(TT&VH) - Dù chỉ mới xem U23 VN qua một trận đấu (thắng U23 Philippines 3-1), nhưng ông Alfred Riedl, GĐKT U23 Lào và là cựu HLV trưởng các ĐTQG VN, khẳng định cơ hội giành HCV của U23 VN ngang bằng với U23 Thái Lan và chủ nhà Indonesia. Ông thầy người Áo đã dành riêng cho TT&VH cuộc trao đổi sau buổi tập của U23 Lào trên SVĐ Lebak Bulus.
* Rất lâu rồi mới gặp lại ông, có vẻ như ông không già đi nhỉ?
- Phải rồi, hôm trước tôi đã thấy anh ở Gelora Bung Karno, nhưng cả anh và tôi lúc ấy đều bận túi bụi cho trận bóng. Tôi cảm ơn vì đã nhớ tới tôi. Anh thấy đấy, tôi trông còn rất khỏe khoắn đúng không?! Tôi vẫn nợ đất nước các bạn (giọng trầm xuống).
* Tôi đã thấy điều đó, nhưng tại sao ông phải rời Indonesia để làm việc (trở lại) với nền bóng đá Lào thấp hơn nhiều về đẳng cấp, vả lại cuộc cách mạng ở xứ vạn đảo còn dang dở?
- Đó là một câu chuyện dài, liên quan đến các vấn đề nội bộ của bóng đá Indonesia, và nó làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của tôi với LĐBĐ Indonesia. Như anh biết, sau AFF Suzuki Cup 2010, dù ĐT Indonesia không vô địch, nhưng họ vẫn mời tôi ở lại, không phải để ghi nhận những đóng góp của tôi. Cho đến sau này, mọi chuyện mới xấu đi. Tôi quyết định thôi hợp tác và từng có ý định nghỉ hưu, cho đến trước khi LĐBĐ Lào có lời mời quay lại giúp đỡ, thông qua sự giúp đỡ của một đơn vị kinh tế mà tôi không tiện nêu ở đây (HLV Alfred Riedl từng dẫn dắt U23 Lào vào tới bán kết SEA Games 25-PV).
Khi tôi trở lại Lào, HLV Hans Peter Shcaller đã dẫn dắt các ĐTQG nước này và công việc của tôi chỉ là cố vấn. Nếu có sự hợp tác tiếp tục, với cương vị thuyền trưởng ĐT bóng đá Lào chẳng hạn, đó là thì tương lai.

* U23 Lào đã thúc thủ trong trận ra quân (thua U23 Myanmar 2-3), cơ hội vào bán kết lần thứ 2 liên tiếp của đội bóng xem như đã tan thành mây khói, thưa ông?
- Bạn hỏi tôi câu này, rõ ràng là sau khi 2 trận đấu của bảng B đã kết thúc và Lào đã để thua Myanmar. Theo logic đó, cơ hội vào bán kết tại bảng đấu này nghiêng về phía U23 VN và U23 Myanmar. Nhưng bất luận thế nào, chúng tôi sẽ phải tiếp tục chiến đấu, và bằng với các kết quả khả quan trước Philippines, cũng như phần còn lại của bảng B, tôi hy vọng, cơ hội sẽ mở ra với U23 Lào cho đến trước lượt trận cuối cùng vòng bảng với U23 VN. Lúc đó ai mà biết được.
Tuy nhiên, cũng cần phải thẳng thắn thế này. Lào không có một giải VĐQG mạnh và các ĐTQG của họ vì thế cũng không có sự chuẩn bị tốt như các bạn. Nên nếu U23 Lào bị loại sau vòng bảng SEA Games 26, đó cũng là điều bình thường thôi.
* Theo ông, cơ hội để U23 VN giành HCV tại SEA Games 26 là bao nhiêu? Đội bóng nào sẽ là đối thủ của chúng tôi?
- VN và Thái Lan luôn là những đội bóng được đánh giá cao nhất tại các giải đấu cấp khu vực, trong khoảng 10 năm đổ lại. Tôi đã xem các bạn đá với U23 Philippines và từ thế bị dẫn trước, U23 VN đã lội ngược dòng để thắng ngược. HLV Falko Goetz đang có trong tay một tập thể đồng đều về kỹ thuật, tính kỷ luật và khát vọng chiến thắng. Riêng về thể lực thì miễn bàn.
Tuy nhiên, giải năm nay còn có sự góp mặt của chủ nhà Indonesia. Với kinh nghiệm từng huấn luyện ở Indonesia, tôi cảm thấy rất rõ sự tiến bộ của họ. Với lợi thế sân nhà, cơ hội cho U23 Indonesia không phải là thấp. Cùng với Thái Lan và Indonesia, U23 VN có 1/3 cơ hội vô địch. Trong tình huống một trong 2 cái tên vừa nhắc bị loại trước vòng bán kết, thì khả năng lên ngôi của U23 VN là rất cao.
* Tức là ông không tính tới nhà vô địch U23 Malaysia?
- Ngay cả khi U23 Malaysia đã giành HCV SEA Games trên đất Lào và vô địch AFF Suzuki Cup một năm sau đó, tôi vẫn không đánh giá cao đội bóng này. Tại sao ư, vì họ sẽ không còn gây được bất ngờ nữa. Không phải ngoại giao đâu, tôi vẫn nghiêng về phía U23 VN và Thái Lan, những nền bóng đá có đẳng cấp thực sự trong khu vực.
* Xin cảm ơn ông và chúc ông thành công!
TRẦN HẢI (thực hiện)