộc marathon đang ở những mét cuối cùng.

Đỗ Hiếu

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm