21/09/2008 08:41 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - Ngôi mộ của nhà thơ kiêm nhà soạn kịch nổi tiếng Tây Ban Nha Federico Garcia Lorca đang là tâm điểm của một cuộc tranh cãi về việc có nên khai quật hay không.
Gia đình Lorca tin rằng đội quân của nhà độc tài Francisco Franco đã hành quyết nhà văn, cùng với 3 người đàn ông khác, trong những tuần đầu tiên của cuộc Nội chiến hồi năm 1936 và chôn họ qua loa ở hẻm núi Viznar tỉnh Granada, miền Nam Tây Ban Nha, cùng với khoảng 1.000- 3.000 nạn nhân khác. Hai gia đình của người bị chôn cùng nhà thơ thì muốn khai quật di hài người thân của họ, nhưng ý muốn đó đã bị gia đình Lorca phản đối. Tuy nhiên, hai gia đình đó lại nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội Phục hồi Ký ức Lịch sử, nơi ủng hộ công lý cho các nạn nhân trong cuộc Nội chiến. “Việc khai quật phần mộ của Federico Garcia Lorca, Dioscoro Galindo, Francisco Galadi và Juan Arcollas là vấn đề quyền con người”, Hiệp hội này khẳng định.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất