Alex Song vạch trần "bộ mặt thật" của Arsenal

26/08/2012 13:35 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Alex Song đã bày tỏ sự thất vọng khi anh bị mang tiếng là kẻ đã cố gắng “đào tẩu” khỏi Arsenal sau vụ chuyển nhượng trị giá 19 triệu euro tới Barca. Thậm chí, một số nguồn tin từ Arsenal còn kết tội Song đã có thái độ tồi và chểnh mảng trong luyện tập trước khi chuyển tới Liga. Sự thật, theo Song, là anh đã muốn ký hợp đồng trọn đời với Arsenal nhưng “Pháo thủ” lại luôn tỏ ra hờ hững mỗi khi đề cập đến một bản hợp đồng mới.

“Tôi thức dậy và đọc được những gì viết về mình trên báo chí, và tôi thật sự ngạc nhiên và thất vọng. Tôi yêu Arsenal và không bao giờ muốn rời khỏi đây. Tôi đã sẵn sàng cam kết tương lai với đội bóng. Tất cả những gì tôi muốn là những cuộc đàm phán về một bản hợp đồng mới, nhưng mỗi khi chúng tôi sắp ngồi xuống nói chuyện thì họ lại trì hoãn. Tôi cảm thấy rằng mình đã bị lừa dối. Tôi muốn một hợp đồng mới 5 năm với Arsenal. Nhưng cuối cùng tôi lại nhận được nó ở Barca”, Song tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây.


Alex Song trong ngày ra mắt đội bóng mới - Ảnh AP

Kể từ khi gia nhập Arsenal từ Bastia hồi tháng 8/2006 với giá 1 triệu bảng, Song đã có 197 trận khoác áo “Pháo thủ”. Đỉnh cao trong sự nghiệp của tiền vệ người Cameroon là ở mùa trước khi Song đá tới 46 trận cho Arsenal và được người hâm mộ “Pháo thủ” bầu chọn là cầu thủ xuất sắc thứ hai trong mùa, chỉ sau Robin van Persie. Trước khi đầu quân cho Barca, Song đã hoàn thành 3 mùa đầu tiên trong hợp đồng 6 năm với Arsenal, kèm theo mức lương 55.000 bảng/tuần.

Hồi tháng 11 năm ngoái, bất chấp sự ra đi của hàng loạt trụ cột ở Emirates, Song vẫn thể hiện lòng trung thành khi yêu cầu được gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, Arsenal khi đó đã trì hoãn tới tận tháng 1/2012. Và khi năm mới đến, Arsenal lại nói rằng các cuộc thương thảo sẽ chỉ được bắt đầu trong tháng 3 hoặc 4. Tiếp đến, “Pháo thủ” lại yêu cầu tiền vệ người Cameroon chờ đợi đến hết mùa rồi sau đó là hết EURO 2012.

“Tôi đã cố gắng trong vòng 8 tháng để tiến hành thương thảo hợp đồng mới nhưng CLB đã trì hoãn mọi lúc. Họ nói rằng tôi vẫn còn 3 năm nữa trong hợp đồng cũ cơ mà. Tôi không bao giờ đề cập tới tiền bạc, tôi chỉ muốn ngồi lại và thảo luận về một hợp đồng mới. Tôi muốn cam kết sự nghiệp của mình với đội bóng mà tôi yêu. Thế rồi đột nhiên tôi được đội bóng hay nhất thế giới quan tâm và họ muốn trao cho tôi một bản hợp đồng 5 năm – điều mà tôi đã đề nghị Arsenal trong 8 tháng mà không được”, tân binh của Barca nói tiếp.

Ngôi sao người Cameroon cũng bày tỏ sự thất vọng khi anh bị cáo buộc là lười biếng và có biểu hiện bất mãn trong những ngày cuối cùng ở Arsenal. “Tôi thật sự thất vọng. Những lời cáo buộc đó khiến tôi bị tổn thương. Họ đã bôi bẩn tính cách của tôi. Tôi có sự tôn trọng tuyệt đối dành cho Arsene Wenger. Tôi quý mến ông ấy như một người cha. Ông ấy đã biến tôi thành một cầu thủ như hiện nay và tôi mang ơn Wenger vì điều đó. Do đó, chẳng có vấn đề gì giữa tôi và ông ấy cả”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm