Xabi Alonso chưa hẹn ngày trở lại

22/02/2013 14:01 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tạp chí Vanity Fair, tiền vệ chủ chốt của Real  Madrid, Xabi Alonso, cho biết anh chưa thể xác định cụ thể ngày trở lại thi đấu.

“Cho đến khi các cảm giác khó chịu chưa hết thì tôi sẽ chưa xuất hiện. Tôi đang ở trong quá trình hồi phục chấn thương và không có một ngày cụ thể cho ngày trở lại thi đấu. Cầu trời tôi có mặt tại Cúp Nhà vua (bán kết lượt về trước Barca) và tại Champions (lượt về vòng 1/8 trước Manchester United)", cầu thủ được coi là bộ não của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Theo Xabi, Old Trafford là một trận đấu lớn và một thách thức đẹp cho Madrid và đội ghi bàn đầu tiên sẽ có nhiều cơ hội hơn để đi tiếp.

Không có sự chia rẽ trong phòng thay đồ

Được hỏi về tình hình nội bộ của Real Madrid, Xabi Alonso bày tỏ:  “Phòng thay đồ không có sự chia rẽ. Tôi biết tất cả và nhìn thấy sự khác biệt điều trong thực tế diễn ra và điều xuất hiện trên báo chí. Chúng tôi không thể lúc nào cũng lên tiếng cải chính. Chúng tôi cần phải là một đội bóng, luôn bên cạnh nhau vì bóng đá là một môn thể thao tập thể”.

Đề cập đến mối quan hệ giữa HLV và đội trưởng của đội bóng áo trắng, tiền vệ người Tây Ban Nha khẳng định “Casillas và Mourinho có một quan hệ chuyên nghiệp tốt, với tư cách là HLV và cầu thủ, nhưng họ không làm gì phải đi uống rượu cùng nhau”.

Xabi cũng nhận định nhà cầm quân người Bồ Đào Nha “là một người thông minh, biết chung sống với những chỉ trích, là một HLV rất giỏi, một trong những người xuất sắc nhất thế giới”.

“Mourinho giúp tôi trưởng thành cả về con người và nghề nghiệp. Ông ấy rất tuyệt vời trong mối quan hệ HLV-cầu thủ. Còn những mặt khác thì tôi không biết”, tiền vệ của đội bóng hoàng gia nói tiếp.

Ghi bàn và nuôi con khó như nhau

Được hỏi về đời tư, Xabi Alonso cho biết: “Trong nhà không phải chúng tôi lúc nào cũng nói về bóng đá. Nhưng tôi thỉnh thoảng xem các trận đấu với bố tôi, mặc dù ông ấy ít khi khuyên tôi thế này, thế khác. Tuy vậy, chúng tôi chịu nhiều ảnh hưởng của ông. Tôi cũng không bao giờ tưởng tượng mình lại được chơi cho Real Madrid cũng như trở thành nhà vô địch thế giới. Đó không phải là một mục tiêu mà là một kết quả tự nhiên. Tôi không bao giờ nghĩ mình lại giành được nhiều hơn những gì bố tôi đã làm được”.

“Việc ghi bàn cũng như nuôi con đều khó cả. Tôi thích chăm sóc các con và cố gắng trở thành một người bố tốt. Các con là trách nhiệm lớn nhất của tôi. Nhiều thời gian tôi không thể có mặt ở nhà nên việc chăm sóc các con vợ tôi phải gánh vác nhiều hơn. Và điều đó thật khó khăn. Khi chúng tôi thi đấu, chúng tôi thường sử dụng Skype để liên hệ với nhau, cho tới khi vợ và các con mệt và đi ngủ”, tiền vệ chủ chốt của Real Madrid nói tiếp.

Được hỏi về tương lai, Xabi Alonso cho biết anh không loại trừ khả năng làm huấn luyện viên nhưng anh cũng thích thế giới phần mềm tin học.

Xabi Alonso còn kể lại một sự cố nhỏ cách nay vài năm: đúng lúc khi Real Madrid chuẩn bị đi Milan để thi đấu tại Champions League thì Nagore, vợ anh, trở dạ để đứa con đầu tiên. Anh đã rất băn khoăn, không biết nên đi theo đội bóng hay là ở nhà chăm sóc vợ trong lúc lâm bồn.

“Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã quyết định đưa vợ tôi vào viện và chứng kiến việc con tôi ra đời. Tôi đã quyết định đúng và tôi sẽ lại làm thế nếu điều đó tiếp tục xảy ra. Nagore là người phụ nữ của đời tôi, người cùng tôi tạo nên một gia đình êm đẹp”, Xabi Alonso nhấn mạnh.

Khang Chi (Theo As)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm