HLV Wenger coi như đã mất Alex Song

13/08/2012 13:45 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) - Việc chỉ đưa Alex Song vào thi đấu ở hiệp hai từ băng ghế dự bị trong hai trận giao hữu gần đây là một bằng chứng cho thấy HLV Arsene Wenger của Arsenal biết rằng cuối cùng ông cũng không thể giữ chân được tiền vệ của mình trước sức cám dỗ của Barcelona.

Tuần này là thời điểm quyết định cho “vụ” Alex Song. CLB Barcelona sẽ thương lượng với Arsenal với lợi thế là đã đạt được một sự thỏa thuận với cầu thủ người Cameroon, theo đó Song sẽ khoác áo đỏ-xanh trong thời hạn 5 mùa bóng, với mức lương 5 triệu euro mỗi năm.

Biết rõ chẳng thể giữ chân được Alex Song trước sự “cám dỗ” của đội bóng được nhiều người coi là hay nhất thế giới hiện nay, chiến lược gia người Pháp đã yêu cầu ban lãnh đạo thể thao của Arsenal nhanh chóng tìm người thay thế đồng thời chỉ cho Song vào sân thi đấu từ băng ghế dự bị trong hai trận giao hữu gần đây để đề phòng chấn thương có thể làm ảnh hưởng tới vụ chuyển nhượng khá đình đám này.


Alex Song vừa dũng mãnh, vừa thông minh (Ảnh Getty)

Trong chiến thắng 4-0 của Arsenal trước Cologne ngày 12/8, Song được chơi 45 phút nhưng ở hiệp hai, giống như trận gặp Kitchee mới đây, còn trận gặp City trước đó, tiền vệ của “Pháo thủ” được chơi tới 77 phút.

Không chỉ có Song, sát thủ số một của Arsenal là tiền đạo van Persie cũng nằng nặc đòi ra đi để có nhiều cơ hội giành được các danh hiệu cá nhân và tập thể do trong nhiều năm qua đội quân do HLV Wenger đều trắng tay ở các giải đấu lớn như Premier League và Champions.

Barca không vội vàng nhưng quyết tâm lấy được Alex Song

Mặc dù rất muốn có sự phục vụ của Alex Song nhưng ban lãnh đạo thể thao của Barcelona, không tỏ ra vội và cho biết họ sẽ không ném tiền qua cửa sổ vì một tiền vệ được mua về như một yếu tố bổ sung và củng cố lực lượng trước mùa bóng mới. Cho đến lúc này CLB xứ Catalunya không sẵn sàng trả 20 triệu euro như yêu cầu của Arsenal và chỉ đồng ý khi giá được chốt ở mức 15 “kilos” (15 triệu euro).

Alex Song là một cầu thủ rất phù hợp với những đòi hỏi khắt khe của Barcelona, bởi vì tiền vệ đa năng này không chỉ thay thế được Keita đã sang Trung Quốc thi đấu mà còn có thể chơi ở vị trí trung vệ cùng Pique hoặc Puyol hay Mascherano, lại là người có thể lực tốt, đá quyết liệt nhưng cũng rất thông minh, phù hợp với lối chơi của Barca, lại trưởng thành trong một giải đấu lớn và nhiều khả năng sẽ nhanh chóng hòa nhập được với các cầu thủ của Barcelona. 

Khang Chi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm