Ferguson: Cristiano ở lại, hãy tin tôi đi

05/08/2008 23:36 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Có vẻ như tuyên bố của ông Ramon Calderon, Chủ tịch Real Madrid, rằng Van de Vaart là cầu thủ đầu tiên và có thể là cầu thủ duy nhất về với đội bóng áo trắng mùa này mang tính hiện thực bởi vì cùng ngày 5/8 Sir Alex Ferguson khẳng định: Cristiano sẽ ở lại với Manchester United, hãy tin tôi đi.
 
 
Trong một cuộc họp báo ngay tại hang ổ của “bầy quỷ đỏ”, Ngài Ferguson khẳng định như đinh đóng cột: “Trường hợp Cristiano đã kết thúc. Cậu ấy là cầu thủ của chúng tôi và không có gì phải thảo luận nữa. Mọi sự đã chấm dứt. Cristiano ở lại đây và tiếp tục khoác áo MU trong mùa bóng tới. Hãy tin tôi đi”.

Không những thế, khi ra khỏi cuộc họp báo, HLV người Scotland còn chào phóng viên của tờ “Marca” (Kỷ lục) của Tây Ban Nha, tờ báo đã đưa tin tiền vệ người Bồ Đào Nha “trốn” ở Lisbon và không về sân Old Trafford để gặp ông thầy nghiêm khắc của mình.
Tuy nhiên, tại nước Anh người ta vẫn tin rằng cuối tuần này sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ “mặt đối mặt” giữa ông thầy người Scotland và cậu học trò người Bồ Đào Nha, trong đó rất có thể Ferguson sẽ yêu cầu Cristiano ở lại thêm một năm với đội bóng thành Manchester để rồi sẽ được phép đến sân Bernabeu vào năm sau.
Hầu như phần thắng trong cuộc mặc cả này sẽ thuộc về “máy sấy tóc” Ferguson theo đánh giá của giới phân tích ở “xứ sở sương mù”, nhưng điều đó sẽ khó có thể trở thành sự thật nếu Cristiano Ronaldo kiên quyết dứt áo ra đi vì anh biết rằng dù anh có ở lại thêm một năm nữa, thì khán giả nước Anh đã quay lưng lại với anh rồi.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm