Tiền đạo số 1 của tuyển Đức đã chơi không thực sự tốt trước Algeria. Anh là chân sút số 1 của tuyển Đức ở giải này và đã có 4 bàn thắng nhưng trước Algeria Mueller không thể hiện được những phẩm chất của mình.
Đức, Pháp đối đầu nhau ở tứ kết World Cup. Suarez chính thức thừa nhận cắn Chiellini và công khai xin lỗi. Djokovic đã có mặt ở tứ kết Wimbledon. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 1/7/2014.
Đức được đánh giá cao hơn hẳn. Nhưng Algeria chơi tuyệt hay. Họ thậm chí đã ghi bàn trong hiệp 1, nhưng không được công nhận vì việt vị. Hai đội hòa 0-0 sau 90 phút, nên phải đá hiệp phụ. Đức phải rất vất vả mới thắng 2-1.
Tiến sĩ Lê Thống Nhất dự đoán các trận đấu ở vòng 1/8 World Cup 2014 diễn ra vào đêm 30/6 - rạng sáng ngày 1/7/2014 giữa Pháp với Nigeria và Đức với Algeria.
32 năm trước, Đức đã bắt tay Áo, loại Algeria khỏi World Cup 1982. Đêm nay, với phong độ và đẳng cấp vượt trội, họ chẳng cần đến trò bẩn ấy cũng đủ tiễn đội bóng Bắc Phi về nước.
Italy của Prandelli đã bị loại ngay từ vòng bảng. Một người Italy khác là Zaccheroni cũng không thể giúp Nhật Bản đi tiếp. Và đến rạng sáng nay, một người Italy nữa là Capello cũng thất bại.
Bảng A và Bảng B World Cup 2014 đã kết thúc cả 3 lượt đấu và xác định được 4 đội vào vòng 1/8. Giờ là lúc chúng ta hướng sự chú ý về 6 bảng đấu còn lại để xem cơ hội đi tiếp của các đội như thế nào.
Trong lượt đấu thứ 2 ở bảng H ngày 22/6, Algeria đã làm nên lịch sử, trở thành đội bóng đầu tiên của châu Phi ghi được 4 bàn thắng trong 1 trận tại World Cup.
Algeria xứng đáng là một điểm sáng hiếm hoi của bóng đá châu Phi ở VCK World Cup 2014. Chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Hàn Quốc đêm qua, có thể xem là một minh chứng.
Tuyển Bỉ đang sống trong lo lắng bởi chấn thương của trung vệ đội trưởng Vincent Kompany. Nhiều khả năng anh sẽ vắng mặt ở trận gặp Nga vào ngày 22/6 tới.